MUKDAHAN, Thái Lan (NV) – Một cậu bé 11 tuổi lái chiếc “pickup truck” của cha mẹ cậu, đâm vào đoàn tu sĩ Phật giáo đang trên đường hành hương dọc theo con đường của tỉnh Mukdahan, cách thành phố Bangkok của Thái Lan khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Vụ tại nạn làm cho chín nhà sư thiệt mạng và 11 người khác bị thương, theo The New York Times (NYT) loan tin sáng Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.
Thống đốc tỉnh Mukdahan, ông Worayan Bunnarat, nói trong một cuộc họp báo rằng năm nhà sư đã chết tại hiện trường và ba nhà sư sau khi được đưa vào bệnh viện gần đó, cách Bangkok khoảng 400 dặm về phía Bắc.

Theo văn phòng thống đốc, hiện thành phố đang mở những dịch vụ khẩn cấp kêu gọi hiến máu.
“Nghi phạm là một đứa trẻ,” Tướng Pairoj Thaiphutsa, chỉ huy cảnh sát tỉnh Mukdahan, phát biểu với các phóng viên, theo tường thuật của South China Morning Post (SCMP.) “Chúng tôi đã yêu cầu cha mẹ của đứa trẻ đến làm việc để xác định ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc em trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý.”
Theo NYT, nghi phạm 11 tuổi được cho là đã tự ý leo vào chiếc xe “pickup truck” và chìa khóa vẫn còn cắm trong xe. Cậu bé đã mất lái và lao thẳng vào đoàn sư đang đi bộ bên đường.
Tỉnh Mukdahan, một vùng nông thôn yên tĩnh nằm gần biên giới Lào, là một trong những tỉnh nghèo nhất Thái Lan. Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật, và các ngôi chùa là trung tâm của cộng đồng làng xã. Các nhà sư cùng năm người dân đi cùng đang thực hiện chuyến hành hương, một nghi thức tu tập Phật giáo, qua vùng Isan, trung tâm nông nghiệp của Thái Lan.

Nguyên nhân chi tiết gây ra vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành điều tra. Các nhân chứng thuật lại với cảnh sát rằng chiếc xe đã loạng choạng tay lái trước khi đâm vào nhóm nhà sư, theo NYT.
Một vị sư tên Sompong, người sống sót sau vụ tai nạn, cho biết trong một video do Hiệp Hội Cứu Hộ Mukdahan, một dịch vụ khẩn cấp tình nguyện, đăng tải, cho biết: “Tôi nhảy sang bên đường. Tôi thấy các sư huynh khác bị xe tông và hất tung lên trời.”
Sư Sompong nói trong video rằng ông có linh cảm, một giọng nói thì thầm cảnh báo ông về nguy hiểm, vì vậy ông đã di chuyển sang phía cực bên phải của đường.





























































































































