CARACAS, Venezuela (NV) – Số người chết trong hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela tăng lên 1,430 người hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu, giữa lúc giới chức tuyên bố nước này đang ở “những giờ hệ trọng” để cứu sinh mạng, theo BBC.
Trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật, ông Jorge Rodriguez, chủ tịch Quốc Hội Venezuela cho hay 1,430 “anh chị em của chúng ta” thiệt mạng và 3,238 người bị thương đang được điều trị.

Ông Rodriguez cho biết 3,142 gia đình bị ảnh hưởng do động đất đang chăm sóc trong trung tâm tạm trú. Ông lưu ý có 21 phái đoàn quốc tế, gồm 2,242 nhân viên cứu hộ và 96 đội chó đánh hơi, được gửi tới Venezuela giúp cứu hộ.
Theo dự trù, số người chết còn tăng giữa lúc hàng chục ngàn người vẫn bị coi là mất tích.
Vài tia hy vọng lóe lên vào cuối tuần, trong đó có tin người cha và đứa con trai tuổi niên thiếu được lôi ra khỏi đống đổ nát ở La Guaira – nơi bị thiệt hại nặng nhất – hôm Chủ Nhật, sau gần 96 tiếng đồng hồ trận động đất xảy ra.
Các cơ quan cứu trợ cho hay 48 tới 72 tiếng đầu rất hệ trọng cho cứu hộ, nhưng khoảng thời gian này có thể dài hơn nếu người mắc kẹt dưới đống đổ nát có thức ăn, nước uống.
Hai trận động đất mạnh 7.2 độ và 7.5 độ Richter xảy ra cách nhau chưa đầy một phút chiều Thứ Tư qua trong lúc đa số người dân Venezuela đang nghỉ lễ ở nhà.
Không lâu sau khi hai cơn địa chấn xảy ra, Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Mỹ (USGS) ước tính số người chết có thể lên khoảng 10,000 tới 100,000 người. (Th.Long) [kn]

























































































































