Mỗi tuần một trận cà na: Trận chiến London tối Chủ Nhật

 

 NGUYỄN VĂN KHANH

 

Marcedes Lewis số 89 của Jacksonville Jaguars ôm banh chạy trong trận đấu với San Diego Chargers diễn ra tại EverBank Field, Jacksonville, Florida ngày 20 tháng 10-2013. (Hình: Sam Greenwood/Getty Images)

 

Ông huấn luyện viên Gus Bradley của hội Jacksonville Jaguars có lý do để tiếp tục tin tưởng vào anh QB Chad Henne. Lý do lớn nhất vẫn là trong 2 tuần liên tiếp Henne đều ném hơn 300yds, dù chưa đủ để Jaguars có trận thắng đầu tiên nhưng đủ để ông tin hội đang trên đường tiến đến chỗ khá hơn.

Điều đó không sai, nhưng -rất tiếc- chưa đủ để Jaguars (0-7) thấy được thành công khi gặp San Francisco 49ers (5-2) ở London vào tối Chủ Nhật (giờ địa phương). Trong 4 hội được NFL chọn để mang chuông đi đánh xứ người tại London, 49ers là hội duy nhất lên máy bay sang Âu Châu sau khi thắng liên tiếp 4 trận, trong bình mỗi trận làm được 31 điểm và thắng đối thủ ít nhất cũng 10 điểm. Trong khi đó Jacksonville trung bình mỗi trận thua khoảng 20 điểm, nên không ai ngạc nhiên khi thấy San Francisco chấp tới 16 điểm rưỡi.

Yếu tố giúp 49ers thành công đến từ nhiều phía, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là anh RB Frank Gore trong 3 trận vừa rồi đều cầm banh chạy ít nhất 100yds và ghi được 4TDs. Bên Jaguars cầu thủ đáng chú ý nhất vẫn là anh WR Justin Blackmon, mỗi ngày một nổi bật hơn và nhận được banh từ QB nhiều hơn (cả thảy 25 lần trong 3 trận vừa qua).

Ai thắng trận chiến ở London? Trả lời: chắc chắn hội thắng phải là San Francisco. Chấp tới 16 điểm rưỡi có nhiều lắm không? Trả lời: nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, bắt 49ers.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT