PUNE, Ấn Độ (NV) – Người dân Ấn Độ nổi giận sau khi một thiếu niên bị cáo buộc say rượu lái xe tông chết hai người nhưng chỉ bị phạt viết văn, theo CNN hôm Thứ Tư, 22 Tháng Năm.
Thiếu niên 17 tuổi này bị cáo buộc lái chiếc Porsche quá nhanh và tông xe gắn máy ở thành phố Pune hôm Chủ Nhật, làm hai người thiệt mạng, ông Devendra Fadnavis, phó thủ hiến tiểu bang Maharashtra, cho hay.

Thiếu niên này bị bắt và sau đó, bị đưa ra Hội Đồng Tư Pháp Vị Thành Niên (JJB) rồi được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại, và bị phạt lao động công ích 15 ngày. Thiếu niên này còn bị yêu cầu viết văn về an toàn giao thông, ông Fadnavis cho biết.
“Người ta nổi giận vì chuyện này. Theo cảnh sát, thiếu niên này 17 tuổi và tám tháng. Đây là tội ác ghê gớm,” ông Fadnavis cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Ba. Ông cho biết, năm 2015, Ấn Độ sửa đổi luật dành cho vị thành niên, cho phép xét xử vị thành niên trên 16 tuổi như người lớn nếu bị cáo buộc phạm tội ác “ghê gớm.”
“Đây là phán quyết đáng ngạc nhiên (của JJB),” ông Fadnavis nhấn mạnh.
Cảnh sát Pune đang điều tra thiếu niên này về tội ngộ sát, theo ông Fadnavis. Cảnh sát cũng yêu cầu JJB xem xét lại việc thả thiếu niên này, ông Fadnavis thêm.
Cha của thiếu niên này cũng bị bắt vì để con lái xe dù chưa đủ tuổi, ông Amitesh Kumar, cảnh sát trưởng Pune, loan báo. Theo luật Ấn Độ, người 18 tuổi trở lên mới được phép lái xe.
Ba người cho thiếu niên này uống rượu cũng bị bắt, theo ông Kumar. (Th.Long) [qd]







































































