BANGKOK, Thái Lan (NV) – Tỷ phú Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng Thái Lan, được tạm tha vào Chủ Nhật sau sáu tháng bị giam giữ, được hưởng ngày tự do đầu tiên của ông ở quê hương sau 15 năm sống lưu vong kể từ khi ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự, theo Reuters.
Là thủ tướng nổi tiếng nhất và gây sóng gió nhất của Thái Lan, ông Thaksin người có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị quốc gia nhưng đã phải trải qua những năm tháng sống lưu vong để trốn tránh bị phe quân phiệt giam cầm với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Nhà tỷ phú 74 tuổi, người có đảng của gia đình quay lại nắm quyền lực, được tạm tha mặc dù chưa phải ngồi tù một đêm nào vì bản án được nhà vua nước này giảm từ 8 năm xuống còn một năm vào Tháng Tám khi trở về lại đất nước.
Vì lý do sức khỏe, ông Thaksin bị giam trong một khu sang trọng của bệnh viện, nơi ông khởi hành trước bình minh ngày Chủ Nhật, trên một đoàn xe có cửa kính màu tối và bị các phóng viên chờ đợi suốt đêm theo đuổi.
Mặc áo sơ mi kẻ ca-rô, đeo nẹp giữ cổ và cánh tay phải được đeo dây cố định, ông Thaksin ngồi trong xe bên cạnh người con gái út Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo đảng Pheu Thai cầm quyền, và về nhà của ông ở Bangkok 25 phút sau đó.
Ông Thaksin là trung tâm của cuộc tranh giành quyền lực ở Bangkok kéo dài hai thập niên giữa gia đình Shinawatra và nhóm tư bản mới nổi, cũng như mối quan hệ giữa những người theo chủ nghĩa bảo hoàng, các tướng lĩnh và các gia đình giàu có lâu đời có ảnh hưởng lâu dài đối với các chính phủ và thể chế Thái Lan.
Là người sáng lập một thế lực chính trị dường như không thể ngăn cản và đã giành chiến thắng năm trong sáu cuộc bầu cử vừa qua, chuyến hồi hương của ông Thaksin bằng máy bay riêng vào Tháng Tám trong sự chào đón cuồng nhiệt của những người ủng hộ, trước khi bị cảnh sát áp giải.

Việc ông trở về quê hương trùng hợp với việc đồng minh Srettha Thavisin được bầu làm thủ tướng cùng ngày bởi một quốc hội gồm các nhà lập pháp trung thành với quân đội, làm dấy lên suy đoán nhà tỷ phú đã đàm phán một thỏa thuận với những kẻ thù hùng mạnh vốn đã lật đổ ba chính phủ Shinawatra trong tám năm.
Các đồng minh của ông phủ nhận bất kỳ hiệp ước nào như vậy.
Tuy nhiên, việc cựu thủ tướng Thái Lan trở lại và được trả tự do sớm đã gây tranh cãi, với sự hoài nghi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe và hình phạt tương đối nhẹ đối với ông.
Đảng Tiến Lên đối lập cho biết không thể phủ nhận rằng ông Thaksin bị đối xử bất công trong quá khứ, nhưng việc trao công lý cho cựu thủ tướng “không nên theo cách nhấn mạnh đến tiêu chuẩn kép… hoặc trao cho một số cá nhân những đặc quyền cao hơn luật pháp.”
Mạng lưới sinh viên và những người ủng hộ cải cách Thái Lan chống Thaksin còn đi xa hơn, đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với chính phủ và các bác sĩ bệnh viện, lớn tiếng rằng: “Những sự kiện hôm nay sẽ khiến các người phải vào tù thay vì Thaksin.”
Việc trả tự do cho cựu Thủ Tướng Thaksin đã được dự đoán từ lâu và giờ đây trọng tâm sự chú ý chuyển sang việc liệu nhà tỷ phú có giữ đúng lời hứa khi nghỉ hưu hay không và liệu ông có thể chống lại sự cám dỗ muốn gây ảnh hưởng lên một chính phủ hiện đang nằm dưới sự quản lý của gia đình và các đồng minh hay không. (MPL) [kn]

















































































