Cuộc chạy đua đến đích của Leicester City và Tottenham Hotspur

Premier League 2015-16: Aston Villa chính thức xuống hạng



TỔNG HỢPGiải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-16, FA Premier League, chỉ còn bốn vòng đấu nữa là kết thúc trận đấu.

Trong thời gian vừa qua và chắc chắn vài tuần lễ tới đây, báo chí truyền thông cũng như các “chuyên gia bàn phím” sẽ hao tâm tổn sức không ít về giải đấu này: Ai sẽ lên ngôi vô địch? và ba đội nào xuống sân chơi Championship thấp hơn?


Leonardo Ulloa của Leicester City ghi bàn thắng thứ hai của đội nhà từ quả đá phạt đền trong trận đấu giải Premier League với West Ham United diễn ra tại The King Power Stadium, Leicester, Anh Quốc ngày 17 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Cho đến thời điểm này, FA Premier League đã kết thúc vòng thi đấu thứ 34 với đội bóng Leicester City tạm thời chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 73 điểm, hiệu số bàn thắng bại +26, thứ nhì theo sát nút là Tottenham Hotspur, 68 điểm, hiệu số 39. Kế đến chiếm ngôi thứ ba Manchester City 61 điểm, hiệu số 28 và Arsenal, 60 điểm.

Arsenal chỉ được 60 điểm, chính thức đầu hàng, rời khỏi cuộc chạy đua, dù có thắng cả bốn trận vẫn không thể nào vượt qua được Leicester.

Trong khi đó, Manchester City, tương lai cuộc chạy đua cũng không thể khá hơn, nếu như thắng cả bốn trận còn lại, cũng chỉ được 73 điểm, ngang bằng với điểm của Leicester City trong thời điểm hiện tại. Thế nên trường hợp duy nhất mà Man City có thể giơ cao chiếc cúp vô địch nếu cả hai đội Leicester và Tottenham đều thất bại cả bốn trận. Ðiều này quả là không tưởng, như chuyện “hái sao trên trời.” Và như nếu xảy ra, chắc chắn cả hai huấn luyện viên của hai đội Leicester và Tottenham đều khăn gói… ra đường.


Huấn luyện viên Claudio Ranieri (phải) góp công lớn trong việc đưa đội bóng Leicester City chơi rất hay tại giải Premier League năm nay. (Hình: Getty Images)

Riêng đội Tottenham, với hai trận thắng liên tiếp 3-0 trước thầy trò huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United ngày 10 tháng 4, 2016 và 4-0 khi đối đầu với Stoke City ngày 18 tháng 4, 2016 đã làm sống lại niềm hy vọng có cơ hội lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch giải bóng tròn cấp câu lạc bộ danh giá nhất Anh Quốc.

Kém Leicester City với cách biệt 4 điểm (68 so với 73), với 4 trận đấu còn lại, Tottenham vẫn còn hy vọng cán đích trước đối thủ của mình khi lần lượt thi đấu với những đối thủ tương đối dễ thở hơn: Ngày 25 tháng 4, 2016 gặp West Bromwich Albion; 2 tháng 5 so tài với Chelsea; 8 tháng 5, ra sân gặp Southampton và 15 tháng 5, đối đầu trận cuối cùng mùa giải với Newcastle United.

Trong số bốn trận này, chỉ có Chelsea là đáng gờm hơn cả, thế nên chuyện kiếm được ít nhất 9 điểm trong bốn lần ra sân sắp tới cũng không quá khó đối với Tottenham Hotspur. Và nếu có thêm ít nhất 1 điểm trước Chelsea trong khi chờ đợi Leicester thất bại hai trận là đủ để cho Tottenham lên ngôi vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. (Tạm thời qua 34 vòng đấu, hiệu số của Leicester City là 29 trong khi Tottenham được 39).


Harry Kane của Tottenham Hotspur sút banh vào khung thành Stoke City trong trận đấu giải Premier League giữa đội diễn ra tại Stoke on Trent, Anh Quốc. (Hình: Getty Images)

Leicester City, đội bóng mùa rồi phải chật vật mới thoát khỏi vùng rớt hạng, đứng thứ 14, chỉ được xếp hạng từ trung bình trở xuống. Thế nhưng bước vào mùa giải 2015-16, Leicester City là hiện tượng lạ nhưng rất nổi bật, các cầu thủ Leicester City thi đấu như lên đồng, nổi lên như ngôi sao sáng, thắng liên tiếp nhiều trận, từng làm buồn lòng những đại gia như Manchester City, Arsenal… Ðược 73 điểm hơn đối thủ thứ nhì theo sát nút 4 điểm, Leicester rất nhiều hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang danh hiệu vô địch giải bóng tròn ngoại hạng Anh 2015-16.

Với bốn trận đấu còn lại trước Swansea City (ngày 24 tháng 4, 2016), Manchester United (1 tháng 5, 2016), Everton (7 tháng 5, 2016) và Chelsea (15 tháng 5, 2016), muốn lên ngôi vô địch, Leicester City phải thắng ít nhất ba trận, bất kể kết quả các trận đấu của Tottenham Hotspur. Nếu như kết quả kém hơn, Leicester City phải trông chờ tin tức từ phía đối thủ Tottenham.


Aston Villa, đội bóng chính thức rớt hạng từ mùa tới. (Hình: Google.com/images)

So với Tottenham Hotspur, Leicester khó khăn hơn nhiều khi phải đối đầu với hai đội bóng thuộc hàng “đại gia truyền thống” là Manchester United và Chelsea ngay trên sân nhà của họ. Chuyện có được 3 điểm là quá khó nhất là đối với Manchester United cũng đang rất cần 3 điểm để có thể lọt vào top 4, được thi đấu Champions League mùa tới. Thêm nữa, cả hai đội Swansea City và Everton cũng cần chiến thắng để củng cố thứ hạng của mình để càng tránh xa vùng rớt hạng càng tốt.

Như vậy tất cả bốn trận cầu sắp tới không hề dễ dàng với Leicester City. Thế nhưng không có gì là không thể đối với đội bóng này khi tinh thần cầu thủ đang lên cao và chiếc cúp vô địch hiển hiện gần ngay trước mắt.

Cả hai đội Leicester City và Tottenham Hotspur không đụng đầu với nhau trong bốn trận sắp tới, thế nên không có chuyện trận chung kết giải xảy ra mà cả hai đội đều chạy đua trên đường đua riêng của mình để đến đích.


Thủ môn Brad Guzan của Aston Villa bay người cố cản phá banh từ quả đá phạt đền của Alexandre Pato của đội Chelsea trong trận đấu Premier League giữa Aston Villa và Chelsea diễn ra tại Villa Park, Birmingham, Anh Quốc ngày 2 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)

Ở vùng rớt hạng, Aston Villa, một trong những đội bóng câu lạc bộ lâu đời nhất của làng bóng tròn Anh, từng có những thời kỳ thăng hoa trong lịch sử, thế nhưng mùa bóng này, thủ môn Brad Guzan (thủ môn tuyển Hoa Kỳ) cùng đồng đội thi đấu rất tệ hại, thua nhiều hơn thắng, chỉ được 16 điểm, là đội đầu tiên chính thức xuống sân chơi thấp hơn, Championship, vào mùa tới.

Hai đội còn lại có thể theo chân Aston Villa, nằm trong số những đội từ Everton (thứ hạng 11, 41 điểm), Waltford (41 điểm, hạng 12), Bournemouth (41 điểm, hạng 13), West Bromwich Albion (40 điểm, hạng 14), Swansea City (40 điểm, hạng 15), Crystal Palace (39 điểm, hạng 16), Norwich City (31 điểm hạng 17), Sunderland (30 điểm, hạng 18), Newcastle United (29 điểm, hạng 19).

Trong số các đội này, ba đội Norwich City, Sunderland và Newcastle United nhiều hy vọng… xuống hạng hơn cả khi cách biệt từ đội đứng thứ 16 Crystal Palace đến Norwich City thứ 17 có khoảng cách biệt 8 điểm, quá lớn cho bốn trận còn lại.

Thế nên gần đến đích, cuộc chạy đua của các đội của giải Premier League rất nhiều thú vị không những ở hàng top mà còn ở cả vùng rớt hạng nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra… (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT