Những đội nào sẽ có mặt ở tứ kết?
TỔNG HỢP – Giải vô địch Châu Âu cấp câu lạc bộ 2014-15 (còn được gọi là Cúp C1) đã kết thúc vòng bảng với 16 đội bóng góp mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp qua hai trận lượt đi và về.
Ngày 15 tháng 12, 2014, đã diễn ra cuộc rút thăm bắt cặp đấu vòng 16 với kết quả: PSG gặp Chelsea; Manchester City so tài Barcelona; Bayer Leverkusen đụng Atletico Madrid; Juventus đối đầu Borussia Dortmund; Schalke 04 tranh với Real Madrid; Shakhtar Donetsk thư hùng Bayern Munich; Basel ra sân với Porto và Arsenal gặp Monaco.

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) bị Branislav Ivanovic (Chelsea) truy cản trái phép trong trận lượt đi vòng 16 UEFA Champions League diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 17 tháng 2, 2015. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)
Tám trận lượt đi của vòng 16 diễn ra trong các ngày 17, 18 và 24, 25 tháng 2, 2015, với nhiều bất ngờ thú vị mà giới hâm mộ không thể nào đoán trước được.
Gần đây nhất vào ngày Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal đã thua muối mặt trước đội bóng Monaco của Pháp. Trong khi đó ở một trận đấu khác trong cùng ngày đội bóng Ðức được xem “dưới cơ” Bayer Leverkusen lại có được trận thắng khít khao 1-0 trước đối thủ sừng sỏ Atletico Madrid đến từ Tây Ban Nha ngay trên sân nhà BayArena, Leverkusen trước sự tham dự của 29,079 khán giả nhiệt tình ủng hộ.
Trước khi trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11 và 17, 18 tháng 3, 2015, chúng ta hãy thử nhìn lại tám trận đấu lượt đi từ đó, với 90 phút còn lại xem đội bóng câu lạc bộ nào có thể tiếp tục sân chơi ở vòng tứ kết.
Chelsea – Paris Saint-Germain
Ngày 17 tháng 2, 2015, dù làm khách trên sân Paris des Princes, Paris trước sự chứng kiến của 46,146 khán giả phần lớn nhiệt tình cổ vũ đội chủ nhà Pháp nhưng may mắn đã đứng về phía thầy trò Mourinho khi Chelsea thủ hòa 1-1 với Paris Saint-Germain.
Chelsea được lợi thế nhờ một bàn thắng trên sân khách, lại thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, London, với tài năng cầm quân của “Người Ðặc Biệt” Mourinho, đội Chelsea nhiều hy vọng đi tiếp trong khi đoàn quân của huấn luyện viên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về này.

Siêu sao Lionel Messi (Barcelona) bị hậu vệ Pablo Zabaleta (Manchester City) đốn ngã trong vùng cấm địa, đưa đến Barcelona hưởng quả phạt đền trong trận lượt đi vòng 16 UEFA Champions League diễn ra tại Etihad Stadium, Manchester, Anh quốc ngày 24 tháng 2, 2015. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)
Tại giải năm vừa qua, trong trận tứ kết lượt về, dù bị dẫn trước 3-1 ở trận lượt đi nhưng Chelsea đã thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục khi thắng lại 2-0 trên sân nhà và nhờ hơn bàn thắng trên sân khách nên tiếp tục vào bán kết và chỉ chịu dừng bước trước đội Atletico Madrid.
Nhắc lại để thấy là Chelsea lần này dễ thở hơn khi chỉ cần thủ hòa là loại được PSG chứ không buộc phải thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên và không để lủng lưới như năm rồi.
Bayern Munich – Shakhtar Donetsk
Trong cùng ngày 17 tháng 2, 2015, một trận đấu khác giữa Bayern Munich và Shakhtar Donetsk diễn ra trên sân Arena Lvic, Lvic, Ukraine. Ðây có thể nói là một trong những trận đấu tệ hại nhất của Bayern, một ngày thật sự kinh khủng đối với huấn luyện viên nổi tiếng Guardiola. May mà Bayern Munich cùng Donetsk – đội được xem là kèo dưới – đâu lưng ra về với tỷ số 0-0.
Tuy nhiên, đẳng cấp vẫn là mãi mãi, nên ở trận lượt về sắp tới diễn ra tại Ðức, đội quân Donetsk thật sự rất khó khăn khi phải chống đỡ trước sức mạnh của thầy trò Guardiola. Thế nên mọi dự đoán đi tiếp đều dành cho Bayern Munich. Tuy nhiên trên sân cỏ vẫn có nhiều bất ngờ xảy ra…
Real Madrid – Schalke 04
Dù làm khách trên sân Veltins-Arena, Gelsenkirchen ở trận lượt đi nhưng đội bóng chủ nhà Schalke 04 không thể nào chống cự nổi trước sức mạnh như cuồng phong của một trong những đội hàng đầu thế giới Real Madrid, nhất là trong trận đấu mà siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu thăng hoa, ghi bàn thắng ở phút 26, và sau đó đồng đội Marcelo ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-0 vào phút 79.

Marcelo (giữa) của Real Madrid chạy đến ôm huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng đồng đội vui mừng khi ghi được bàn thắng thứ hai vào lưới đội Schalke 04 trong trận đấu lượt đi UEFA Champions League diễn ra tại Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Ðức ngày 18 tháng 2, 2015. (Hình: Dennis Gromblkowski/Getty Images)
So với quá khứ khi Schalke thảm bại trước Real Madrid 2-9 ở cả hai trận lượt đi và về (6-1, 3-1), lần này kết quả tương đối không nặng nề hơn nhưng cầm chắc 100% Ronaldo và đồng đội sẽ tiếp tục cuộc chơi ở tứ kết khi trận lượt về được thi đấu trên sân nhà Madrid.
FC Porto – FC Basel
Thật khó lòng khi dự đoán đội nào sẽ phơi áo và đội nào đi tiếp của cặp đấu này vì lực lượng cả hai đều kẻ tám lạng người nửa cân.
Trận lượt đi diễn ra trên sân St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ, cả hai hòa nhau 1-1. Lượt về trên sân Bồ Ðào Nha, đoàn quân Porto có lợi thế nhiều hơn ngoài khán giả nhà và một bàn thắng trên sân khách. Mặc dù chỉ cần thủ hòa 0-0 hoặc thắng là Porto đi tiếp nhưng xem ra thật mong manh. Dù sao Porto vẫn nhiều hy vọng tiếp tục cuộc hơi hơn so với Basel.
Barcelona – Manchester City
Trận lượt đi ngày 24 tháng 2, 2015 của cặp đấu này diễn ra trên sân Etihad Stadium, sân nhà của Manchester City. Ðây có thể đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất của lượt đi đặc biệt là sự chói sáng của siêu sao Messi. Dù không ghi bàn thắng nào, lại đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối giờ, nhưng Messi chơi rất năng nổ chạy khắp sân và có những đường chuyền chính xác cho đồng đội. Bên cạnh đó cầu thủ “cắn người” Suarez chơi thật bùng nổ một mình lập cú đúp ở phút 16 và 30 mang đến chiến thắng cho đội nhà với tỷ số 2-1.
Còn Manchester City, dù thi đấu trên sân nhà, cố gắng trong phòng thủ, gia tốc trong tấn công nhưng vẫn không thể nào lật người tình thế khi Aguero thu ngắn cách biệt ở phút 69 còn 1-2.

Huấn luyện viên đội Arsenal, Arsene Wenger (thứ ba từ trái trong hàng ghế ngồi đầu) cúi đầu buồn bã khi học trò của mình chơi một trận lượt đi UEFA Champions League quá tệ, nhất là hàng thủ khi để thua AS Monaco 1-3 diễn ra trên sân Emirates Stadium, London ngày 25 tháng 2, 2015. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)
Ở trận lượt về trên sân Camp Nou, Barcelona, nếu loại được cả Neymar, Messi và đồng đội Barcelona khỏi cuộc chơi quả là kỳ tích đối với Manchester City. Nhưng thật khó lòng cho huấn luyện viên Manuel Pellegrini thực hiện được điều kỳ diệu như thế. Có thể nói, trận dừng chân của Manchester City được báo trước. Nhưng mọi bất ngờ đều có thể xảy ra…
Borussia Dortmund – Juventus
Borussia Dortmund không phải là kẻ sừng sỏ như trong quá khứ. Mùa bóng này tại Ðức, đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp gần như đứng gần chót bảng xếp hạng vào tháng 1 chỉ có 1 điểm duy nhất. Cho dù những trận gần đây nhất, Dortmund đã vươn lên, với ba trận thắng liên tiếp nhưng vẫn là một mùa thi đấu tệ hại.
Ðiều này không có gì bất ngờ khi ở trận lượt đi Champions League, Dortmund bị đội chủ nhà Juventus của Italy đá bại 2-1.
Hy vọng ở trận lượt về trên sân nhà Ðức, thầy trò Klopp sẽ có được trận đấu bùng nổ, lật ngược thế cờ để loại Juventus, góp mặt ở tứ kết. Có được không Borussia Dortmund?
Atletico Madrid – Bayer Leverkusen
Ðội bóng Tây Ban Nha Atletico mùa rồi thua Real Madrid ở trận chung kết giải đấu này, tuy vậy vẫn được xem là một trong những đội bóng hàng đầu của giải La Liga ngoài Barcelona, Real Madrid.
Trong trận lượt đi ngày 25 tháng 2, 2015, diễn ra trên sân BayArena, Leverkusen, Ðức, các cầu thủ đội bóng Tây Ban Nha không thể hiện sức mạnh của mình, có thể nói chơi một trận quá tệ nên kết quả thua 0-1 là điều không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoài chính mình.
Tuy nhiên ở trận lượt về trên sân nhà, nếu muốn chơi tiếp, Atletico Madrid phải vượt qua chính mình để thắng lại một đối thủ được đánh giá không quá mạnh, dù hiện tại tinh thần đang hưng phấn nhờ trận thắng 1-0 lượt đi. Hơn đối phương với hai bàn cách biệt là điều mà những người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha mong chờ.
AS Monaco – Arsenal
Thua 1-3 ngay trên sân nhà Emirates Stadium, London, trước đối thủ đến từ Pháp, AS Monaco trong trận đấu lượt đi ngày 25 tháng 2, 2015 vừa qua là một trận đấu rất xấu hổ đối với thầy trò huấn luyện Wenger.
Sau trận đấu, vị huấn luyện viên này tuyên bố hàng công đã phung phí nhiều cơ hội bằng vàng trong khi hàng phòng ngự Arsenal đã thi đấu một trận tự sát. Không còn nỗi đau khổ nào hơn đối với Wenger.
Làm khách tại Monaco ở trận lượt về ngày 17 tháng 3, 2015 tới đây nhưng hy vọng đảo ngược thế cờ của Arsenal trở nên quá mong manh cho dù đối thủ AS Monaco không phải là đội bóng mạnh cỡ Barcelona hay Real Madrid. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, vẫn có những bất ngờ thú vị xảy ra… Tất cả đều chờ xem. (TTC)



























































































