Premier League: Manchester United khó lòng bảo vệ danh hiệu vô địch


 


TỔNG HỢP.- Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League 2014 – vào ngày thứ Bảy 8 tháng Hai, 2014 này bước vào vòng thi đấu 25 với tám trận đấu diễn ra trên khắp xứ sở sương mù trong đó sẽ có một số trận đấu như Liverpool gặp Arsenal, Chelsea đụng Newcastle United, Manchester City so tài với Norwich City…chắc chắn đem nhiều hấp dẫn cho quý độc giả trang thể thao nhật báo Người Việt ngồi xem trước màn ảnh nhỏ với đài NBC Sports Network…

20 đội bóng câu lạc bộ của Premier League đều 24 lần ra sân với trận cuối cùng diễn ra vào ngày thứ Hai 3 tháng Hai, 2014 vừa qua giữa đội chủ nhà Manchester City và Chelsea.

Được lợi thế sân nhà và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng Manchester City vẫn chịu thất bại đắng cay 0-1 trước đoàn quân của Mourinho, mất cơ hội vượt qua Arsenal để lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Biết rõ sức mạnh của hàng công Manchester City, “người đặc biệt” Jose Mourinho tung ra đội hình mạnh về phòng ngự và áp dụng chiến thuật phản công nhanh, lợi dụng sơ hở của đối phương khi dâng cao để ghi bàn. Và Chelsea đã thành công ở phút 32, khi hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea nhận banh từ đồng đội ở ngoài vùng cấm địa sút banh sà vào góc trái khung thành, dù cho thủ môn Joe Hart có phóng người đón đỡ nhưng không thể cứu vãn bàn thua, đành vào lưới lượm banh. Tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Đây là bàn thắng duy nhất và cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu dù sau đó, cả hai đều có cơ hôi gỡ hòa hoặc nâng cao tỷ số nhưng đều không thành công.










Huấn luyện viên đội Chelsea, Jose Mourinho (trái) vui mừng sau khi Chelsea đá bại Manchester City 1-0 trong trận đấu giải Premier League Anh quốc giữa hai đội diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 3 tháng Hai, 2014. (Hình: Paul Ellis/AFP/Getty Images)


Được 53 điểm sau 24 trận, Manchester City theo sau sát nút đội tạm thời đứng ngôi vị số một là Arsenal được 55 điểm sau trận thắng 2-0 trước đội mới vừa thăng hạng mùa này là Crystal Palace vào ngày Chủ Nhật 2 tháng Hai, 2014.

Trong khi đó, Chelsea với ba điểm quý giá nhờ chiến thắng 1-0 trước Manchester City, đã đuổi kịp theo đội này với số điểm bằng nhau nhưng thua hiệu số bàn thắng bại nên đứng thứ ba.

Với khoảng cách biệt chỉ hai điểm, quá nhỏ, cho nên cuộc chạy đua về đến đích cuối cùng của giải đấu này giữa ba đội trên thật gay cấn và khó mà đoán trước được.










Thủ môn Manchester City, Joe Hart (trái) dù ngã người nhưng không thể đón đỡ được quả banh sút sà từ hậu vệ Ivanovic (không có trong hình) đi vào lưới trong trận đấu giải Premier League Anh quốc giữa hai đội diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 3 tháng Hai, 2014. (Hình: Andrews Yates/AFP/Getty Images)


Gần như chỉ có ba đội Arsenal, Manchester City và Chelsea là nhiều hy vọng đoạt danh hiệu vô địch mùa bóng này vì đội đứng thứ tư hiện thời là Liverpool chỉ được 47 điểm, kém Chelsea 8 điểm và Everton thứ năm được 45 điểm, thất khó khăn khi muốn đuổi kịp ba đội sừng sỏ đầu bảng nói trên.

Riêng đội Manchester United, kể từ khi huấn luyện viên Alex Fugerson về hưu, David Moyes thay thế, sức mạnh của đương kim vô địch giải không còn được như trước, mới đây nhất là trận thua thứ 8 từ đầu giải đến nay, trước đội Stoke City 1-2 trên sân Britannia Stadium ngày thứ Bảy 1 tháng Hai vừa qua.


Tiền vệ Stoke City, Charlie Adam hai lần tung lưới thủ môn De Gea ở phút 38 và 52. Còn Manchester United dù có mặt cả hai tiền đạo lừng danh Robin van Persie và Wayne Rooney, nhưng suốt trận đấu chỉ bốn lần “bắn phá” vào khung thành Stoke City trong đó chỉ một lần duy nhất Robin van Persie tung lưới thủ môn Begovic ở phút 47.

Với tổng số điểm 40, đứng hạng 7, sau cả Tottenham Spurs (hạng 6, 44 điểm), thua Chelsea đến 15 điểm, Manchester United gần như tan giấc mộng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình và nếu tình hình thi đấu không khá hơn, có thể Manchester United mất thêm cơ hội dự giải UEFA Champions League mùa tới.

Ở vùng xuống hạng, nếu thời gian nửa đầu mùa bóng, đội Sunderland, với tiền đạo tuyển Hoa Kỳ Jozy Altidore hiện đang thi đấu, thường xuyên cầm đèn lái, nhưng gần đây, nhờ những trận thắng trước Fulham 1-0, Stoke City 1-0, Newcastle United 3-0, đã vượt qua “cơn sóng dữ”, leo lên khỏi vùng nguy hiểm, xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với 24 điểm nhường chỗ chót bảng cho đội Fulham có mặt tiền vệ đội tuyển Hoa Kỳ Clint Dempsey (cũng là cầu thủ cũ của đội bóng này) dưới hình thức cho mượn từ Seattle Sounders của MLS Hoa Kỳ.

Trái ngược với những mùa trước, năm nay Fulham thi đấu bết bát chỉ có 6 trận thắng, 1 trận hòa và thua đến 17 trận, chỉ được 19 điểm. Nếu tình hình không cải thiện, rất nhiều hy vọng Fulham sang năm sẽ xuống sân chơi Football League Championship (giải hạng nhất sau Premier League).

Cùng chung số phận với Fulham là đội vừa thăng hạng Cardiff City, hạng 19 được 21 điểm và West Ham United thứ 18 được 22 điểm.

Trên West Ham là Crystal Palace, cũng là đội mới xuất hiện mùa này, được 23 điểm, xếp thứ 17, đứng sau West Bromwich Albion thứ 16, 23 điểm, và thứ 15 kế cận Sunderland là Norwich City đồng 24 điểm với Sunderland nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.

Điều đáng nói ở đây là khoảng cách biệt từ Sunderland đến Fulham không lớn – 5 điểm – cho nên giống như top 3 đầu bảng, khó mà biết được ba đội nào nắm tay nhau cùng..đi xuống sân chơi thấp hơn. Cho nên cuộc chạy đua tránh rớt hạng cũng hấp dẫn không kém cuộc chạy đua cán đích của các đội tạm thời đứng đầu bảng hiện nay. Tất cả chờ xem. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT