TỔNG HỢP – Hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 12 và 13 tháng 5, 2015 vừa qua đã diễn ra hai trận bán kết lượt về giữa Barcelona so tài với Bayern Munich và Real Madrid thư hùng với Juventus.
Trong trận đấu ngày Thứ Ba, Barcelona tuy làm khách trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức nhưng có nhiều ưu thế hơn đội chủ nhà Bayern Munich vì với thất bại 0-3 ở lượt đi trên sân Camp Nou, Barcelona, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola khó lòng tạo nên kỳ tích giành vé vào chung kết.

Huấn luyện viên Pep Guardiola của Bayern Munich trong trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Barcelona diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich ngày 12 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Ở trận tứ kết, Bayern Munich dù thua đội chủ nhà Porto (Bồ Ðào Nha) 2-1, nhưng đã thực hiện thành công cú lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng đậm lại Porto 6-1 ngay trên sân nhà Allianz Arena, để đi tiếp.
Nhưng lần này lại khác bởi vì đơn giản Barcelona không phải là Porto.
Gặp lại ngay đội bóng mình từng dẫn dắt, nhưng Barcelona quá mạnh đến nỗi ngay cả đội của Pep Guardiola hiện đang dẫn dắt cũng bị đánh bại.
Chiến thắng 3-2 trước Barcelona ngày Thứ Ba vừa qua cũng chỉ là niềm an ủi, vì thua với tổng tỷ số 5-3 qua hai trận đấu, thầy trò Pep Guardiola đành ngậm ngùi “tiễn” bộ ba Messi-Neymar-Suarez cùng đồng đội vào chung kết.
Phải nói rằng Bayern Munich ngay sau trận lượt đi vào ngày Thứ Tư trước đó trên sân Camp Nou, gần như biết rõ số phận đã an bài khi để thua đậm đội bóng Barcelona mà ông từng thi đấu và góp công lớn trong việc tạo nên danh tiếng qua bốn năm dẫn dắt, với tỷ số 3-0.
Cũng cần phải nói thêm, Bayern Munich vào thời điểm quan trọng nhất lại không may gặp tình trạng hai trụ cột bị chấn thương là Robben và Ribery. Ðây là tổn thất không nhỏ và ít nhiều đưa đến thất bại của đội Guardiola.
Và trong 90 phút trận đấu ngày Thứ Ba vừa rồi, các cầu thủ Bayern Munich dù không có hai ngôi sao nói trên, bị thua trận lượt đi 3-0, vẫn chơi rất tích cực tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm trong những phút đầu tiên. Phút thứ 7, niềm hy vọng lập lại kịch bản trận tứ kết của Bayern Munich tưởng chừng như trở lại. Từ quả đá phạt góc, Mehdi Benatia nhảy lên đánh đấu chính xác đưa banh qua khỏi tay thủ môn Marc-Andre Ter Stegen vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Bayern.
Ðây là lần thủng lưới đầu tiên của Barca trong suốt 645 phút thi đấu. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên Barca không phải là Porto, với bộ “tam sát” Neymar-Messi-Suarez mà mỗi đợt tấn công là mỗi lần khung thành Bayern Munich chao đảo. Kiểm soát lại thế trận, với lối chơi tiki-taka gắn bó nhuần nhuyễn kết hợp với những đường banh thọc sâu để rồi hai lần liên tiếp thủ môn Bayern Munich vào lưới lượm banh cùng theo một bài bản.

Dù Thomas Mueller của Bayern Munich có ghi bàn thắng thứ ba, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 cho đội nhà trong trận bán kết lượt về giải Champions League giữa Bayern Munich và Barcelona diễn ra tại Munich ngày 12 tháng 5, 2015, vẫn ngậm ngùi rời khỏi giải. (Hình: Getty Images)
Phút 15, Messi có banh, thọc sâu xuống cánh phải cho Suarez, phá bẩy việt vị, dẫn banh vào cùng cấm địa, ngay trước khung thành, tạt ngang vừa tầm cho Neymer lao tới nhẹ nhàng đưa banh vào lưới trống quân bình tỷ số 1-1.
Với tình hình này giả thử Barca giậm chân tại chỗ, Bayern muốn quật ngã đối thủ phải cần thêm bốn bàn thắng nữa, vì Barca có được một bàn thắng trên sân khách.
Nhưng rồi sau đó Bayern nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 29 cũng tương tự như lần trước, Messi đánh đầu cho Suarez băng xuống thật nhanh, rồi chuyền ngang cho Neymar dùng ngực hãm banh rồi tung cú sút sà vào ngay sát phía trong cột dọc trái nâng tỷ số lên 2-1.
Khoảng cách biệt giờ dài thêm ra, muốn đi tiếp các cầu thủ của Pep phải cần đến 5 bàn thắng nữa trong 45 phút hiệp nhì. Ðiều này gần như quá sức với các cầu thủ Munich dù cho có ghi thêm hai bàn thắng ở phút 59 từ cú sút của Lewondowski và Muller phút 74 vẫn không thể lật ngược thế cờ.
Tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, an ủi với chiến thắng lượt về 3-2 nhưng thầy trò Pep Guardiola buồn bã nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết gặp Juventus.
Tưởng cũng cần nhắc lại trong mùa bóng 2012-13, hai đội Barcelona và Bayern cũng gặp nhau ở bán kết Champions League và đội bóng xứ Catalans đã thua tơi tả đến 7-0 qua hai trận lượt đi và về.
Juventus biến Real Madrid thành cựu vương
Vào ngày hôm sau, Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015, đá trên sân nhà Real Madrid, Juventus với chiến thuật phòng ngự phản công rất tốt, thành công trong cú lội ngược dòng ngoạn mục quân bình tỷ số 1-1 đồng thời tiễn Real Madrid, đương kim vô địch giải rời khỏi cuộc chơi khi hơn tổng tỷ số 3-2 ở hai trận lượt đi và về.
Lượt đi một tuần trước đó, trên sân nhà, Juventus cho Real Madrid nếm mùi thất bại với tỷ số 2-1.
Cựu tiền đạo Real Madrid, Alvaro Morata ghi bàn thắng vô giá quân bình tỷ số cho Juventus ở phút 57 trên sân Bernabeu Stadium.

Các cầu thủ Juventus vui mừng khi thủ hòa Real Madrid 1-1 trong trận bán kết lượt về giải Champions League diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 13 tháng 5, 2015. Juventus loại Real Madrid với tổng tỷ số 3-2 ở cả hai trận lượt đi và về để vào chung kết. (Hình: Getty Images)
Còn Madrid, sau thất bại 1-2 lượt đi tại Turin, Ý, nhiều hy vọng trận lượt về này đảo ngược tình thế. Niềm hy vọng này được dâng cao khi phút 23, Madrid hưởng quả phạt đền và siêu sao Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà.
Sau màn mở tỷ số này, khán giả phủ kín sân tràn trề niềm tin đội nhà Real Madrid sẽ có những bàn thắng kế tiếp để thật sự chôn vùi đội khách Juventus. Hơn nữa nếu giữ nguyên tỷ số 1-0 này, Real Madrid vẫn loại Juventus nhờ bàn thắng trên sân khách.
Tuy nhiên trong một trận đấu mà cả hai tiền vệ song hành với Ronaldo là Garther Bale và Karim Benzema chơi quá mờ nhạt. Dù sở hữu chiều cao rất lý tưởng nhưng những cú đánh đầu của Pale đều vượt khỏi xà ngang.
Ngoài ra phải kể đến Juventus đã phòng thủ rất kín kẽ và vững chắc khiến cho các chân sút Real Madrid gần như tịt ngòi.
Tấn công mãi không xuyên thủng lưới đối phương, để rồi hàng thủ Real Madrid trong một lần sở hở để cho Morata, ở khoảng cách gần khung thành tung cú dứt điểm gọn gàng đưa banh vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Real Madrid.
Với tỷ số 1-1 cho đến khi kết thúc trận đấu, vừa đủ cho Juventus có mặt tại Berlin vào ngày 6 tháng 6-2015 tới đây để tranh bá ngôi vương UEFA Champions League 2014-15.
Ðây cũng là cơ hội cho đội bóng Ý này lần thứ ba giơ cao chiếc cúp vô địch.
Sau trận đấu, cầu thủ ghi bàn thắng cho Juventus cho biết: “Chúng tôi không dừng lại ở trận đấu này. Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử.”
Trong khi đó huấn luyện viên Juventus không hết lời khen ngợi cầu thủ mình: “Alvaro chơi rất tuyệt, mạnh mẽ, vững chắc và có nhãn quan chiến thuật quá tốt. Tôi rất hãnh diện về đội bóng của tôi.”
Ðối với Real Madrid, hy vọng lần thứ 11 giơ cao chiếc cúp vô địch thật sự kết thúc ngay trên sân cỏ của mình sau một chuỗi trận thi đấu rất ấn tượng.
Hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid thố lộ: “Thật quá khó khăn. Toàn đội đã chơi hết sức nhưng chúng tôi phải nói lời chia tay. Chúng tôi đã cố gắng tất cả để đạt mục tiêu, nhưng chúng tôi đã trợt chân và phải trả giá.”
Trận chung kết ngày 6 tháng 6, 2015 tới đây tại Berlin, Ðức cũng là cơ hội thực hiện cú ăn ba cho cả hai đội Barcelona và Real Madrid.
Juventus đã lên ngôi vô địch Seria A (Italy) mùa bóng này, và vào chung kết Italian Cup gặp Lazio tại Rome. Lịch trình ban đầu là ngày 7 tháng 6, 2015 cho trận chung kết giải đấu này nhưng sau đó phải dời đến ngày 20 tháng 5, 2015 sau khi Juventus có mặt trận chung kết Champions League. Nếu thắng được Lazio, và hạ luôn Barcelona, Juventus tạo được thành tích huy hoàng, vô địch cả ba giải mà trước đây không mấy ai mơ ước đến.
Còn Barcelona cũng vậy, giải La Liga chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc, hiện tại Barcelona đứng đầu bảng xếp hạng với 90 điểm hơn Real Madrid, thứ nhì, 4 điểm.
Ngày 17 tháng 5, 2015, Barcelona sẽ gặp Atletico de Madrid và Real Madrid đối đầu với Espanyo. Sau đó ngày 23 tháng 5, 2015, lượt trận cuối cùng mùa bóng 2014-15 của La Liga, Barcelona so tài với Deportivo de La Coruỹa trong khi Real Madrid ra sân gặp Gatafe.
Trong hai trận đấu này, chỉ cần Barcelona thắng một là đăng quang chức vô địch La Liga 2015-15.
Trong khi đó trận chung kết giải Copa del Rey 2015 (Tây Ban Nha) sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 5-2015 đội Barcelona đón tiếp Athletic Bilbao tại sân nhà Camp Nou. Nhiều hy vọng đội bóng Barcelona sẽ đá bại Bilbao để giơ cao chiếc cúp.
Và ở trận chung kết Champions League, nếu hạ được Juventus, Barcelona, cũng sẽ thành công trong mùa bóng 2014-15 với ba danh hiệu vô địch La Liga, Copa del Rey và UEFA Champions League. (TTC)



























































































