TỔNG HỢP – Vòng tứ kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ mùa bóng 2014-15 còn được gọi là Cup C1 (2014-15 UEFA Champions League) đã diễn ra bốn trận lượt về trong hai ngày 21 và 22 tháng 4, 2015 với kết quả bốn đội bóng câu lạc bộ “đại gia” nổi tiếng nhất Châu Âu: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus sẽ chạm trán nhau ở bán kết.

Tiền đạo Mexico, Javier Hernandez (phải) của Real Madrid ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid ngày 22 tháng 4, 2015. (Hình: Getty Images)
Tuần lễ trước đó, hai ngày 14 và 15 tháng 4, 2015, bốn trận đấu lượt đi giữa tám đội bóng lọt vào tứ kết có kết quả sau: Ngày 14 tháng 4, 2015, Barcelona dù làm khách trên sân Parc des Paris, Pháp vẫn đá bại đội chủ nhà Paris Saint-Germain với tỷ số 3-1. Trong cùng ngày, đội chủ nhà Atletico Madrid hòa với đối thủ cùng thành phố Real Madrid 0-0.
Qua ngày hôm sau, 15 tháng 4, 2015, Porto của Bồ Ðào Nhà bất ngờ đá bại Bayern Munich ngay trên sân của mình với tỷ số 3-1 trong khi Juventus cũng nhỉnh hơn đội khách AS Monaco của Pháp với tỷ số 1-0.
Như vậy lượt đi vòng tứ kết hai đội chiếm nhiều lợi thế khi có được trận thắng là Barcelona và Porto. Tuy nhiên ở trận lượt về, Porto gặp bất lợi khi phải chơi trên sân Munich trong khi Barcelona gần như cầm chiếc vé dự bán kết khi đón tiếp Paris Saint Germain (PSG) trên sân nhà.
Quả đúng như dự đoán, Barcelona trong trận đấu lượt về trên sân Camp Nou, gần như kiểm soát hầu hết trận đấu với bộ ba tiền đạo nổi tiếng thế giới, chơi xuất thần đã dễ dàng cho thủ môn đội bóng PSG hai lần vào lưới lượm banh.
Trong trận đấu này, tiền đạo trẻ Brazil, có mức chuyển nhượng thuộc hàng cao nhất thế giới, Neymar lập cú đúp ngay trong hiệp đầu (phút 14 và 34) cũng là tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội nhà Barcelona. Với tổng tỷ số 5-1 qua hai trận đấu, Barcelona cho PSG – đương kim vô địch Pháp – phơi áo còn mình tiếp tục cuộc chơi ở bán kết.
Neymar, hiện ghi được tất cả 30 bàn thắng trong mùa bóng hiện tại, sau trận đấu cho biết: “Tôi rất sung sướng với mùa bóng mà tôi đang thi đấu và chúng tôi cần tiếp tục chơi như thế này trước các đối thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng đi đến trận chung kết.”
“Bàn thắng đầu tiên của tôi đến từ đường chuyền tuyệt hảo của đồng đội Iniesta. Sau đó, tất cả tôi phải làm là vượt qua thủ môn và đưa banh vào lưới.”
Dĩ nhiên, huấn luyện viên Barcelona, Luis Enrique không thể nào vui hơn với kết quả tốt đẹp như thế này với trận đấu thứ 50 của đội bóng do ông dẫn dắt. Tuy vậy mục tiêu của Barcelona năm nay là cú ăn ba vẫn còn ở phía trước: Vô địch La Liga, King Cup và Champions League.
Trước đây có những tin đồn về mối bất hòa giữa ông và Messi khiến cho chiếc ghế của ông bị lung lay.
Luis Enrique, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, 44 tuổi, từng chơi cho cả hai đội Real Madrid và Barcelona tỏ ra tin tưởng:
“Tôi hy vọng kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến. Chúng tôi ở vị trí mà chúng tôi muốn nhưng chúng tôi cần tiến thêm về phía trước từ chỗ này. Chúng tôi quyết định sẽ là một trong hai đội bóng câu lạc bộ hàng đấu của Châu Âu.”

Tiền đạo Neymar của Barcelona được đồng đội Daniel Alves cõng trên lưng khi Neymar ghi bàn thắng thứ hai trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Barcelona và Paris Saint Germain diễn ra tại Camp Nou, Barcelona ngày 21 tháng 4, 2014. (Hình: Getty Images)
Trong khi Barcelona, từng thắng 23 trận và một hòa trong 25 trận đấu gần đây nhất của họ, có mặt lần thứ bảy ở bán kết trong tám mùa bóng giải Champions League, còn PSG là lần thứ ba họ phải rời khỏi cuộc chơi ở vòng tứ kết.
Huấn luyện viên PSG, Laurent Blanc tuyên bố trước trận đấu là họ không đến để “học hỏi” nhưng quả thật qua trận đấu các cầu thủ PSG chơi chẳng khác nào những trẻ em đấu với người lớn.
Cuối cùng Blanc cũng phải thú nhận: “Chúng tôi biết Barcelona mạnh hơn chúng tôi. Qua trận đấu quả thật như thế. Ðể cạnh tranh với một đội như Barcelona, chúng tôi cần phải chơi với tất cả sức mạnh tới mức 120%. Nhưng chúng tôi không đạt được qua hai trận đấu này.”
Trong cùng ngày, cùng giờ, trận tứ kết lượt về khác diễn ra tại Munich giữa đội chủ nhà Bayern Munich và Porto đến từ Bồ Ðào Nha.
Dù có trận thắng 3-1 trên sân nhà trước đó, nhưng giới ủng hộ Porto vẫn không ngừng lo lắng về sức mạnh của đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà. Với mục tiêu chỉ cần thủ hòa hoặc thua với khoảng cách biệt một bàn là đủ để đi tiếp nhưng Porto của quê hương cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto, đã không thực hiện được. Thủ môn Porto đã phải sáu lần vào lưới nhặt bóng trong khi chỉ ghi được một bàn thắng, đành phải ngậm ngùi trở thành khán giả khi thua với tổng tỷ số 7-4 qua hai trận đấu.
Ðoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã xóa tan những nghi ngờ về trận thua lượt đi 3-1 với trận đấu đầy thăng hoa, chứng tỏ là một đội bóng mạnh hàng đầu Châu Âu và thế giới đồng thời cho thấy trận thua 1-3 trước Porto chỉ là tai nạn nhất thời.
Chỉ trong hiệp đầu, Bayern Munich đã ấn định tỷ số 5-0 trong đó Lewandowski lập cú đúp ở phút 27 và 40 cộng thêm Thiago mở tỷ số đầu tiên phút 14 cùng với Boateng phút 22 và Muller phút 36.
Dẫn trước Porto đến 5 bàn chỉ trong 45 phút hiệp đầu, Bayern Munich gần như cầm chắc chiến thắng chung cuộc. Trong hiệp hai, dù cho Porto gỡ gạc một bàn ở phút 73 do công của Martinez nhưng không thể nào đảo ngược tình thế khi Alonso phút 88 ấn định tỷ số chung cuộc 6-1 về cho đội nhà Bayern Munich.
Huấn luyện viên Pep Guardiola phấn khích trước màn thi đấu tuyệt hay của các học trò mình đến nỗi rách cả quần lộ ra trước các ống kính truyền hình. Ít khi nào người ta thấy Guardiola có những nụ cười thật tươi như thế trong trận đấu này.
Còn Porto, sau chiến thắng 3-1, hy vọng có mặt lần đầu tiên ở bán kết sau khi đoạt danh hiệu vô địch lần sau cùng vào năm 2004 đã thật sự tan tành mây khói.
Họ không thể nào tạo được kỳ tích trước đội bóng Bayern Munich với huấn luyện viên có thành tích kỷ lục sáu lần dẫn dắt dự giải Champions League đều sáu lần vào bán kết.
Sau trận đấu, Pep hết lời khen ngợi cầu thủ của mình: “Vào thời điểm này, tất cả cầu thủ của tôi thật đáng yêu.”

Tiền vệ Xabi Alonso của Bayern Munich sút banh qua khỏi tay thủ môn Fabiano của Porto trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Bayern Munich và Porto diễn ra tại Munich, Ðức ngày 21 tháng 4, 2015. (Hình: Getty Images)
Trong khi đó, huấn luyện viên Porto, Julen Lopetegui thì không vui chút nào:
“Hiệp đầu tiên là của Munich, họ làm chúng tôi thất bại, chúng tôi bị trừng phạt và giờ đây chúng tôi phải tự đứng lên trở lại.”
Sau Barcelona và Bayern Munich có mặt bán kết, qua ngày Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015, hai đội bóng đại gia khác là Real Madrid và Juventus là hai đội cuối cùng ở bán kết.
Nếu như trận giữa Real Madrid và Atletico hấp dẫn bao nhiêu thì trận giữa Juventus và AS Monaco chán bấy nhiêu.
Chơi trên sân nhà, nhưng cầu thủ Monaco không thể nào xuyên thủng hàng thủ Juventus trong suốt 90 phút thi đấu. Hòa 0-0, Monaco đành chấp nhận rời khỏi sân cỏ giải đấu này năm nay sau khi thua Juventus với tổng tỷ số 0-1 qua hai trận đấu.
Juventus lần đầu tiên vào đến bán kết kể từ năm 2003. Sau trận đấu, hậu vệ Pháp của Juventus, Patrice Evra nói với đài beIN Sports: “Tối nay rất quan trọng. Có nhiều áp lực đối với cầu thủ chúng tôi sau 12 năm chờ đợi.”
Trong khi đó, trên sân nhà Santiago Bernabeu, hai đối thủ cùng thành phố Madrid có cuộc so tài nảy lửa, va chạm cũng như sử dụng tiểu xảo, kể cả thúc cùi chỏ khiến cho nhiều cầu thủ cả hai bên nằm sân liên tục. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng đương kim vô địch giải Real Madrid có được bàn thắng quý giá với công đầu đến từ cầu thủ phần lớn ngồi ghế dự bị từ khi về đầu quân cho đội này từ Manchester United dưới hình thức cho mượn, Javier Hernandez ở phút 88.
Trận lượt đi cả hai hòa nhau 0-0 trên sân nhà Atletico, cho nên trận này nếu cả hai hòa nhau nữa sẽ đấu thêm hai hiệp phụ để phân định kẻ rời sân người đi tiếp.
Ðiều bất lợi cho đội khách khi chỉ còn 10 người trên sân kể từ phút 76 do cầu thủ Arda Turan bị chiến thẻ vàng thứ hai liên tiếp nên phải rời khỏi sân.
Chơi thiếu người, Atletico lui về cố thủ, và họ phải trả giá ở phút 88, trong đợt công hãm ngay trước khung thành, tiền đạo Ronaldo chuyền đường banh vừa tầm cho Hernandez dứt ngay banh sà đi sát phía trong cột dọc trái vào lưới. Thủ môn Atletico cố ngã người bay theo cản phá nhưng chỉ hoài công.
Dù bị bại, nhưng huấn luyện viên Diego Dimeone của Atletico vẫn hết lời ca ngợi cầu thủ mình:
“Tôi hãnh diện về đội bóng mình. Một lần nữa đội chúng tôi rất tích cực thi đấu trong đấu trường đầy nghiệt ngã với sức cạnh tranh khủng khiếp như Champions League.”
Cuộc rút thăm được tổ chức vào ngày hôm nay, Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015. Hai trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 5 và lượt về vào ngày 12 và 13 tháng 5, 2015. (TTC)



























































































