TỔNG HỢP.- Bốn trận tứ kết lượt về đã diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, 8 và 9 tháng 4-2014 vừa qua với kết quả suýt chút nữa siêu sao Ronaldo sẽ trở thành khán giả ở bán kết cùng với Lionel Messi của Barcelona; Wayne Rooney của Manchester United và Zlatan Ibrahimovic của Paris Saint-Germain.
Trong số bốn trận đấu lượt về này, gây chấn động, bất ngờ nhất phải kể đến trận Chelsea thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục, sau khi thua 1-3 ở lượt đi, đã đá bại đội đến từ Pháp Pairs Sain-German 2-0, và loại luôn đội này khỏi cuộc chơi nhờ bàn thắng trên sân khách. (Cả hai hòa nhau 3-3 ở cả hai trận đi và về nhưng Chelsea có 1 bàn tung lưới trên sân khách tại Paris so với PSG là số 0).
Đón tiếp PSG trên sân nhà Stamford Bridge, London, trong tư thế bất lợi khi bị dẫn trước 3-1 lượt đi, đứng trên bờ vực bị loại, nhưng bàn thắng của tiền đạo Demba Ba, vào thay thế đồng đội Lampard phút 66, ở phút 87 làm biến đổi mọi khuôn mặc của các ủng hộ viên cả hai đội. Nếu như đa số khán giả trên khán đài Stamford Bridge hò hét vui mừng, rạng vỡ niềm vui chiến thắng còn giới ủng hộ đội Paris Saint Germain, kể cả huấn luyện viên Blanc của đội này đều sững sờ ngơ ngác, tự hỏi “tại sao tình huống lại diễn ra như thế này???” khi thời gian chỉ còn vài phút phù du.

Đội Chelsea trước trận đấu tứ kết lượt về với Paris Saint-Germain diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 8 tháng Tư, 2014. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)
Điều xảy ra này tương tự như nỗi thất vọng cùng cực của đội tuyển và dân chúng Panama khi tiền vệ Suzi của Hoa Kỳ đánh đầu quân bình tỷ số ở phút 90+2 của trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF giúp cho đội tuyển Mexico đang chờ “chết”, hồi sinh trở lại, được vé đá playoffs với New Zealand và cuối cùng chính thức đến Brazil.
Trở lại trận đấu giữa Chelsea và PSG, bàn thắng đáng nhớ của Demba Ba là bàn thắng thứ sáu của cầu thủ này trong mùa bóng.
Sau trận đấu Ba cho biết: “Nó xảy ra rất nhanh. Tôi đứng trên sân, chỉ nhìn vào khung thành rồi sút và thấy banh nằm trong lưới. Bàn thắng này đem niềm vui cho mọi người. Tôi chỉ thực hiện những gì tôi phải làm khi có cơ hội. Tôi đã không có nhiều trong mùa bóng này.”
Điều đáng nói đây là trận đấu của những cầu thủ vào thay thế. Cả hai bàn thắng đều đến từ hai chân sút vào thay thế. Bàn thắng đầu tiên xảy ra ở phút 32 khi tiền đạo người Đức André Schürrle được huấn luyện viên Mourinho tung vào thay thế cho Hazard, rời sân do bị chấn thương phút 18. Từ quả ném biên của Branislav Ivanovic, banh đến chân tiền vệ David Luiz, để cầu thủ này chuyền đường banh cho Schurrle sút tung lưới thủ môn PSG, mở tỷ số đầu tiên, tạo hưng phấn và hy vọng cho thầy trò Mourinho có thể lật ngược thế cờ qua trận đấu này.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Mourinho (thứ hai từ phải) nói chuyện với các cầu thủ khi các cầu thủ này cùng nhau vui mừng ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đối phương trong trận tứ kết lượt về giữa Chelsea và Paris Saint Germain diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 8 tháng Tư, 2014. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)
Trong thời gian đầu hiệp hai cả hai cầu thủ Schurrle và Oscar có dịp tung cú sút cách nhau hai phút, nhưng rất tiếc cả hai lần này banh đều trúng sà ngang khung thành dội trở ra.
Áp dụng chiến thuật “một ăn cả hai ngã về không”, huấn luyện viên “Người Đặc Biệt” chơi canh bạc chót, tung tất cả tiền đạo có trong tay ra sân để tham gia tấn công. Phút 66 ông đưa Demba Ba vào thay cho tiền vệ Frank Lampard và tiền đạo này đã ghi bàn thắng ngay sau khi đồng đội Samuel Eto’o sút banh, trúng một cầu thủ dội ra đến chân Cesar Azipilicueta. Cầu thủ này tìm cách xuyên qua hàng phòng thủ PSG, nhưng rồi banh trúng chân hậu vệ Alex của PSG văng ra về phía phải trước khung thành khoảng cách 6 yards, Ba được banh, dù có sự cản phá của hậu vệ Maxwell, cũng dứt điểm đưa banh qua khỏi tay thủ môn Salvatore Sirigu vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-0 và đưa Chelsea vào bán kết.
Khi kết thúc trận đấu đầy kịch tính này, thủ quân John Terry tuyên bố: “Tôi nghĩ mọi người trước trận đấu đều nghi ngờ chúng tôi không thể nào vượt qua được. Nhưng theo tôi, chúng tôi đã cho thấy tất cả năng lực cùng với ý chí và ham muốn lớn lao của chúng tôi là chiến đấu đến cùng bất kể vấn đề như thế nào.”
Riêng huấn luyện viên Người Đặc Biệt Jose Mourinho, từng chỉ trích các tiền đạo của ông trong tuần qua, đã cải thiện thành tích với tám trận thắng, không thua ở các trận tứ kết Champions League từ trước đến nay.
Ngay sau bàn thắng của Demba Ba, Mourinho chạy “matharon” xuống “thì thầm” với các cầu thủ ở ngay góc sân. Đây là sự kiện xảy ra trở lại sau một thập niên khi Mourinho – thời điểm đó trông coi đội Porto – cũng thực hiện hành động đáng nhớ tại sân Old Trafford ngay sau bàn thắng của Costinha ở phút 90 dẫn đến đội chủ nhà Manchester United bị loại, còn Porto tiến sâu vào giải và đoạt chức vô địch Champions League 2004.
Chelsea vào bán kết lần này là lần thứ bảy trong vòng 11 năm. Năm 2012, Chelsea đoạt chức vô địch.
Còn đội bóng Pháp Paris Saint Germain, bị loại ở tứ kết vì thua bàn thắng trên sân khách là lần thất bại thứ hai liên tiếp. Điều không may là PSG trong trận đấu này lại thiếu mất tiền đạo “chân tiền” Zalatan Ibrahimovic.
Huấn luyện viên Laurent Blanc tuyên bố: “Trong hiệp hai, Chelsea chơi tốt hơn và may mắn về với Chelsea.”
Một trận tứ kết khác diễn ra cùng ngày giữa Real Madrid và Borussia Dortmund. Dù oanh liệt đá bại Real Madrid 2-0, nhưng đội chủ nhà Borrusia Dortmund cũng ngậm ngùi dừng bước nhường chỗ cho bán kết cho đội khách đến từ Tây Ban Nha vì thua 3-2 qua hai trận đấu. (Lượt đi Real Madrid đè bẹp Borussia Dortmund 3-0).
Thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo do bị chấn thương, sức mạnh của Real Madrid giảm đi đáng kể so với Borussia Dortmund thi đấu hết mình vì không còn gì để mất cả.
Được quả phạt đền ở phút 17, nhờ banh trúng tay Lukasz Piszezek trong vùng cấm địa, nhưng quả đá của Angel Di Maria bị thủ môn Roman Weidenfeller cản phá được.
Không thắng được, Real Madrid phải trả giá với hai bàn thua liên tiếp ở phút 24 và 37 đến từ Maroc Reus. Nếu may mắn hơn và không bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong hiệp hai, trong đó có cú dứt điểm của Lewandowski nhưng banh lại trúng cột dọc, tình hình có thể khác đi và biết đâu Real Madrid lại khóc hận lần này.
Theo huấn luyện viên Carlo Ancelotti: “Chúng tôi vui vì có mặt bán kết nhưng chúng tôi không hài lòng với lối chơi của chúng tôi trong trận tối nay.”
Trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch lần thứ 10, Real Madrid từng ba lần liên tiếp thất bại tại bán kết.
Barcelona và Manchester United trở thành khán giả
Ngày kế tiếp, thứ Tư 9 tháng 4-2014, diễn ra hai trận tứ kết còn lại giữa Barcelona gặp Atletico Madrid và Bayern Munich đón tiếp với Manchester United.
Atletico Madrid năm nay không phải là Atletico của vài năm trước đây, cứ mỗi lần ra sân đụng Barcelona là run sợ, e dè mất cả tinh thần thi đấu.
Hiện đứng đầu bảng xếp hạng La Liga, Atletico Marid sau trận hòa lượt đi 1-1 với Barcelona, lần này trên sân nhà, các cầu thủ thành phố Madrid cho Messi và đồng đội nếm mùi đau khổ của thất bại.
Với bàn thắng sớm của Koke ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, các cầu thủ Atletico duy trì tỷ số này đủ đưa Barcelona dừng bước cuộc chơi.

Tiền đạo chạy cánh số 11 Neymar của Barcelona gục đầu xuống sân cỏ sau khi đội nhà bị loại khỏi giải Champions League ngay vòng tứ kết sau khi để thua Atletico Madrid 0-1 trận lượt về diễn ra trên sân Vicente Calderon, Madrid ngày 9 tháng Tư, 2014. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)
Đây là lần đầu tiên trong vòng bảy năm mà thầy trò huấn luyện viên Martino “rớt” ở vòng tứ kết. Còn Atletico Madrid, thành công lần này là lần đầu tiên sau 40 năm quá dài chờ đợi.
Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng cả hai tiền đạo Neymar và Messi đều chơi như mất hồn khiến cho chiến thuật tita-taka lừng danh của Barcelona đành “bất lực” trước hàng phòng ngự chặc chẽ của Atletico.
Trong một trận đấu khác, đúng như các cổ động viên Manchester United lo lắng, dù tuyên bố tiền đạo Wayne Rooney bình phục sẵn sàng ra sân, nhưng thực tế, trong suốt trận, Rooney này chơi rất khập khiểng, thiếu cú dứt điểm hiểm hóc mạnh mẽ như các trận đấu vừa qua.
Hơn nữa trước một Bayern Munich quá mạnh, dù không có mặt vài cầu thủ trụ cột do bị hai thẻ vàng, nhưng đội chủ nhà Đức vẫn đủ sức ghi ba bàn thắng liên tiếp sau đó từ M. Mandzukic (phút 59), T. Müller (phút 68′) và A. Robben (phút 76′), chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới đầu tiên do hậu vệ của Manchescher United là Evra ghi bàn (phút 57).
Kết quả chung cuộc qua hai trận đấu, thua Bayern Munich 4-2 (trận lượt đi hòa 1-1), đoàn quân của huấn luyện viên Moyes đành phơi áo.
Trở thành khán giả ngay từ vòng tứ kết, giấc mơ dự Chamions League 2014-15 của Manchester Untied còn trở nên u ám hơn khi học trò của huấn luyện viên David Moyes hiện bị lọt ra khỏi top 4 trên bảng xếp hạng Premier League Anh với khoảng cách biệt đội đứng thứ tư là Arsenal đến 7 điểm trong khi chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc mùa bóng. (TTC)



























































































