Tiền đạo Ðại Học Stanford chói sáng trận Hoa Kỳ thắng Mexico 2-0

TỔNG HỢPNgày Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015 vừa qua, trên sân vận động indoor, Alamodome, thuộc thành phố San Antonio, Texas, diễn ra trận cầu quốc tế giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Mexico với kết quả Hoa Kỳ có chiến thắng lần thứ tám với tỷ số “dos a cero” (2-0) kể từ năm 2000. Và huấn luyện viên Jurgen Klinsmann rất vui sướng, hạnh phúc về chiến thắng này.


Jordan Morris số 8 của đội tuyển Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu với Mexico diễn ra trên sân Alamodome, San Antonio, Texas ngày 15 tháng 4, 2015. (Hình: Getty Images)

Ngay trước khi trái bóng bắt đầu lăn trên sân Alamodome vào tối Thứ Tư, câu hỏi lớn nhất về đội tuyển Hoa Kỳ đương đầu với Mexico là “Tại sao một cầu thủ trẻ mới 20 tuổi, chỉ chơi bóng tròn đại học, chưa một lần thử nghiệm ở trận đấu chuyên nghiệp lại được Klinsmann tung ra sân ngay từ đầu ở trận đấu quốc tế đỉnh cao giữa hai quốc gia như thế này?”

Tuy nhiên khi trận đấu kết thúc, và sau khi hai bàn thắng được ghi đã làm im tiếng các cổ động viên đội tuyển Mexico chiếm đa số trong 64,369 khán giả phủ kín khán đài. Tiền đạo Jordan Morris rời khỏi sân trong sự vỗ tay tán thưởng khen ngợi của mọi người và được trở thành “Cầu thủ trẻ Hoa Kỳ chơi như xuất thần trong trận đấu.”

Jordan Morris, hiện vẫn là sinh viên trường Ðại Học Stanford sau khi từ chối lời đề nghị mới nhất vào mùa Thu vừa qua từ đội bóng câu lạc bộ Seattle Sounders về việc ký kết hợp đồng thi đấu cho đội này. Morris được Klinsmann tung ra sân từ giây phút đầu tiên, rất tự tin, tốc độ và bám sát, mạnh mẽ khi tranh chấp bóng và rất thông minh khi chạy chỗ tốt để đón nhận những đường bóng chuyền của đồng đội. Chính những đặc tính này giúp cho Morris xuất thần đóng góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Hoa Kỳ trước Mexico.

Morris có cơ hội được ra sân ngay từ đầu một phần nhờ sự vắng mặt của các ngôi sao tuyển Mỹ như Jozy Altidore bị thẻ đỏ từ trận giao hữu với tuyển Thụy Sĩ trước đây, không được ra sân; Clint Dempsey bị chấn thương.

Sau trận đấu, Morris cho biết: “Tôi chưa bao giờ thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt như thế này trước đây, vì thế có đôi chút khó khăn phải điều chỉnh trong thời gian đầu trận đấu. Nhưng tôi rất sung sướng khi có cơ hội ghi bàn. Thành thật mà nói, tôi cũng hồi hộp. Tôi từng mơ ước được thi đấu như thế này khi tôi còn là một cậu bé nhỏ, để có thể bắt đầu, đặc biệt trong trận đối đầu trước đội tuyển mạnh như Mexico, là cảm giác khó tả. Vì thế tuy có lo lắng nhưng tôi rất phấn khích.”

Ngoài ra vẫn phải kể đến sự xuất hiện đáng ngạc nhiên cũng từ tiền đạo trẻ Juan Agudelo của đội New England Revolution trong thành phần đội tuyển sau hơn một năm vắng mặt.

Chính Agudelo tung cú sút sà tuyệt hảo ở phút 72 từ đường chuyền chính xác của tiền vệ chơi nổi bậc Michael Bradley, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Hoa Kỳ.

Cũng từ trận đấu này, giới chuyên môn đều cho rằng có sự kết hợp khá gắn kết giữa hai tiền đạo Morris và Gyasi Zardes. Cả hai đều có thể di chuyển khắp sân, không chỉ khi Hoa Kỳ có banh mà ngay cả khi Mexico tạo sức ép trên sân nhà.

Vấn đề được đặt ra hiện nay là Jordan Morris gần như được xem như cầu thủ không thể thiếu của đội hình tuyển U23 Hoa Kỳ thi đấu vòng loại Thế Vận Hội Brazil 2016. Ðiều này khiến cho Morris chưa có thể trở thành một thành viên thường xuyên của đội tuyển Hoa Kỳ. Một trong những nguyên nhân mà tuyển Olympic Hoa Kỳ thất bại tại vòng loại Thế Vận Hội 2012 là thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong những trận quan trọng. Thế nên việc ra sân trong trận thư hùng với Mexico trước số khán giả kỷ lục 64,369 người, đem đến cho Morris một số kinh nghiệm giá trị mà có thể tốt cho mình khi chơi trong màu áo đội tuyển Olympic Hoa Kỳ.

Sau trận này, với phong độ thể hiện của Morris, có thể Klinsmann sẽ đem Morris trở lại trong đội hình tuyển Hoa Kỳ giao hữu với Hòa Lan và Ðức được chờ đợi trong tháng 6 tới đây.

Lần tới khi Klinsmann tiếp tục chọn Morris, câu hỏi sẽ không còn là “Tại sao Morris thi đấu?” mà là “cầu thủ trẻ này sẽ thực hiện trên sân?” (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT