TỔNG HỢP – Vòng 16 đấu loại trực tiếp của giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn gọi là Cúp C1) – UEFA Champions League – đã diễn ra lượt về với bốn trận trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 10 và 11 tháng 3, 2015 vừa qua. Kết quả bốn đội Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Munich cùng với Real Madrid và Porto tiếp tục cuộc chơi ở tứ kết.

Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea phóng người đón đỡ nhưng quá trễ, quả banh đánh đầu từ Thiago Silva số 2 (phải) của PSG quân bình tỷ số 2-2 trong trận lượt về vòng 16 giữa Chelsea và Paris Saint-Germain diễn ra tại Stamford Bridge, London ngày 11 tháng 3, 2015. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)
Trong hai ngày Thứ Ba (17 tháng 3) và Thứ Tư (18 tháng 3) tới đây sẽ diễn ra bốn trận đấu lượt về còn lại để xác định bốn đội cuối cùng ở sân chơi tứ kết. Dù chưa ra sân, nhưng những người hâm mộ các đội bóng xứ sở sương mù Anh quốc không khỏi ngán ngẩm, buồn bã khi Premier League, giải league nổi tiếng nhất trên thế giới, gần như trắng tay từ tứ kết. Premier League chỉ còn hai đội Arsenal và Manchester City thi đấu trong tuần tới, nhưng cả hai đều ngã gục ngay trên sân nhà cho nên thật khó lòng đảo ngược tình thế khi chơi trên sân khách lần này.
Trong trận đấu ngày Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015, Paris Saint-Germain chỉ với 10 người ngay từ hiệp đầu đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, loại đội chủ nhà Chelsea khỏi giải Champions League với bàn thắng trên sân khách sau khi đấu thêm hai hiệp phụ 30 phút hòa nhau 2-2.
Cùng thời gian này, tại Ðức, thầy trò Pep Guardiola nghiền nát đội khách Shakhtar Donetsk với tỉ số không tưởng 7-0.
Hòa 1-1 ở lượt đi tại sân Parc des Princes, đoàn quân Paris đã chơi bùng nổ ngay tại thủ đô Anh quốc trong ngày Thứ Tư rồi, lần lượt thủ hòa 1-1 trong 90 phút rồi 2-2 sau 30 phút đấu thêm. Với tổng tỷ số cho cả hai trận lượt đi và về 3-3 nhưng nhờ hơn bàn thắng trên sân khách (2 so với 1), PSG cho thầy trò Mourinho trở thành khán giả.
Mặc dù thi đấu trong suốt một giờ của 90 phút chính thức cộng thêm 30 phút hiệp phụ không có ngôi sao Zlatan Ibrahimovic – bị thẻ đỏ vì truy cản thô bạo Oscar – nhưng 10 cầu thủ còn lại của Paris Saint Germain đã chơi một trận tuyệt vời, lần lượt hai lần tung lưới thủ môn Chelsea để quân bình tỷ số đồng thời phục hận thành công việc bị Chelsea loại ở tứ kết năm rồi cũng từ giải đấu này.
Huấn luyện viên PSG, Laurent Blanc cho biết: “PSG thật sự muốn tiếp tục có mặt ở những giải đấu lớn như thế này và tôi nghĩ chúng tôi đã làm điều đó tối nay. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ nhiều lần được nhắc đến đối với đội bóng chúng tôi trong thời gian vài năm tới.”
“Mourinho đến chúc mừng tôi sau trận đấu và nói với tôi là chúng ta có hai trận đấu rất hay. Tôi cảm thấy được tôn trọng nhiều.”
Trong khi đó, huấn luyện viên Mourinho của Chelsea bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi đã không có quyết tâm đi tiếp. Các cá nhân chơi kém và chúng tôi bị thủng lưới hai bàn từ hai quả đá phạt góc cho thấy sự thiếu tập trung, thiếu trách nhiệm đương đầu với những tình huống mà bạn phải kiểm soát. Cả đội chúng tôi gần như không thể vượt qua được áp lực khi chơi trên sân nhà.”

Tiền vệ Bỉ, Eden Hazard (trái) của Chelsea ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà từ quả đá phạt đền trong trận lượt về vòng 16 giải Champions League giữa Chelsea và PSG diễn ra tại Stamford Bridge, London ngày 11 tháng 3, 2015. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)
Ibrahimovic bị thẻ đỏ rời khỏi sân trong hiệp đầu và PSG bị dẫn trước từ bàn thắng của Gary Cahill khi thời gian chính thức chỉ còn 9 phút. Nhưng từ quả phạt góc ở phút 86, David Luiz đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 buộc phải đấu thêm hai hiệp phụ.
Thủ quân PSG, Thiago Silva tặng cho Chelsea quả phạt đền khi để banh chạm tay trong vùng cấm địa và Eden Hazard nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Nhưng khi thời gian chỉ còn 6 phút, Thiago Silva đền bù lỗi lầm của mình khi từ sát vùng cấm địa thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc, banh đi sát phía dưới xà ngang một lần nữa cân bằng tỷ số 2-2. Nhờ hơn bàn thắng trên sân khách (2 so với 1), thầy trò Blanc đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng để tiếp tục ra sân vòng tứ kết.
Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi vui mừng cho rằng đây là trận thắng “lịch sử, phi thường” đối với đội bóng. Doanh gia xứ Qatar cho biết: “Trận thắng này chứng tỏ chúng tôi đi đúng đường. Chúng tôi tin tưởng trong kế hoạch của mình và chúng tôi tiến càng xa càng tốt.”
Trong trận đấu khác cùng thời gian, đương kim vô địch Ðức Bayern Munich đã nghiền nát đối thủ đến từ Ukraine 7-0 để tiếp tục cuộc chạy đua giành lấy danh hiệu vô địch Châu Âu lần thứ sáu.
Mặc dù hòa nhau 0-0 trong trận lượt đi tại Ukraine, Bayern đã không phạm những sai lầm lần nữa và dễ dàng liên tiếp nã súng vào khung thành Shakhtar thi đấu chỉ còn 10 người khi trái bóng bắt đầu lăn chỉ được 3 phút. Thời điểm này Olexander Kucher của Shakhtar đốn ngã Mario Goetze, bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân.
Việc Kucher rời khỏi sân nhanh hơn thời gian cầu thủ Valerien Ismael của đội Werder Bremen bị thẻ đỏ trong trận đội này gặp Inter Milan của giải Champion League trong tháng 9, 2014. Lúc đó, Valerien Ismael rời sân khi thời gian thi đấu chỉ được 5 phút 52 giây.
Huấn luyện viên đội Shakhtar, Mircea Lucescu cho biết: “Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ đó là không công bằng.”
“Từ lúc đó chúng tôi không thể thi đấu như dự định. Chúng tôi mất kiểm soát trong tất cả các khu vực trên sân. Bayern rất mạnh. Và trận đấu coi như kết thúc khi chúng tôi thua 0-3.”
Thomas Mueller ghi bàn thắng với quả phạt đền, Jerome Boateng cũng có bàn thắng trước khi hiệp đầu kết thúc. Qua hiệp hai, lần lượt Franck Ribery, Mueller, Holger Badstuber, Robert Lewandowski và Goetze đều cho thủ môn Shakhtar vào lưới lượm banh.
Trước đó, vào ngày Thứ Ba, cả hai đội Real Madrid và Porto đều có chỗ ở tứ kết. Cristiano Ronaldo trở nên cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải sau khi hai lần – phút 25 và 45 – đưa banh vào lưới đội Schalke. Mặc dù thua đối phương 3-4 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, nhưng với trận thắng 2-0 ở lượt đi, Real Madrid vẫn loại Schalke 04 khỏi cuộc chơi nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (5/4).
Còn FC Porto của Bồ Ðào Nha sau trận hòa 1-1 với đội bóng Thụy Sĩ Basel ở lượt đi, trận này trên sân nhà, Porto đè bẹp Basel bốn bàn không gỡ, ấn định tổng tỷ số 5-1 để góp mặt cùng với Real Madrid và 6 đội bóng khác ở tứ kết. (TTC)



























































































