NAYPYITAW, Miến Điện (NV) – Hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tư, lực lượng cứu hộ giải cứu một phụ nữ 63 tuổi ra khỏi đống đổ nát tại một tòa cao ốc ở thủ đô Miến Điện nhưng không mấy hy vọng tìm được thêm nạn nhân sống sót sau cơn địa chấn kinh hoàng tước đi sinh mạng của hơn 2,700 người, ngày càng làm cuộc khủng hoảng nhân đạo do nội chiến thêm trầm trọng, thông tấn xã AP đưa tin.
Trải qua 91 giờ bị chôn vùi trong đống hoang tàn sau trận động đất 7.7 Richter ập tới vào trưa Thứ Sáu, cuối cùng sở cứu hỏa Naypyitaw cũng giải cứu được nữ nạn nhân. Các chuyên gia cho biết sau 72 giờ, hy vọng tìm được thêm nạn nhân sống sót dần dần tiêu tan.
Nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện, Thượng Tướng Min Aung Hlaing, nói trong một diễn đàn ở Naypyitaw rằng nhà chức trách đã tìm được 2,719 thi thể, 4,521 người bị thương và 441 người mất tích, trang tin tức Western News tại Miến Điện đưa tin.

Số lượng thương vong được dự đoán tiếp tục gia tăng, nhưng do cơn địa chấn tàn phá Miến Điện trên phạm vi rộng, làm nhiều khu vực bị cúp điện, sóng điện thoại cũng bị ngắt kết nối, đường sá và cầu cống thì bình địa, từ đó khó lòng đánh giá mức độ tàn phá trên bình diện rộng.
Cho tới nay Mandalay và Naypyitaw là hai nơi cung cấp phần lớn tin tức cập nhật. Mandalay là thành phố lớn thứ nhì tại Miến Điện và gần tâm chấn.
“Nhu cầu cứu viện tăng lên từng giờ,” Julia Rees, phó phát ngôn viên văn phòng Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Miến Điện cho biết.
“Kế hoạch ứng cứu đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Trên khắp các khu vực chịu ảnh hưởng, các gia đình đang đối diện với tình trạng thiếu nước sạch, thức ăn và dụng cụ y tế trầm trọng.”
Sở cứu hỏa Miến Điện giải cứu được 403 nạn nhân ở Mandalay và tìm được 259 thi thể tính tới thời điểm hiện tại. Trong một trường hợp riêng biệt, 50 tăng sĩ Phật Giáo đang làm bài kiểm tra tôn giáo tại một tu viện thiệt mạng khi tòa nhà sụp đổ và 150 người khác được cho là bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho biết tổng cộng có hơn 10,000 tòa cao ốc sập tan tành hoặc hư hại nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Bắc Miến Điện.
Cơn địa chấn cũng làm quốc gia láng giềng Thái Lan chao đảo, đánh sập một tòa ốc đang xây cất và chôn vùi nhiều công nhân.
Nhà chức trách tìm được hai thi thể trong đống đổ nát hôm Thứ Hai và một thi thể khác hôm Thứ Ba, nhưng hàng chục người vẫn bặt vô âm tín. Nhìn chung tại Bangkok có 21 người chết và 34 người bị thương, phần lớn là tại công trường xây cất.
Lực lượng cứu viện ngoại quốc có mặt để yểm trợ chậm hơn so với dự tính, nhưng tốc độ cứu hộ vẫn chậm do thiếu máy móc tối tân ở nhiều nơi.
Tại một địa điểm ở Naypyitaw hôm Thứ Ba, hàng loạt công nhân chung tay chuyền từng lát gạch và bê-tông ra khỏi đống hoang tàn tại một tòa cao ốc đổ nát.
Thông tấn xã chính thức Global New Light of Myanmar thuộc chính quyền quân sự Miến Điện đưa tin hôm Thứ Ba rằng một đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu được bốn người hôm Thứ Hai ra khỏi đống đổ nát tại Sky Villa, một khu chung cư lớn sập tan tành trong trận động đất. Trong đó có một bé trai 5 tuổi và một thai phụ mắc kẹt hơn 60 giờ đồng hồ.
Global New Light of Myanmar cũng đưa tin hai thiếu niên bò từ đống đổ nát tại cùng tòa chung cư tới vị trí của các nhân viên cứu hộ bằng cách dùng đèn pin điện thoại di động giúp họ xác định phương hướng. Sau đó, họ mô tả chi tiết liên quan tới thân nhân cho các nhân viên cứu hộ, giúp họ xác định được vị trí của người bà và anh chị em.
Các quốc gia điều động lực lượng tới ứng cứu Miến Điện, gồm có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia Đông Nam Á. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cũng điều động lực lượng nhưng chưa có mặt.
Nhiều quốc gia cũng cam kết viện trợ hàng triệu Mỹ kim cho Miến Điện cũng như các tổ chức viện trợ nhân đạo trong nhiệm vụ cao cả sắp tới.
Trước khi cơn địa chấn ập tới, hơn 3 triệu người ly tán trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Miến Điện, và gần 20 triệu người đang cần giúp đỡ, theo Liên Hiệp Quốc.
Nhiều người cần các dịch vụ chăm sóc y tế căn bản và chích ngừa theo tiêu chuẩn, nhưng sau trận động đất, hạ tầng cơ sở nguồn nước và vệ sinh bị phá hủy làm dịch bệnh đứng trước rủi ro bùng nổ, Văn Phòng Điều Hành Các Vấn Đề Nhân Đạo OCHA thuộc Liên Hiệp Quốc cảnh cáo.
Nơi trú ẩn cũng là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong thời gian có các đợt gió mùa.
Từ lúc xảy ra động đất, nhiều người phải ngủ ngoài trời, hoặc do nhà cửa bị phá hủy hoặc do phòng hờ dư chấn. (TTHN)



























































































