HỒNG KÔNG (NV) – Các cuộc biểu tình bạo động dữ dội xảy ra khắp Hồng Kông trong ngày Quốc Khánh Trung Quốc hôm Thứ Ba, 1 Tháng Mười, với hàng trăm ngàn người xuống đường, bất chấp lệnh cấm và lần đầu tiên xảy ra việc một cảnh sát viên Hồng Kông dùng súng lục bắn thẳng vào ngực một học sinh trung học khiến em này bị thương tích trầm trọng.
Theo báo South China Morning Post, hình ảnh video cho thấy người cảnh sát viên chĩa súng bắn vào học sinh trung học kia trong cuộc đối đầu trên đường phố.
Em học sinh này được đưa từ bệnh viện Princess Margaret sang bệnh viện Queen Elizabeth để được giải phẫu. Đến khuya ngày Thứ Ba, giờ địa phương, em vẫn tiếp tục trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Vụ nổ súng này khiến có lo ngại sẽ tạo thêm sự thù hằn giữa cảnh sát và người tranh đấu tại Hồng Kông, giữa khi cuộc khủng hoảng chính trị lớn lao nhất ở vùng lãnh thổ này hiện chưa thấy có dấu hiệu gì là sút giảm.

Cảnh sát cũng bắn tổng cộng khoảng năm phát súng chỉ thiên ở các khu vực khác trong thành phố, với tình trạng bạo động hiện đang lên đến cao điểm, qua các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát võ trang hùng hậu và các nhóm biểu tình khắp thành phố.
Hồng Kông, một trong những khu thị tứ đông đảo cư dân nhất thế giới, coi như trong tình trạng “cửa đóng then gài” từ sáng sớm ngày Thứ Ba, với nhiều cửa hàng và trạm xe điện ngầm đóng cửa.

Trong bài diễn văn đọc tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm đảng Cộng Sản nắm chính quyền tại lục địa, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhắc đến Hồng Kông, nói rằng Trung Quốc sẽ duy trì chính sách “một quốc gia, hai hệ thống” với Hồng Kông và Ma Cao.
“Chúng ta phải duy trì sự ổn định lâu dài và thịnh vượng tại Hồng Kông và Ma Cao,” theo lời ông Tập Cận Bình.
Nhưng tại Hồng Kông, người dân rõ ràng không tin tưởng vào lời hứa hẹn này.

Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, hàng trăm ngàn người dân đã xuống đường vào trưa Thứ Ba. Các cuộc đối đầu với cảnh sát cũng bùng ra ở nhiều nơi trong thành phố.
Cảnh sát dùng xe vòi rồng, lựu đạn cay, đạn cao su, đạn chì bọc trong các túi vải (beanbag round) và dùi cui nhắm vào người biểu tình. Người biểu tình ném trả gạch đá, bom xăng và dùng gậy gộc giao tranh với cảnh sát.

Báo South China Morning Post tường thuật rằng các cuộc đụng độ trên đường phố dữ dội hơn các ngày trước đây, nhất là tại khu đường Tai Ho Road ở Tsuen Wan. Báo này cho hay có hơn 180 người bị bắt và khoảng gần 70 người bị thương. (V.Giang)
[jwplayer sfkbQwla]

























































































































