Sau trận Hoa Kỳ thắng Panama 3-2
Dân chúng Mexico không bao giờ tưởng là mình lại ở trong tình trạng như thế này: Phải muối mặt nói lời cám ơn (tiếng Spanish là gracias) trước đối thủ đầy cay đắng của mình từ bấy lâu nay là Hoa Kỳ chỉ vì lý do: đội tuyển Hoa Kỳ đã ra tay cứu giúp đội tuyển gà nhà của họ sống lại hy vọng có mặt tại Brazil vào năm tới sau khi được đá playoffs với đội tuyển New Zealand vào tháng tới đây.
Cùng lúc vào đêm Thứ Ba vừa qua, tuyển Mexico đã thua 1-2 trước đội chủ nhà Costa Rica ở trong tình trạng tuyệt vọng cùng cực cho đến khi đội tuyển Chú Sam, chính thức có mặt tại Brazil, dù bị dẫn đội chủ nhà Panama dẫn trước 2-1 nhưng chỉ trong ba phút bù giờ thêm hiệp hai đã hai lần tung lưới, thắng ngược lại Panama 3-2, giúp cho Mexico sống lại niềm hy vọng nhờ xếp thứ tư được đá playoffs trong khi các tuyển thủ, khán giả và cả toàn thể quốc gia Panama buồn bã, rơi nước mắt, rời khỏi sân chơi cao nhất hành tinh này. Panama từ trước đến nay chưa lần nào có mặt ở vòng chung kết World Cup.

(Hình: Yahoo/sports)
Hơn một năm sau khi Mexico từng bừng mở hội ăn mừng với chiếc huy chương vàng bóng tròn Thế Vận Hội 2012 tại London, giới truyền thông xứ sở El Tri giờ đây vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt đội tuyển của mình vừa phải lên tiếng hết lời cám ơn Hoa Kỳ đã “ra tay cứu độ.”
Những hàng chữ thật to như “Gracias Uncle Sam,” “Thank you USA!” và “God bless America” được đăng trên trang nhất tin tức sau khi Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đưa lên trên tweeter của mình lời “Chúc Mừng Mexico.”
Nhật báo thể thao Record đăng hình tiền đạo Manchester United Javier “Chicharito” Hernandez hai tay giữ lá cờ Hoa Kỳ với hàng chữ to “We Love You! Amigous.”
Trong khi đó, những tờ báo thể thao Mexico khác đều lên tiếng chỉ trích gay gắt khi nói là “cuộc tranh tài của Mexico ở vòng loại World Cup khu vực này là một trong những cuộc tranh tài tệ hại xấu hổ nhất trong lịch sử bóng tròn Mexico.”
Tuy nhiên, huấn luyện viên Mexico, Victor Manuel Vucetich, vừa được đề cử vào chiếc ghế nóng hòng cứu vãn tình thế đội tuyển Mexico, khẳng định là ông không hề và sẽ không gởi bất cứ lời nào cho huấn luyện viên Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann, mặc dù cũng lên tiếng khen ngợi đội tuyển Hoa Kỳ đã thi đấu với “tinh thần đạo đức thể thao và chuyên nghiệp.”
Nếu không đến được Brazil, Mexico sẽ thiệt hại đến 600 triệu đô la
Nếu như đội tuyển Mexico thất bại trên con đường đi đến Brazil vào năm nới không những khiến cho cả quốc gia này đau buồn xấu hổ mà còn gây thiệt hại tài chính khá lớn cho quốc gia Mexico.
Ðội tuyển Mexico đã từng có mặt 14 trong số 19 lần World Cup sau cùng và chỉ vắng mặt duy nhất một lần vào năm 1990.
Theo công ty chuyên về thị trường trong lãnh vực thể thao Dreamatch Solutions ước tính bản quyền truyền hình, nhà tài trợ và những việc kinh doanh khác sẽ bị thiệt hại đến 600 triệu đô la nếu lần này Mexico không có mặt tại Brazil.
Nếu như đội tuyển Mexico không có mặt VCK World Cup Brazil, các đài truyền hình trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng đến số lượng quảng cáo. Không chỉ tại Mexico mà ngay cả tại Mỹ cũng bị vạ lây.

(Hình: Yahoo/sports)
Theo tin tức cho biết hai đài truyền hình nói tiếng Spanish là Televisa và TV Azteca đã trả $100 triệu để được quyền truyền hình các trận cầu tại VCK World Cup Brazil. Hai công ty của hai đài truyền hình nầy không chỉ trực tiếp truyền hình tại quốc gia mà bóng tròn là môn thể thao quần chúng, họ còn sở hữu đội bóng câu lạc bộ nhà nghề như Club America… vì thế việc tổn thất tài của hai đại công ty này sẽ ảnh hưởng không ít đến làng bóng tròn Mexico.
Riêng tại Hoa Kỳ, đài Univision đã trả $325 triệu đô để được trực tiếp 10 trong số 14 trận đấu bằng tiếng Spanish tại Hoa Kỳ. Trong khi đài ESPN phá vỡ kỷ lục số người xem các trận vòng loại World Cup của đội tuyển Hoa Kỳ nhưng số lượng người xem này vẫn còn kém so với số khán giả xem qua hệ thống đài truyền hình nói tiếng Spanish.
Ðối với trận đấu giữa Mexico và Hoa Kỳ trong Tháng Chín vừa qua, đài ESPN đạt thành tích kỷ lục số lượng người theo dõi với trung bình 2.2 triệu người nhưng vẫn kém so với đài Unimas (nói tiếng Spanish) là 3.5 triệu người.
Ngày 11 Tháng Sáu, 2013 chỉ một mình đài UniMas phát hình trận Mexico-Costa Rica cũng thu hút được 2.8 triệu người xem. Trận USA-Panama trung bình 2.6 triệu người xem ở cả hai Unimas và ESPN.
Trở lại tình trạng hai trận đấu giữa Hoa Kỳ-Panama và Mexico-Costa Rica nói trên, cựu chủ tịch Mexican, Felipe Calderon, từng gặp gỡ đội tuyển đoạt vô địch Olympics London năm rồi, đã đưa lên trang tweeter của mình: “Ðiều gì đã xảy ra?”
Tại các quán rượu ở thành phố Mexico, những tiếng la hét vui mừng được vang lên thật to khi Hoa Kỳ ghi bàn, nhưng những cổ động viên này cũng tức giận trước sự thi đấu tồi tệ của đội tuyển nhà, đặc biệt đối với một số tuyển thủ từng kiếm nhiều triệu đô la khi thi đấu cho các đội bóng câu lạc bộ giàu có ở Châu Âu.
Trong 10 trận vòng loại, Meixo chỉ thắng hai trận. Dân chúng Mexico mong đợi sẽ khá hơn sau khi cầu thủ Raul Alonso Jimenez ghi bàn thắng với “cú đá chổng ngược” tuyệt vời đưa Mexico thắng Panama 2-1 trong trận đấu trên sân nhà vào ngày Thứ Sáu trước đó.
Nhưng, “Cả đội là đồ vô dụng. Họ kiếm nhiều tiền và không làm gì cả,” Angel Hernandez, một cổ động viên 30 tuổi, giận dữ cho biết.
Một cổ động viên khác, Fernando Rosas nói: “Thật là thất vọng nếu Mexico không đến Brazil, bởi vì chúng tôi quen xem đội nhà có mặt ở các vòng chung kết World Cup.”
Giờ đây, với hai trận playoffs trước đội tuyển New Zealand (Tân Tây Lan) sẽ khó khăn, nhưng các cổ động viên Mexico hy vọng là đội nhà sẽ vượt qua… Chờ xem. (TTC)



























































































