LAS VEGAS, Nevada (AP) – Mười tuần từ khi hai nhà võ sư hạng trung định ngày đọ sức, hết năm lần, trưởng Ủy Ban Lực Sĩ Nevada nhóm họp với cảnh sát địa phương, tiểu bang và liên bang, cứu hỏa, du lịch và giới chức tổ chức thi đấu, làm sao để giữ cho hằng ngàn người không đến gần được vòng an toàn của võ đài.

Manny Pacquiao (trái) và Floyd Mayweather, trước trận thư hùng
được cả thế giới chờ đợi. (Hình: Chris Cozzone/AFP/Getty Images)
Đến lúc này hai võ sĩ Manny Pacquiao và Floyd Mayweather cũng vẫn chưa quyết định được, rằng giới ái mộ quyền anh ngồi ở nhà phải trả bao nhiêu để được xem họ thi đấu.
Đấu quyền anh, đặc biệt với những trận cỡ bự như thế này, đặt giới chức Las Vegas vào thử thách lớn.
Phó cảnh sát trưởng Las Vegas, ông Gary Schofield, nói, “Chúng tôi chưa sẵn sàng cho một đêm thi đấu. Chúng tôi đang sẵn sàng cho một tuần đọ sức mà thôi.”
Ông Schofield nói về một kế hoạch cho những vòng an ninh đồng tâm.
Ủy Ban Lực Sĩ chịu trách nhiệm bên trong phạm vi vòng thi đấu.
Khách sạn và cảnh sát gánh việc an ninh cho vận động trường và khách sạn, mà khách sạn vốn là cái lớn nhất của Las Vegas, có đến 5,005 phòng.
Theo ông Schofield, cảnh sát cùng các cơ quan tiểu bang và liên bang giữ an ninh ở bên ngoài, “ra đến tận phi trường, xa lộ I-15 và các khu phụ cận.”
Trưởng ủy ban lực sĩ, ông Francisco Anguilar, nói, “Mục đích nói chung là giữ sự đồng nhất của biến cố. Las Vegas là danh hiệu. Để bảo vệ danh hiệu ta phải bảo vệ biến cố.”
Đêm thi đấu không phải khi nào cũng diễn ra êm thấm. Năm 1993, một người tên “Fan Man” James Miller nhảy dù có động cơ, điều khiển xuống ngay võ đài nơi Evander Holyfield và Riddick Bowe đang giao chiến, dĩ nhiên là sau đó đương sự bị bắt. (TP)



























































































