Thursday, April 25, 2024

Van Persie cứu nguy, đưa Manchester United vào tứ kết


Thứ Sáu, 21 tháng 3, rút thăm tranh tứ kết



TỔNG HỢP Tiền đạo Robin van Persie đã cứu nguy Manchester United khi thực hiện cú hat trick ba lần, cho thủ môn đội bóng đến từ Hy Lạp, Olympiakos vào lưới lượm banh trong trận đấu lượt về giữa hai đội diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc vào ngày Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014 vừa qua.

Với tổng tỷ số 3-2 qua hai trận đấu đi và về, Manchester United, đã lật ngược thế cờ, lội dòng nước ngược vô cùng ngoạn mục, giựt chiếc vé đi tiếp từ tay đội Olympiakos để có mặt ở tứ kết cùng với bảy đội bóng câu lạc bộ khác.



Robin van Persie của Manchester United vui mừng cùng đồng đội khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu lượt về Champions League giữa Manchester United và Olympiakos diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 19 tháng 3, 2014. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Ðội bóng “quỷ đỏ” ở trên bờ vực thẳm gần như bị loại khi để thua Olympiakos 0-2 lượt đi ngày 11 tháng 3, 2014 trước đó. Nhưng trong trận lượt về vào tối Thứ Tư rồi, tiền đạo người Hòa Lan thi đấu tuyệt vời, ghi ba bàn thắng còn thủ môn De Gea, quá xuất sắc trấn giữ vẹn toàn mành lưới, cùng với các đồng đội đưa Manchester United, vươn lên quật ngã đối phương để tiếp tục cuộc chơi ở vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ 2011.

Ðây cũng là lần đầu tiên, Manchester United đảo ngược thế cờ khi bị thua trước hai bàn trắng ở lượt đi tại giải đấu và trở thành đội thứ sáu thành công khi bị thua trước hai bàn hay hơn ở trận lượt đi trong thời đại giải vô địch Châu Âu cấp câu lạc bộ – Champions League.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, kết quả này không thể có được nếu thủ môn United, David de Gea không xuất thần hai lần cứu thua trước khi Van Persie quân bình khoảng cách biệt 2-2 trong giờ đấu bù thêm hiệp đầu.

Huấn luyện viên David Moyes của Manchester United, từng chứng kiến cảnh học trò của mình ngã gục thảm thương trước Liverpool 0-3 vào ngày Chủ Nhật trước trận đấu này, cho biết:

“Tôi rất hài lòng. Sau kết quả và màn thi đấu tệ hại ngày Chủ Nhật, chúng tôi cần đứng lên trở lại và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được với lối chơi trước Olympiakos. Cầu thủ chúng tôi thi đấu tốt và đạt được kết quả mong muốn.”

Chiến thắng 3-0 giúp nới lỏng phần lớn áp lực lên huấn luyện viên David Moyes. Trước khi trái banh bắt đầu lăn, Moyes đã chịu nhiều chỉ trích của dư luận từ mọi phía về sự thất bại liên tiếp của đội bóng và chiếc ghế nóng mà ông đang ngồi rất lung lay, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào nếu như thất bại tiếp tục nối dài…

Việc để thua Liverpool ba bàn trắng, khiến cho Manchester United kém đội thứ tư của top 4 bảng xếp hạng Premier League đến 12 điểm. Ðiều này có nghĩa là muốn có chỗ dự tranh Champions League mùa tới, buộc thầy trò Moyes phải tiếp tục có được các trận thắng như thế này.



Tiền đạo người Hòa Lan, Robin van Persie (thứ hai từ phải) sút quả đá phạt trực tiếp ghi bàn thắng thứ Ba trong trận đấu lượt về Champions League giữa Manchester United và Olympiakos diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 19 tháng 3, 2014. (Hình: Paul Ellis/AFP/Getty Images)

Ðiều không may khiến cho Moyes đau đầu, là “chân tiền” Van Persie, lại bị chấn thương ở những phút cuối cùng của trận đấu buộc phải khiêng ra ngoài, không biết có hồi phục kịp thời cho những trận đấu kế tiếp của giải mùa Premier League hay không.

Dù vậy, Moyes vẫn trấn an ngay sau trận đấu: “Tôi không nghĩ chấn thương quá tệ. Chúng tôi sẽ biết kết quả rõ ràng hơn vào buổi sáng mai. Hy vọng là cậu ta sẽ ra sân trở lại kịp thời.”

Về phía đội Olympiakos, huấn luyện viên Michel thố lộ: “Chúng tôi mong đợi những điều tốt ở trận đấu, nhưng kết quả không phản ảnh những cố gắng của cầu thủ chúng tôi. Chúng tôi không thành công và tất nhiên phải trả giá ở giải Champions League.”

Manchester United buộc phải thắng với khoảng cách biệt trên hai trái mới mong đi tiếp nên Moyes áp dụng chiến thuật tấn công nhanh, sử dụng đội hình tấn công với cả ba tiền đạo Van Persie, Rooney và Welbeck đều có mặt trên sân ngay từ đầu. Ở hàng giữa, tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs cũng lần đầu ra sân sau vài tháng ngồi ngoài, chứng tỏ tài năng vững vàng với những đường banh chuyền cho đồng đội lập công. Chính Giggs tạo ra những cơ hội cho Rooney, Van Persie áp sát gây khốn khó không ngừng cho hàng thủ Olympiakos.

Chỉ không lâu sau khi từ đường banh chuyền của Giggs, Rooney thực hiện cú đội đầu nhưng rất tiếc banh vượt khỏi xà ngang, phút 25, trong đợt tấn công ngay trong vùng cấm địa, Van Persie bị đẩy té ngã trái phép, Manchester United hưởng quả phạt đền và chính Persie mở tỷ số đầu tiên cho trận đấu.

Thu ngắn được khoảng cách biệt, lên tinh thần, các cầu thủ áo đỏ tới tấp đè nặng sức ép trên khung thành đối phương. Nhưng nếu như ở phút 40, thủ môn De Gea không xuất thần cản phá kịp thời hai lần dứt điểm liên tiếp của hai cầu thủ Olympiakos là Fuster và Dominguez, có lẽ kết quả sẽ khác đi và đội bóng xứ sở sương mù Anh quốc rất có thể ôm hận rời khỏi giải cũng không chừng.



Tiền đạo Robin van Persie của Manchester United bị chấn thương được khiêng ra khỏi sân trong trận đấu lượt về giải Champions League giữa Manchester United và Olympiakos diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 19 tháng 3, 2014. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Sau cơ hội bằng vàng đã qua đi, lưới của Olympiakos lại rung lên lần thứ hai ở phút đầu tiên của những phút đá bù giờ thêm hiệp đầu. Gần như hầu hết 74,662 khán giả có mặt trên sân vỡ hòa trong niềm vui khi đội nhà quân bình được khoảng cách biệt 2-2: Tiền vệ Giggs thọc đường banh tốt xuống cánh phải cho Rooney, vượt qua khỏi hậu vệ rồi tạt banh vào trong vừa đúng cho Van Persie lao đến đệm banh vào góc phải trước khi hiệp đầu chấm dứt.

Cần phải có thêm ít nhất một bàn thắng nữa mới có quyền di tiếp nên khi bắt đầu hiệp hai, các cầu thủ quỹ đỏ đẩy mạnh tấn công và niềm hy vọng trở thành hiện thực vào phút phút 52, khi Manchester United hưởng quả phạt trực tiếp ngay gần sát lằn vôi vùng cấm địa Olympiakos. Cả hai tiền đạo Rooney và Persie đều đứng hai phía của quả banh chờ đá phạt. Rooney lao tới nhưng không đá mà để cho Van Persie dứt điểm quả phạt này, đưa banh đi vào góc thượng trong khi thủ môn Roberto của Olympiakos bị lừa khi chỉ đoán đường banh của Rooney nên không kịp thời phản ứng.

Với chiến thắng chung cuộc 3-0 và có tổng tỷ số hơn Olympiakos 3-2 qua hai trận đấu nên Manchester United tiếp tục có mặt tứ kết trong khi các cầu thủ Olympiakos ngậm ngùi dừng bước.

Trong trận đấu cùng ngày, đội chủ nhà Borussia Dortmund dù thua Zenit 1-2 nhưng vẫn đi tiếp nhờ hơn tổng tỷ số 5-4 qua hai trận đi và về (lượt đi Dortmund đá bại Zenit 4-2) trong khi Zenit cùng chung số phận với Olympiakos.

Ngày Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014 trước đó, hai đội Chelsea và Real Madrid đều chính thức có mặt tứ kết đúng như dự đoán của mọi người.

Sau trận hòa 1-1 trên sân khách Gatalasaray ở lượt đi, lượt về trên sân Stamford Bridge, London, các học trò của “người đặc biệt” Mourinho dễ dàng cho thủ môn đối phương hai lần vào lưới lượm banh ở phút thứ 4 do công của Eto và phút 42 từ chân sút Cahill. Thua 1-3 ở cả hai trận đi và về, Gatalasaray đành phải trở thành khán giả từ vòng tứ kết.

Còn Real Madrid trong cùng ngày này gặp đội quá yếu đến từ Ðức, Schalke 04, đã thắng dễ 3-1. Ronaldo ghi hai bàn ở phút 21 và 73 còn Morata ấn định bàn thắng thứ ba phút 75 trong khi phía Schalke thu ngắn khoảng cách phút 31 do Hoogland ghi bàn.

Thắng đậm với tổng tỷ số 9-2, Real Madrid không từ bỏ tham vọng giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League lần này dù có phải đối đầu với các đối thủ sừng sỏ như Barcelona hay Bayern Munich hoặc Paris Saint Germain từ trận tứ kết trở đi.

Như vậy qua tám trận của hai tuần thi đấu cả hai lượt đi và về với tám đội chính thức có mặt vòng tứ kết là Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Chelsea, Borussia Dortmund, Atletico Madrid và Barcelona.

Cuộc rút thăm đối đầu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014.

Lượt đi của tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 4 và lượt về vào hai ngày 8 và 9 tháng 4, 2014.

Bốn đội thắng tứ kết sẽ dự cuộc rút thăm thi đấu bán kết vào ngày 11 tháng 4, 2014 và hai trận bán kết lượt đi diễn ra vào hai ngày 22 và 23 tháng 4, và lượt về vào ngày 29 và 30 tháng 4, 2014.

Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Estádio da Luz, thành phố Lizbon, Bồ Ðào Nha ngày 24 tháng 5, 2014. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT