Chung kết Champions League: Hai đội ở Madrid lần đầu gặp nhau

 

TỔNG HỢP.- Chỉ còn trận đấu cuối cùng nữa vào ngày 24 tháng 5-2014 tại Lisbon, Bồ Đào Nha là kết thúc mùa giải Champions League 2013-14, mà mấy tuần qua đã trở nên sôi nổi hào hứng cho giới ghiền banh tròn cũng như báo chí truyền thông thể thao tốn không biết bao nhiêu giấy mực để dự đoán đội bóng câu lạc bộ nào sẽ lên ngôi vô địch lần này.

Ngay trước khi vòng tứ kết khởi tranh và sau đó, gần như mọi người đều dự đoán với tỷ lệ cao là hai trong ba đội Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich sẽ gặp nhau trận chung kết, nới rộng hơn nữa có thể kể thêm Chelsea của Premier League.

Nhưng tất cả chỉ trúng phân nữa, Real Madrid – với siêu sao Cristiano Ronaldo chói sáng qua các trận tứ kết và bán kết – là một trong hai đội bóng vào chung kết sau khi nghiền nát Bayern Munich 4-0 ở trận bán kết lượt về ngay trên sân nhà đối phương (bán kết lượt đi Real Madria thắng 1-0).

Đội Real Madrid trước trận bán kết lượt về giải UEFA Champions League với Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 29 tháng Tư, 2014. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)

Trong khi đó, Atletico Madrid, đội bóng cùng thành phố Madrid với Real Madrid, ngay từ vòng bảng, ít người hy vọng tiến sâu vào giải đấu lại oanh liệt lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh và khó chịu nhất để tiến sâu vào đến chung kết khi thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại Chelsea 3-1 sau khi bị dẫn trước 1-0 ngay trên sân khách Stamford Bridge, London. Đây là lần thứ hai Atletico vào đến chung kết Champions League trong vòng 40 năm (1974 – 2014).

Atletico Madrid hiện đang trải qua một mùa giải La Liga, Tây Ban Nha rất thành công và nhiều cơ hội đoạt cúp vô địch giải đấu này. Nếu thắng được Real Madrid vào ngày 24 tháng 5 tới đây, Atletico Madrid sẽ đoạt có trong tay hai chiếc cúp vô địch trong một mùa bóng.

Lần đầu tiên hai đội bóng cùng thành phố Madrid, Tây Ban Nha (Atletico Madrid và Real Madrid) đối đầu với nhau trong trận chung kết UEFA Champions League

Đây cũng là lần thứ 17 mà hai đội cùng một quốc gia đối đầu với nhau trận chung kết một giải đấu Châu Âu.
Trước đây có một trận chung kết mà cả hai đội đều đến từ Tây Ban Nha tại giải Champions League mùa bóng 1999-2000 khi Real Madrid đá bại Valencia 3-0.

Real Madrid đè bẹp Bayern Munich 4-0

Trở lại hai trận bán kết lượt về, ngày thứ Ba 29 tháng 4-2014, trên sân Allianz Arena, Munich, diễn ra cuộc so tài giữa Real Madrid và đội chủ nhà Bayern Munich.

Có được lợi thế hơn 1-0 ở lượt đi và bàn thắng trên sân khách nhưng Real Madrid gặp bất lợi khi phải chơi trên sân đối phương với đa số khán giả cuồng nhiệt ủng hộ đội nhà Bayern.

Nhưng đối với các đội bóng thuộc hang “đại gia” thế giới, dường như yếu tố khán giả không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa khi mà nhiều đội từng có được những trận thắng dòn dã trên sân khách và Real Madrid nằm trong số này.

Cristiano Ronaldo của Real Madrid ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà với cú sút phạt trực tiếp vào lưới đội Bayern Munich trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 29 tháng Tư, 2014.

Ngôi sao xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo đã ghi tên mình vào danh sách kỷ lục của bóng tròn Châu Âu khi trong trận đấu thứ Ba đã hai lần tung lưới thủ môn Bayern cùng với hai bàn thắng của Sergio Ramos đưa đội nhà đến trận cuối cùng của Champions League.

Trước khi trận đấu diễn ra, giới ủng hộ Bayern Munich đều tin rằng đội nhà sẽ thực hiện được cuộc lật đổ ngoạn mục, để bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Nhưng tiếc thay, học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đã bị Real Madrid quần tơi tả, bị xé tan ra từng mảnh với ba lần lủng lưới ngay 45 phút đầu tiên khiến cho cả cầu trường gần như nín lặng.

Sau khi hậu vệ Sergio Ramos với hai cú đánh đầu chính xác từ hai cú đá phạt góc và phạt trực tiếp làm lủng lưới Bayern ở phút 16 và 20, Ronaldo nhấn chìm luôn niềm hy vọng của Bayern ở phút 34 trong đợt tấn công từ cánh phải, từ đường chuyền không thể nào tuyệt vời hơn của tiền đạo Gareth Bale, Ronaldo dễ dàng đưa banh vào lưới.

Sau đó, lại Ronaldo ở phút cuối cùng của hiệp hai, chứng tỏ tài năng đá phạt khi thực hiện cú sút banh đi sà lọt qua chân các cầu thủ Bayern đứng trước khung thành – lúc đó đều nhảy lên nhằm ngăn cản banh – vào sát phía trong cột dọc trái khiến thủ môn Manuel Neuer bất động đứng nhìn banh vào lưới, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. Đây là quả đá phạt đánh lừa đối thủ tuyệt vời nhất của Ronaldo.

Ronaldo lập kỷ lục mới giải Champions League, vượt qua kỷ lục cũ 14 bàn thắng do Jose Altalfini thực hiện trong mùa bóng 1962-62 và sau đó là Lionel Messi cách đây hai năm. Tính tổng cộng đây cũng là bàn thắng thứ 50 qua 50 trận đấu giải Champions League. Nếu tiếp tục phong độ đỉnh cao như thế này, mọi người đều cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất cho bất cứ hàng phòng ngự nào, trong đó có đội tuyển Hoa Kỳ, tại World Cup Brazil tới đây.

Thua đến 5 bàn trắng cả hai trận lượt đi và về khiến cho giấc mông tiếp tục ngôi bá vương Champions League của Bayern Munich tan tành mây khói.

Về phía Real Madrid, năm lần đoạt cúp vô địch châu Âu từ 1956 đến 1960, nhưng chưa từng nếm mùi vị thành công từ năm 2002.

Thế là giấc mơ vô địch cúp C1 Châu Âu của Real Madrid chỉ còn 90 phút nữa sẽ trở thành hiện thực nếu như họ vượt qua đội bóng cùng thành phố đang trên đà hưng phấn với thành công của giải La Liga và cả Champions League mùa bóng năm nay.

Chelsea thất bại 1-3 trước Atletico

Manchester City và United rơi rụng, Arsenal sớm trở thành khán giả, dân ghiền banh xứ sở sương mù chỉ còn hy vọng vào Chelsea sẽ thực hiện lại thành tích mà họ tạo dựng được vào năm 2012, nhất là khi thủ hòa 0-0 trước đội chủ nhà Atletico một tuần trước đó.

Nhưng lực bất tòng tâm, dù học trò của Người Đặc Biệt Mourinho, có cố gắng cách mấy với chiến thuật phòng ngự phản công, vẫn không sao bảo vệ được bàn thắng đầu tiên ở phút 36 đến từ chân sút Fernando Torres để rồi ở phút 44 hiệp đầu, cầu thủ Adrián của Atletico có cơ hội quân bình tỷ số 1-1.

Đội bóng Atletico Madrid trước trận đấu bán kết lượt về giải UEFA Champions League với Chelsea diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh quốc ngày 30 tháng Tư, 2014. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)

Vào hiệp hai, Chelsea muốn có cơ hội đến Lisbon (Bồ Đào Nha), buộc phải thắng vì lợi thế bàn thắng trên sân khách đang nghiêng về phía đội khách. Nhưng rồi Chelsea lại bị lủng lưới them lần nữa ở phút 60 khi bị quả phạt đền do Diego Costa đá vào và cuối cùng Arda Turan ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1 cho đội nhà Atletico Madrid khi thời gian chỉ còn 18 phút là chấm dứt trận đấu.

Đây là lần đầu tiên Atletico vào đến chung kết giải Champions League kể từ 1974 và như đã nói trên, trận chung kết này là trận chung kêt đầu tiên của hai đội bóng cùng thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Nhưng, cũng theo dự đoán, trận chung kết tại Lisbon sẽ bớt đi sự hồi hộp, căng thẳng, và hấp dẫn như các trận bán kết vừa qua (ngoại trừ ủng hộ viên của hai đội)… (TTC)

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT