BONN, Đức (NV) – Ilya Yashin, một nhà đối lập Nga được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân vào hôm Thứ Năm, 1 Tháng Tám, và đưa sang Đức, cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch tranh đấu chống Tổng Thống Vladimir Putin từ ngoại quốc vì căm hận rằng ông đã bị trục xuất bất hợp pháp, thông tấn xã Reuters loan tin hôm Thứ Bảy.
Cuộc trao đổi tù nhân, được coi là lớn nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh, với tám người Nga, trong đó có một tay sát nhân, được đem ra trao đổi lấy 16 tù nhân từ các khám đường ở Nga và Belarus, đa số là những người bất đồng chính kiến. Các nhà lãnh đạo Tây Phương coi đây là một thắng lợi vì cứ sợ tánh mạng của những người này bị lâm nguy sau cái chết hồi năm ngoái của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny.
Nhưng ông Yashin, bị bỏ tù hồi năm 2022 về tội chỉ trích cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, nói rằng ông không đồng ý để chính quyền Nga trục xuất mình ra khỏi đất nước trong khi các tù nhân khác đang cần được chăm sóc y tế khẩn cấp lẽ ra phải được đẩy ra ngoại quốc thay vì bản thân ông.

“Từ ngày đầu tiên vào tù tới nay, tôi từng cho biết mình không muốn nằm trong số tù nhân được trao trả sang các nước Tây Phương,” ông Yashin tuyên bố tại một cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc ở Bonn bên Đức vào hôm Thứ Sáu, thỉnh thoảng lại lấy mắt kiếng xuống cho thấy những dòng lệ rơi.
Không phải ông Yashin oán hận gì các chính phủ Tây Phương khi tìm đạt việc phóng thích ông khỏi nhà tù Nga, bởi vì ông cho rằng chính họ cũng thấy khó khăn khi quyết định nhận lấy ông, nhưng ông oán hận Điện Kremlin về chuyện trục xuất một đối thủ chính trị ngoài ý muốn của mình.
“Tôi nghĩ những gì diễn ra vào hôm 1 Tháng Tám không phải là một cuộc trao đổi tù nhân đâu… nhưng vụ trục xuất tôi một cách bất hợp pháp như thế là trái ngược với nguyện vọng của tôi, và tôi nói thẳng ra rằng tôi chỉ muốn được quay trở về quê hương hơn bất cứ điều gì,” ông nói thêm.
Ông Yashin tuyên bố điều đó khi đứng bên cạnh các nhà hoạt động bất đồng chính kiến khác, là Vladimir Kara-Murza và Andrei Pivovarov tại cuộc xuất hiện đầu tiên của các tù nhân được trao đổi khi vừa đặt chân xuống đất Đức.
Bước sang ngày thứ nhì sau khi được thả ra khỏi nhà tù trên đất Nga, hai ông Kara-Murza và Yashin đều bày tỏ lòng khinh miệt chính quyền Putin, mà theo ông Kara-Murza là một kẻ tiếm quyền bất chấp luật pháp.
Phần mình, ông Yashin thề quyết tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ “vì nước Nga” từ nước ngoài. “Mà thật sự thì tôi cũng chưa biết phải làm cách nào đây,” ông nói thêm. (TTHN)



























































































