Thắng Crystal Palace 3-0, Manchester City bắt kịp Chelsea


Premier League 2014-15



TỔNG HỢP Tính đến hết ngày 20 tháng 12, 2014, giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh gần như kết thúc vòng thứ 17. Trong hàng top 10 đầu bảng, ngoại trừ ba đội bóng Chelsea, Arsenal và Newcastle United ra sân ít hơn một trận, còn lại đều đã thi đấu 17 trận và cuộc chạy đua đến ngôi vương giải đấu này càng ngày càng trở nên hấp dẫn, hào hứng khi Manchester City bắt kịp 39 điểm của Chelsea ở ngôi số một khi có trận thắng ấn tượng trước Crystal Palace 3-0. Hiện tại Chelsea vẫn còn lợi thế khi đá ít hơn một trận.





Jesua của Manchester City tranh chấp bóng với Joel Ward của Crystal Palace
trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra trên sân Etihad, Manchester,
Anh quốc ngày 20 tháng 12, 2014. (Hình: Michael Steele/Getty Images)



Trong khi đó, Manchester United làm khách trên sân nhà của Aston Villa chỉ có một điểm với tỉ số 1-1 dù cho đội chủ nhà chỉ thi đấu có 10 người, đứng thứ ba được 32 điểm sau hai đội đứng trên ở bảng xếp hạng là Chelsea và Manchester City. Với khoảng cách chỉ 7 điểm, trong khi đường đua còn dài, cho nên niềm hy vọng của thầy trò Van Gaar vẫn luôn hiện hữu.

Riêng Southampton, dù có được 3 điểm với chiến thắng 3-0 trước Everton mà thủ môn tuyển Hoa Kỳ Tim Howard hiện là thủ thành, nhưng niềm vui của những tháng ngày đứng thứ ba trên bảng xếp hạng đã biến mất khi đội này sau những thất bại mới đây đã tụt xuống đứng thứ năm với 29 điểm, nhường chỗ cho đội West Ham United vọt lên hàng thứ tư hơn Southampton 2 điểm.

Những thứ hạng tiếp theo ở top 10 theo thứ tự là Tottenham Hotspur 27 điểm, Arsenal 26 điểm, Swansea City 25 điểm, Newcastle United 23 điểm và Everton 21 điểm.

Trở lại trận đấu giữa Manchester City và Crystal Palace diễn ra trong ngày Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014 trên sân nhà Etihat Stadium, đã thắng dễ Crystal Palace 3-0 dù ra sân thiếu vắng tiền đạo thật sự vì hầu hết đều bị chấn thương.

Với sáu trận thắng liên tục, Manchester City bắt kịp Chelsea ở ngôi số một bảng xếp hạng Premier League tuần này.

Không có tiền đạo, không sao cả! Manchester City vẫn chơi với thế lấn lướt trước đội khách Crystal Palace yếu hơn, khi David Silva có hai lần tung lưới chỉ trong vòng 12 phút hiệp nhì – phút 49, 61 – và cuối cùng bàn thắng muộn phút 81 của Yaya Toure ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Manchester City.

Còn Palace, thua trận này, chỉ được 15 điểm, đứng thứ 17 và tương lai có thể nằm trong vùng chót bảng nguy cơ xuống sân chơi thấp hơn vào mùa bóng năm sau nếu như kết quả những trận đấu sắp tới không khả quan.





Tiền đạo Falcao của Manchester United vui mừng khi ghi bàn thắng trong trận đấu
giải Premier League Anh quốc giữa Aston Villa và Manchester United diễn ra
tại Villa Park, Birmingham, ngày 20 tháng 12, 2014. (Hình: Clive Mason/Getty Images)



Trong cùng ngày, ở một trận đấu khác diễn ra trên sân nhà Aston Villa ở Villa Park, đoàn quân của Huấn Luyện Viên Van Gaal suýt ôm hận trên sân này nếu không nhờ bàn thắng phút 53 của tiền đạo Falcao vừa mới về đầu quân, quân bình tỉ số 1-1.
Trước đó, Aston Villa có bàn dẫn trư
ớc phút 18 do công của Benteke, từ vị trí cánh phải khung thành tung cú sút đưa banh vào góc thượng trái khiến cho thủ môn De Gea thúc thủ đành vào lưới lượm banh. Tỉ số này giữ nguyên đến hết hiệp đầu.

Qua hiệp hai, trấn giữ khung thành Aston Villa là thủ môn tuyển Hoa Kỳ, Brad Guzan tuy xuất sắc cản phá được hai đường banh sút của tiền đạo Robin Van Persie nhưng mành lưới Aston Villa vẫn bị lủng ở phút 53 khi tiền vệ Ashley Young dẫn banh lao xuống từ cánh trái rồi chuyền banh vào ngay trong vùng cấm địa để cho Falcao lao tới đánh đầu đưa banh vào góc gỡ hòa 1-1.

Phút 65, Aston Villa thi đấu chỉ còn 10 người khi cầu thủ Agbonlahor bị trọng tài cho thẻ đỏ vì truy cản thô bạo Ashley Young, phải rời khỏi sân.

Chơi kém hơn một người nhưng hàng thủ Aston Villa với thủ môn Brad Guzan vẫn không để lủng lưới thêm lần nào nữa.

Hòa nhau 1-1, Manchester United chỉ được 32 điểm, xếp thứ ba như đề cập ở trên, trong khi Aston Villa được 20 điểm xếp hạng 12 vẫn còn khoảng cách an toàn so với vùng nguy cơ rớt hạng hiện do ba đội bóng “trấn giữ” vùng này là Burnley xếp hạng 18, chỉ được 15 điểm, Hull City hạng 19 với 13 điểm và cầm đèn lái là Leicester City 10 điểm.

Trên ba đội này nhưng vẫn ở rìa mép là Crystal Palace, thứ 17 được 15 điểm và Sunderland 16 điểm hạng 16 trong khi hai đội West Brom và Queens Park Rangers cùng 17 điểm xếp hạng 14 và 15.

Trên đây chỉ là xếp hạng tạm thời, cuộc đua còn dài, giới hâm mộ giải Premier League còn có nhiều dịp chứng kiến các sự đổi ngôi thứ hạng đầy ngoạn mục thú vị sẽ xảy ra. Xin mời…(TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT