Giao hữu tiền Copa America 2016
TỔNG HỢP – Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai mạc giải vô địch bóng tròn Copa America Centenario, lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, giải đấu này quy tụ 16 đội tuyển bao gồm 10 đội vùng Nam Mỹ và 6 đội đại diện cho khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), được chia ra làm bốn bảng A, B, C, D.

Hình ảnh 23 cầu thủ đội tuyển Mỹ dự giải Copa America Centenario. (Hình: Ussoccer.com)
Ðội tuyển Hoa Kỳ (hạng 29 thế giới), nằm trong bảng A cùng với ba đội tuyển Colombia (đứng thứ 4 thế giới), Costa Rica (hạng 25 thế giới) và Paraguay (thứ 39), sẽ thi đấu trận khai mạc giải trên sân Levi’s Stadium, gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Colombia vào lúc 6 giờ chiều (giờ California) ngày 3 tháng 6, 2016, trên sân Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
Ðài truyền hình Fox Sports 1 tức SF1 sẽ trực tiếp truyền hình trận đấu khai mạc Copa này.
Trước đây khi xảy ra vụ “xì căn đan” hối lộ tham nhũng tại cơ quan đầu não FIFA – khiến cho một số viên chức cao cấp bị bắt giữ chờ ra tòa xét xử và chủ tịch tái đắc cử FIFA Sepp Blatter và chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA) Michel Platini bị cấm hoạt động bóng tròn 4 năm và phải từ chức. Có nhiều tin đồn là giải Copa America Centenario sẽ không diễn ra tại Mỹ, nhưng cuối cùng giải đấu này vẫn không có gì thay đổi nghĩa là Hoa Kỳ vẫn đứng ra tổ chức giải.
Và cách đây khoảng hai tuần, theo điều lệ, huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ – Jurgen Klinsman, cho công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự Copa America 2016 trong danh sách sơ bộ 40 cầu thủ.
Cầu thủ Mỹ gốc Việt, Lee Nguyễn, và tiền đạo trẻ Jordan Morris của Seattle Sounders nằm trong số những cầu thủ bị lọt sổ ở danh sách cuối cùng trong khi cầu thủ trẻ Pulisic 17 tuổi, hiện thi đấu cho đội Borussia Dortmund của giải Bundesliga, Ðức, được Klinsmann điền tên.

Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu giao hữu với Ecuador diễn ra trên sân Toyota, Frisco, Texas ngày 25 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)
Danh sách 23 cầu thủ:
Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Colorado Rapids), Ethan Horvath (Molde IK).
Hậu vệ: Matt Besler (Sporting KC), Steve Birnbaum (D.C. United), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt), Fabian Johnson (Borussia Monchengladbach), Michael Orozco (Club Tijuana), DeAndre Yedlin (Tottenham).
Tiền vệ: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (FC Nantes), Michael Bradley (Toronto FC), Jermaine Jones (Colorado Rapids), Perry Kitchen (Heart of Midlothian), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Graham Zusi (Sporting KC).
Tiền đạo: Clint Dempsey (Seattle Sounders) Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Bobby Wood (Hamburg SV), Gyasi Zardes (LA Galaxy).
Ðội tuyển Mỹ có ba trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giải Copa America. Sau trận thắng 3-1 trước đội yếu Puerto Rico (xếp thứ 152 trên thế giới), ngày 25 tháng 5, 2016, trên sân tại Frisco, Texas, lúc 5 giờ chiều (giờ California) đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu trận giao hữu làm nóng thứ hai gặp một trong những đội mạnh nhất vùng Nam Mỹ – Ecuador (xếp thứ 12 thế giới) – và hiện đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ chỉ sau Uruguay.
Trong trận đấu này, Klinsmann đưa ra thành phần với các cầu thủ chính thức dự Copa để đối đầu với Ecuador. Và các cầu thủ Mỹ chơi một trận rất tốt so với trận gặp Puerto Rico (với thành phần gồm nhiều cầu thủ không dự Copa), đá bại đội tuyển Nam Mỹ 1-0 nhờ bàn thắng muộn ở phút 90 của tiền vệ Darlington Nagbe.
Phải nói rằng sau một thời gian dài đội tuyển Mỹ mới có trận đấu được đánh giá tích cực qua trận thắng 1-0 trước Ecuador vào ngày Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016 vừa qua. Trong hiệp đầu các cầu thủ Mỹ chơi mờ nhạt, thiếu gắn kết trước đối thủ và cả hai bên đều hiếm có cơ hội tung lưới lẫn nhau.

Clint Dempsey số 8 của tuyển Mỹ sút banh trước sự truy cản của Frickson Erazo số 3 của Ecuador trong trận giao hữu giữa hai đội diễn ra tại Frisco, Texas ngày 25 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)
Tuy nhiên, bước vào hiệp hai, mọi việc diễn biến khác đi, trận đấu linh hoạt sôi động hơn khi Klinsmann lần lượt tung các cầu thủ trẻ vào sân từ băng ghế dự bị như Darlington Nagbe (phút 46), Bobby Wood (hiệp hai), Christian Pulisic (phút 63)… và phút 90, trong lúc mọi người tưởng chừng như hai bên có kết quả hòa 0-0, thì trong đợt tấn công lên phần sân Ecuador, Yedlin có banh từ cánh trái giao bổng vào vùng cấm địa, một hậu vệ Ecuador nhảy lên dùng đầu đội banh ra, sau cùng Bobby Wood nhảy lên dùng đầu đưa banh cho Nagbe, ở vị trí ngay trước khung thành và cầu thủ này bình tĩnh dùng ngực hãm banh rồi thực hiện cú đá broken volley đưa banh đập xuống đất rồi nảy lên đi luôn vào lưới khiến cho thủ môn Ecuador không thể nào đón đỡ.
Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Ecuador có khởi đầu rất thành công với bốn trận thắng liên tiếp. Mặc dù hòa với Paraguay và thua 3-1 trước Colombia trong hai trận gần đây nhất, nhưng đoàn quân La Tri (nickname của Ecuador) vẫn bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại với đội đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực này là Uruguay.
Mặc dù thi đấu với đội bóng mạnh Nam Mỹ, nhưng trên khán đài sân Toyota Stadium, đêm Thứ Tư chỉ có không hơn 10,000 khán giả, lần thứ ba trong ba trận giao hữu mà số người đến sân không vượt qua con số 10,000 trong năm 2016.
Thế nhưng như đã đề cập ở trên, trong 45 phút hiệp đầu, cả hai bên đều thi đấu với tinh thần… giao hữu là chính nên hiếm có những pha tấn công làm sôi động cầu trường. Hàng thủ Mỹ tỏ ra khá vững chắc với cặp hậu vệ John Brooks và Steve Birnbaum, đặc biệt là John Brooks rất vững chắc, chứng tỏ phong độ ổn định như trong thời gian thi đấu cho đội bóng Ðức Hertha BSC mùa giải Bundesliga năm nay.

Thủ môn Alexander Dominguez số 22 của đội tuyển Ecuador nhảy lên bắt dính banh trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Ecuador diễn ra tại Frisco, Texas ngày 25 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)
Chính cầu thủ này cùng với Steve Birnbaum, khiến cho hai chân sút Ecuador, Enner Valencia và Jefferson Montero rất khó khăn khi muốn xâm nhập vùng cấm địa Hoa Kỳ.
Trong lúc đó trên hàng công tuyển Mỹ lại chơi thiếu gắn kết, Clint Dempsey gần như lẻ loi vì thiếu vắng chân sút khác đường đá cặp với anh là tiền đạo hiện bị chấn thương Jozy Altidore. Kết quả cả hai phía đều hiếm có cơ hội ghi bàn, đúng nghĩa của 45 phút đầu tiên… giao hữu.
Bước vào hiệp hai khi huấn luyện viên Klinsmann có sự thay đổi người, Hoa Kỳ thi đấu tốt hơn, Michael Bradley chơi thấp hơn ở khu trung tuyến đúng với vai trò của mình là phân phối bóng cho đồng đội. Và khi tiền đạo Bobby Wood rồi hai tiền vệ Darlington Nagbe và Christian Pulisic được tung vào sân, Hoa Kỳ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo thế trận linh hoạt hơn và có những đợt tấn công nguy hiểm hơn.
Phút 71, Hoa Kỳ có cơ hội tốt khi Graham Zusi dẫn banh thoát nhanh xuống từ cánh trái chuyền vào ngay trước khung thành Ecuador để cho Alejandro Bedoya (vào sân từ băng ghế dự bị) ở cánh phải sút banh sà đi xéo về phía cột dọc trái nhưng rất tiếc banh quá tầm với đồng đội Pulisic và ra ngoài.
Nhưng rồi sau đó, đến phút 90, như đề cập ở trên, Yedlin dẫn banh từ cánh phải thoát nhanh xuống giao banh bổng vào giữa, một hậu vệ Ecuador đội đầu cản phá nhưng banh lại đến Bobby Wood, để cầu thủ này dùng đầu đưa banh cho Nagbe ở vị trí trong vùng cấm địa gần khung thành. Tiền vệ người Liberia, bình tĩnh dùng ngực hãm banh xuống rồi thực hiện cú volley đưa banh đi sà đập xuống đất rồi nảy lên đi luôn vào lưới khiến thủ môn Ecuador Esteban Dreer bó tay chỉ còn nước vào lưới lượm banh.
Trận thắng này, tuy là giao hữu, nhưng quan trọng vì củng cố niềm tin cho các cầu thủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, trước khi bước vào trận đối đầu với Colombia vào ngày 3 tháng 6, 2016 tới đây.
Ðội tuyển Hoa Kỳ còn một trận đấu giao hữu nữa vào ngày 28 tháng 5, 2016, lúc 5 giờ chiều (giờ California) gặp đội tuyển Bolivia trên sân Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas, được đài Fox Sport 1 và UniMas (đài nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp. (TTC)
























































