TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Copa del Rey (còn được gọi là King’s Cup – Cúp Nhà Vua) 2014-15 với trận chung kết diễn ra vào ngày 30 tháng 5, 2015, tới đây giữa hai đội thắng ở bán kết là Barcelona và Athletic Bilbao.
Ðương kim vô địch giải Real Madrid với siêu sao Cristiano Ronaldo và những cầu thủ thượng thặng khác đã bị đội Atlético Madrid loại với tổng tỷ số 4-2 (2-0 và 2-2) ở hai trận lượt đi và về vòng 16.

Sergio Busquets (Barcelona) bị chấn thương nằm sân sau khi bị Pina (Villarreal) truy cản thô bạo trong trận bán kết lượt về giải Copa del Rey diễn ra giữa hai đội trên sân El Madrigal, Villarreal, Spain ngày 4 tháng 3, 2015. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)
Tuy nhiên vào tứ kết, Atletico Madrid lại bị Barcelona với bộ ba ngôi sao Messi, Neymar, Suarez hạ gục với tổng tỷ số 2-4 ở hai trận đi và về (1-0, 3-2) để có mặt ở bán kết gặp Villareal.
Hai đội bóng khác cùng so tài trận bán kết thứ hai là Athletic Bilbao và Espanyol có kết quả Athletic Bilbao cho Espanyol rời khỏi cuộc chơi khi hòa 1-1 lượt đi và thắng 2-0 trận lượt về vào chung kết.
Barcelona dễ dàng bước vào trận chung kết Copa del Rey khi đội bóng này với ba ngôi sao thượng thặng Messi, Neymar, Suarez đá bại Villarreal 3-1 ở trận lượt về diễn ra tại El Madrigal vào ngày Thứ Tư vừa qua. Trước đó trận lượt đi, Barcelona cũng đè bẹp Villarreal 3-1 ngay trên sân nhà Camp Nou.
Thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ gặp Athletic Bilbao trong trận chung kết lần thứ ba trong vòng 5 năm vào ngày 30 tháng 5, 2015 tới đây.
Athletic Bilbao loại Espanyol với trận hòa 1-1 lượt đi và thắng 2-0 lượt về.
Trở lại trận đấu bán kết lượt về vào ngày Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015 vừa qua, tiền đạo người Brazil, Neymar sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở quả đá phạt đền trong trận thắng 3-1 lượt đi trên sân nhà Camp Nou cách đây ba tuần, đã lập công trở lại khi trái bóng lăn chỉ mới ba phút, ghi ngay bàn thắng đầu tiên từ đường chuyền của Messi.
Với bàn thắng này đưa Barcelona có tổng tỷ số 4-1 và buộc đội Villarreal muốn đi tiếp phải giữ sạch mành lưới suốt thời gian còn lại và phải tung lưới đội khách Messi ít nhất ba lần trở lên. Ðiều này quả thật gần như hái sao trên trời với các cầu thủ sân nhà El Madrigal.
Không còn gì để mất, toàn đội Villarreal vùng lên mở liên tiếp các cuộc tấn công và Jonathan dos Santos tạo cho đội chủ nhà hy vọng trở lại khi quân bình tỷ số 1-1 ở phút 39. Tuy nhiên những cơ hội lội ngược dòng của Villarreal gần như tắt lịm khi phút 65, Tomas Pina bị thẻ đỏ vì truy cản thô bạo với tiền đạo Neymar.

Neymar (Barcelona) bị Tomas Pina (Villarreal) truy cản trái phép trong trận bán kết lượt về giải Copa del Rey diễn ra giữa hai đội trên sân El Madrigal, Villarreal, Spain ngày 4 tháng 3, 2015. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)
Ðá trên chân lại hơn người, các cầu thủ Camp Nou dễ dàng có thêm hai bàn thắng ở phút 73 khi tiền đạo “cắn người” Suarez, nhận banh từ đường chuyền dài của Mascherano, vượt qua một hậu vệ và thủ môn, đưa banh vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.
Cuối cùng Neymar ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 ở phút 88 khi thực hiện cú đánh đầu đưa banh vào lưới đội chủ nhà từ pha giao bóng vào ngay trước khung thành của đồng đội Xavi.
Sau trận đấu Neymar cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt trận chung kết lần nữa và chúc mừng cả đội. Villarreal là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ nhiều tài năng. Chúng tôi biết đây là trận đấu khó khăn và đó là tại sao chúng tôi có khởi đầu quá tốt. Chúng tôi đã ghi bàn nhanh chóng và điều đó giúp chúng tôi có được chiến thắng.”
Tuy nhiên Barcelona cũng phải trả giá khi cầu thủ Sergio Busquets bị chấn thương trong pha tranh chấp bóng với Pina ở cuối hiệp một, phải rời sân trên cáng, buộc nghỉ ngơi vài tuần lễ. Vì thế cầu thủ này có thể vắng mặt trong trận Barca đối đầu với Real Madrid của giải La Liga vào ngày 22 tháng 3, 2015.
Huấn luyện viên Enrique lắc đầu: “Thật là tin xấu đêm nay. Hiện tại tôi chưa biết tình trạng Busquets thế nào phải chờ đợi khám nghiệm của bác sĩ nhưng chúng tôi biết chắc sẽ mất cầu thủ này một thời gian nhưng bao lâu tùy theo bác sĩ quyết định.”
Ðối thủ của Barca trong trận cuối cùng của giải Copa des Rey là Athletic Bilbao như đã đề cập ở trên. (TTC)



























































































