TỔNG HỢP – Tay vợt nữ vô địch giải quần vợt quốc tế mở rộng Wimbledon, Marion Bartoli gây chấn động làng quần vợt thế giới khi quyết định giã từ sân đấu ở tuổi 28.
Sau khi thua ở vòng hai trước đối thủ Simona Halep của Romania ở giải Western and Southern Open, tay vợt nữ Pháp, hiện đứng thứ bảy ở bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới, bước vào phòng truyền thông và tuyên bố trước đám đông phóng viên báo chí: “Tôi không thể nào thi đấu được nữa.”

Marion Bartoli của Pháp tuyên bố giã từ sân đấu tại giải quần vợt Western & Southern Open ở Lindner Family Tennis Center, Cincinnati, Ohio ngày 14 tháng 8, 2013. (Hình: Matthew Stockman/Getty Images)
Lời tuyên bố đầy ngạc nhiên của Bartoli chỉ sáu tuần sau khi cô đánh bại tay vợt Ðức, Sabine Lisicki, trong trận chung kết Wimbledon đưa đến cô đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam lần đầu tiên và duy nhất.
Bartoli tuyên bố sau khi chùi những giọt nước mắt lăn dài trên má: “Thật không dễ dàng, và rõ ràng không có gì để nói đến bất cứ điều gì khác, nhưng thật ra đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm vợt của tôi. Tôi cảm thấy thật đúng thời điểm mà tôi phải rời khỏi sân đấu.”
Trước đó, Bartoli không có bất cứ hành động hay dấu hiệu nào ám chỉ đến việc cô “nghỉ hưu” non và sự thật mọi người cảm thấy dường như cô đang tập trung chuẩn bị thi đấu cho mùa giải vùng Bắc Mỹ trên sân xi măng và giải US Open sắp đến.
Trong tuần qua, Bartoli ra sân tại Toronto và khán giả chứng kiến cảnh Bartoli phải rời khỏi giải Cincinnati ngay từ vòng đầu tiên.
Nhưng tỷ số thất bại 3-6, 6-4, 6-1 trước Halep trông như là dấu hiệu cuối cùng của sự nghiệp tay vợt nữ này.
Bartoli, tám lần đoạt giải WTA Tour cho biết: “Thật là một quyết định khó khăn đối với tôi.”
“Tôi đã từng là nữ đấu thủ quần vợt trong thời gian dài và tôi có cơ hội biến giấc mơ lớn nhất của tôi trở thành sự thật. Như quý vị biết, mọi người sẽ nhớ đến chức vô địch Wimbledon của tôi. Không ai sẽ nhớ đến trận đấu cuối cùng tôi chơi ở đây. Tôi đã thực hiện giấc mơ và nó sẽ ở mãi mãi trong tôi, nhưng giờ đây, thân thể tôi không thể nào chịu đựng mọi thứ.”
Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WTA, Stacey Allster, đã khen ngợi tài năng của Bartoli trong một bản tuyên bố được đưa ra sau đó:
“Bartoli là tay vô địch nữ Grand Slam ngoại hạng, là sứ giả vĩ đại của làng quần vợt nữ thế giới đã cống hiến đời mình cho môn thể thao này. Tôi rất hãnh diện về cô, người với giá trị và tài năng đã thực hiện giấc mơ của mình là đoạt danh hiệu vô địch Wimbledon.” (TD)



























































































