CHICAGO, Illinois (AP) – Một bồi thẩm đoàn vừa cho cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan thắng một công ty thực phẩm số tiền $8.9 triệu vì sử dụng tên của cầu thủ này để quảng cáo thịt bò mà không xin phép trước. Tuy nhiên, cựu cầu thủ này nói sẽ tặng số tiền này cho từ thiện.

Cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan. (Hình: Joe Murphy/
NBAE via Getty Images)
Công ty thực phẩm này bị phạt số tiền bồi thường như vậy chỉ vì một lần sử dụng tên Michael Jordan để quảng cáo, luật sư của cựu cầu thủ Chicago Bulls nói.
Ngay sau khi phán quyết được bồi thẩm đoàn ở tòa án liên bang tại Chicago đưa ra, Michael Jordan đã ôm người luật sư của mình.
Chicago là nơi Michael Jordan từng đoạt chức vô địch NBA sáu lần.
“Tôi thường chơi ở sân khác, chứ không phải sân này,” Michael Jordan vui vẻ nói với báo giới chờ đợi bên ngoài tòa án. “Điều này cho thấy, tôi sẽ bảo vệ tên tuổi của tôi cho tới cùng. Đó là tên của tôi và tôi đã phải làm việc cật lực để có cái tên này, và tôi không để cho ai khác sử dụng nó.”
Cựu ngôi sao bóng rổ NBA nói thêm rằng vụ kiện “không phải vì tiền” và ông sẽ trao số tiền thắng kiện này cho các tổ chức từ thiện ở Chicago.
Khi bước trở lại vào bên trong tòa án, hai bồi thẩm viên xin chụp hình với Michael Jordan, ông liền choàng tay ôm lấy họ và nở một nụ cười để họ chụp hình bằng điện thoại di động.
Trước khi bồi thẩm đoàn thảo luận, vị chánh án tuyên bố, công ty Dominick’s Finer Foods, nay không còn nữa và do Safeway làm chủ, hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện quảng cáo ẩu.
Trong một số báo của tạp chí Sports Illustrated hồi năm 2009, công ty này chạy một quảng cáo chúc mừng Michael Jordan được vinh danh vào Hall of Fame, bao gồm một phiếu giảm giá $2 nằm trên một miếng thịt bò.
Các bồi thẩm viên thảo luận trong sáu giờ đồng hồ trước khi đưa ra phán quyết với con số $8.9 triệu, sau khi yêu cầu chánh án cho mượn một máy tính.
Trong phần kết luận hôm Thứ Sáu, ông Frederick Sperling, luật sư đại diện cho Michael Jordan, đã thuyết phục bồi thẩm đoàn, nói về niềm tự hào của Chicago, và kêu gọi các bồi thẩm viên đứng về phía thân chủ của mình.
“Michael Jordan từng mang về cho thành phố chúng ta sáu chức vô địch NBA,” ông Sperling nói với bồi thẩm đoàn, trong lúc Michael Jordan ngồi kế bên ông.
Ông Steven Mandell, luật sư đại diện Dominick’s Finer Foods, nói với bồi thẩm đoàn rằng ông cũng tự hào là Michael Jordan đạt nhiều thành tích trong thể thao. Tuy nhiên, ông cho rằng, luật sư của Michael Jordan đã định giá tên của cựu ngôi sao bóng rổ quá cao.
Ông Mandell cho rằng, tiền bồi thường cho Jordan không nên vượt quá $126,900.
Trong suốt phiên tòa, luật sư của Michael Jordan cho thấy tên tuổi của cựu ngôi sao bóng rổ này được rất nhiều người biết tới. Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2012, Michael Jordan kiếm được $480 triệu nhờ quảng cáo cho hãng Nike.
Khi được hỏi sau khi bồi thẩm đoàn kết luận là có bao giờ ăn thịt bò do Dominick’s Finer Foods quảng cáo không, Michael Jordan cười, nói rằng tiệm này rất gần, chỉ cần đi bộ vài đoạn đường, và “quý vị có thể đến đó ăn.” (Đ.D.)



























































































