Sợ nhóm đánh thuê Wagner rút khỏi Ukraine, Nga hứa đưa thêm đạn dược

BAKHMUT, Ukraine (NV) – Có vẻ như nhóm Wagner tiếp tục ở lại chiến trường Bakhmut, Ukraine, sau khi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lãnh nhóm lính của Nga này, hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, cho biết Bộ Quốc Phòng Nga vừa hứa cung cấp thêm đạn dược, theo Reuters.

Hôm Thứ Sáu vừa qua, ông Prigozhin đưa ra lời đe doạ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut vì Moscow không cung cấp đủ đạn dược và vũ khí.

Hình nộm tay trùm đánh thuê người Nga, Yevgeny Prigozhin, được dựng ở Duesseldorf, Đức. (Hình: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

“Họ hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả đạn dược và vũ khí cần thiết để tiếp tục duy trì chiến đấu”, ông “trùm” đánh thuê Prigozhin thông báo.

Với tuyên bố này, ông Prigozhin coi như không thực hiện lời đe dọa trước đó là rút nhóm Wagner ra khỏi Bakhmut vào ngày 10 Tháng Năm.

Thành phố này là nơi diễn ra trận chiến tiêu hao nhân lực và đẫm máu kéo dài suốt mấy tháng vùa qua giữa quân đội Urkaine và lực lượng Nga, bao gồm chủ lực là nhóm đánh thuê Wagner và các “tân binh” của quân lực Nga.

Hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Năm vừa qua, ông Prigozhin, trùm nhóm đánh thuê Wagner, tuyên bố sẽ rút quân khỏi thành phố Bakhmut của Ukraine ngày 10 Tháng Năm vì thiếu đạn dược.

Lời tuyên bố được phát đi trong một đoạn video chiếu cảnh ông vừa đi giữa thi thể lính tử trận của nhóm, vừa nguyền rủa giới chức quân sự hàng đầu Nga.

“Hàng chục ngàn người” thiệt mạng và bị thương ở đó, ông Prigozhin nói.

Nga cố chiếm Bakhmut, thành phố phía Đông Ukraine, suốt mấy tháng nay, mặc dù người ta hoài nghi giá trị chiến lược của thành phố này. Rất đông lính đánh thuê Wagner tham chiến ở đó.

Trước đây trong tuần này, dẫn tin tình báo mới giải mật, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, cho hay hơn 20,000 lính Nga thiệt mạng và 80,000 người bị thương trong giao tranh ở Ukraine từ Tháng Mười Hai. Phân nửa số lính tử trận đó của nhóm Wagner.

Trong tuyên bố hôm Thứ Sáu, ông Prigozhin nói thẳng ông quyết định rút khỏi Bakhmut vì Bộ Quốc Phòng Nga.

“Shoigu! Gerasimov! Đạn đâu? Họ tới đây làm thiện nguyện viên và chết cho mấy ông ngồi mập thây trong văn phòng gỗ quý,” ông Prigozhin nói.

Ông Sergei Shoigu, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, và ông Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, thường xuyên bị ông Prigozhin trút giận thời gian qua.

Trong tuyên bố hôm Thứ Sáu, ông Prigozhin cho hay số lính tử trận của Wagner “đang tăng vọt mỗi ngày” do thiếu đạn dược. (MPL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT