Vòng loại World Cup: Thắng Panama 2-0, Hoa Kỳ có 10 điểm, đầu nhóm

 


ESPN: Trận Hoa Kỳ gặp Panama có người xem cao nhất thứ hai


 


TỔNG HỢP- Giải vô địch bóng tròn thế giới FIFA – World Cup – chỉ còn một năm nữa sẽ khai diễn tại Brazil. Hiện thời các cuộc tranh tài đang diễn ra ráo riết giữa các đội tuyển quốc gia ở các khu vực bóng tròn thế giới để tìm vé thông hành đến xứ Samba.


Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Carribbean (CONCACAF) có tất cả sáu đội tuyển quốc gia gồm Hoa Kỳ, Mexico, Panama, Jamaica, Costa Rica và Honduras so tài với nhau để tìm ba chiếc vé chính thức và đội xếp hạng thứ tư sẽ đá playoffs với đội tuyển Tân Tây Lan, vô địch khu vực Châu Đại Dương (Ocean) để có vé thứ tư.


Sau thất bại trận đầu tiên vòng loại cuối cùng này trước Honduras 2-1 ngay trên sân khách, đội tuyển Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, đã có tiến bộ rõ rệt qua từng trận thắng Costa Rica trên sân ngập tuyết, rồi hòa Mexico 0-0 ngay trên sân thánh địa thành phố Mexico sau đó tiếp tục gặt hái chiến thắng 2-1 ở “giờ phút thứ 25” ngay tại thủ đô Kingston, Jamaica đã đưa tuyển Hoa Kỳ vọt lên xếp hạng thứ ba trong nhóm với 7 điểm.

Và đêm thứ Ba 11 tháng Sáu, 2013 vừa qua trên sân vận động CenturyLink Field, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, trước sự cổ võ cuồng nhiệt của hầu hết 40,847 khán giả, đội tuyển Hoa Kỳ dù không có mặt của tiền vệ Graham Suzi và hậu vệ trung tâm Jermain Jones, vẫn thi đấu một trận hay đẹp, đầy ấn tượng, đá bại đối thủ Panama 2-0. Thật ra, thủ môn Panama phải vào lưới lượm banh ít nhất hai hay ba lần nữa, khi những cú sút của Michael Bradley, Clint Dempsey,  Beasley đều trúng trụ khung thành ra ngoài.









Hai đội tuyển Hoa Kỳ và Panama bước ra sân cho trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 11 tháng Sáu, 2013. Hoa Kỳ thắng Panama 2-0. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Được biết vài ngày trước đó, trên sân nhà, Panama đã cầm chân Mexico 0-0.


Với trận thắng đêm thứ Ba rồi, tuyển Hoa Kỳ được 10 điểm, tạm thời đứng đầu nhóm, đi được nửa đường với nhiều hy vọng có vé thông hành đến Brazil vào năm tới.


Tiền đạo Jozy Altidore, sau gần hai năm “không chịu nổ súng” ở đội tuyển, giờ đây “nòng đã thông trở lại”, khi liên tiếp ghi bàn thắng ở cả ba trận đấu mới đây nhất.









Tiền đạo Jozy Altidore số 17 của Hoa Kỳ bị Roman Torres số 5 của Panama chèn ngã trái phép trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Panama diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 11 tháng Sáu, 2013. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Tiền đạo 23 tuổi này đã mở đầu tỷ số cho Hoa Kỳ ở phút 36 từ đường chuyền xéo ngang thật chính xác và không thể hoàn hảo hơn, ngay trước khung thành Panama của Fabian Johnson, tất cả hậu vệ và thủ môn Panama đều truy cản hụt quả banh chuyền này để cho Jozy Altidore (hiện thi đấu cho đội câu lạc bộ AZ của Hòa Lan) kịp thời lao tới dùng chân trái đưa banh vào lưới. Trước đó vài phút, Altidore bị một hậu vệ Panama kéo ngã ngay trong vùng cấm địa nhưng trọng tài bỏ qua không thổi phạt đền.









Các cầu thủ Hoa Kỳ vui mừng sau khi Jozy Altidore số 17 (trái) ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 36 cho đội nhà trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Panama diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 11 tháng Sáu, 2013. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Vào hiệp hai, phút 53, Eddie Johnson (đội Seattle Sounders) cũng cố chiến thắng của tuyển Hoa Kỳ, khi một mình thoát nhanh qua khỏi hậu vệ, lao xuống đón banh từ đồng đội Geoff Cameron ở giữa sân giao bổng đến, rồi dùng chân trái xỉa banh đi qua khỏi tay thủ môn Jaime Penedo của Panama vào lưới bảo đảm chiến thắng chung cuộc 2-0.


Sau trận đấu, huấn luyện viên Klinsmann cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi gần như làm chủ trận đấu ở mọi vị trí và cầu thủ chúng tôi thi đấu một trận thật tuyệt vời.”


Ông hết lời khen ngợi Altidore: “Chúng ta thường hay quên là cậu ấy vẫn còn trẻ như thế nào. Chỉ mới 23 tuổi. Chúng ta phải chấp nhận cậu ta cũng có lúc chơi tệ. Nhưng chúng ta phải thúc đẩy cậu ấy từ phía sau khi chúng ta nghĩ là đến lúc cậu ta phải cần nó. Đây chỉ là bình thường thôi.”


Ông thêm: “Altidore đang chơi ở vị trí mà tôi đã từng thi đấu trong suốt sự nghiệp cầu thủ 18 năm của tôi ở những đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng, vì thế tôi biết cậu ta sẽ nghĩ đến điều gì. Tôi biết khi nào cậu ấy gặp khó khăn và chúng ta đòi hỏi ở cậu ấy điều gì khi chơi tệ như thế. Chỉ cần tự chiến đấu chính mình để tìm chỗ đứng trở lại, thi đấu hết sức cho đội bóng. Và Altidore đã thi đấu thật xuất sắc ở ba trận đấu mới đây nhất – kể cả trận này.”


Với 10 điểm trong tay, đứng đầu nhóm, hơn đội thứ nhì 2 điểm và còn trong tay một trận đấu gặp Honduras vào ngày 18 tháng Sáu tới đây, tiền vệ Michael Bradley vui vẻ cho biết: “Khi chúng ta nhìn kết quả điểm trên bảng xếp hạng, với ba điểm vào đêm thứ Ba, chúng ta đặt một chân ở cánh cửa. Thật là tốt.”

Trong khi đó, chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati lên tiếng: “Mười điểm, dẫn đầu nhóm, và còn ba trận trên sân nhà, chúng tôi cảm thấy thật tốt về điều này. Chắc chắn như vậy. Trận đấu đêm nay có thể xem là trận đấu 90 phút hay nhất của chúng tôi.”


Trong trận đấu vào ngày 18 tháng Sáu tới đây trên sân Rio Stadium gần Salt Lake City, gặp Honduras (từng thắng Hoa Kỳ 2-1 ở trận đầu tiên vòng này) nếu có thêm ba điểm, gần như chắc chắn các sân vận động Brazil dành cho World Cup 2014 sẽ xuất hiện rõ ràng trước mặt.


Trận gặp Honduras tới đây, Graham Suzi, sau khi bị cấm thi đấu trận gặp Panama, chắc chắn sẽ ra sân trở lại cùng với Jermain Jones, cũng ngồi ngoài ở trận gặp Panama vì bị chấn thương trong trận thắng Jamaica 2-1. Tuy nhiên đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thiếu vắng hậu vệ Beasley vì bị hai thẻ vàng. Dù vậy, giới ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ vẫn có niềm tin với huấn luyện viên Klinsman, không lo lắng nhiều khi tuyển Hoa Kỳ đối đầu với Honduras và sẽ phục thù được trận thua trước đây, có thêm 3 điểm, củng cố thêm sức mạnh trong việc tìm vé đến vòng chung kết World Cup 2014.


Trước đó, ở một trận đấu khác của vòng loại World Cup, dù được lợi thế thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, nhưng đội tuyển Mexico vẫn không thể nào đưa banh vào lưới Costa Rica trong suốt 90 phút đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Đây là trận thứ ba mà tuyển Mexico hòa trên sân nhà của vòng loại cuối cùng này.


Trở lại trận đấu đêm thứ Ba vừa qua, có hai vấn đề xảy ra: Thứ nhất là Seattle có thể được xem như là một trong những thành phố “thánh địa bóng tròn” của Hoa Kỳ, khi dù không phủ kín hoàn toàn sân với sức chứa 42,000 người nhưng cũng có đến 40,847 người có mặt cuồng nhiệt cổ vũ đội tuyển nhà, được xem như là trận đấu đông nhất thứ bảy đối với các trận đấu vòng loại tại Hoa Kỳ. Có những trận đấu khác đông người xem hơn, nhưng thường lại chia hai nhóm ủng hộ hai đội khác nhau. Hãy thử so sánh là cùng thời điểm này, trên sân kế cận (sân Safeco Field) trong thành phố đội baseball (bóng chày) Mariners đấu với Houston Astros chỉ có 10,266 khán giả đủ hiểu tình cảm bóng tròn mà dân chúng thành phố này dành cho đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ lên cao biết là dường nào.









Gần như toàn bộ khán giả trên sân CenturyLink, Seattle, Washington ủng hộ cuồng nhiệt đội tuyển Hoa Kỳ so tài với Panama trong trận vòng loại World Cup khu vực CONCACAF diễn ra vào ngày 11 tháng Sáu, 2013. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Vấn đề thứ hai là lớp cỏ tạm thời được lắp đặt trên sân khiến cho nhiều cầu thủ bị trở ngại khi thi đấu. Nhưng chủ tịch bóng tròn Hoa Kỳ cho biết phải tốn đến 100,000 đô la để phủ lớp cỏ tự nhiên này vì nơi đây số người dự khán trận đấu đông đảo nhất.


Hiện thời đội tuyển Hoa Kỳ có các cầu thủ bị thẻ vàng sau đây: Tim Howard, Brad Davis, Brad Evans, Cameron, Altidore, Michael Bradley, Besler, Fabian Johnson, Clint Dempsey.


Những cầu thủ này nếu bị thêm thẻ vàng ở trận gặp Honduras, buộc phải nằm nhà trong chuyến gặp lại Costa Rica vào tháng Chín tới đây.


Bảng xếp hạng tạm thời:
1. Hoa Kỳ (3-1-1: ba thắng, một thua, một hòa) 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3
2. Costa Rica: (2-1-2) 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại + 2
3. Mexico: (1-0-5) 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại + 1
4. Honduras: (2-2-1) 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0
5. Panama: (1-1-3) 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0
6. Jamaica: (0-4-2) 2 điểm, hiệu số bàn thắng bại -6.


Hai trận ngày thứ Ba 18 tháng Sáu tới đây:
Hoa Kỳ gặp Honduras tại Sandy, Salt Lake City lúc 6 giờ chiều giờ California.
Panama so tài Costa Rica  tại San Jose, Costa Rica lúc 7 giờ chiều giờ California.

ESPN: Trận Hoa Kỳ gặp Panama có người xem cao nhất thứ hai


Theo đài truyền hình ESPN cho biết trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Panama diễn ra trên sân CenturyLink Field ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington vào đêm thứ Ba 11 tháng Sáu vừa qua là một trong hai trận có số khán giả theo dõi nhiều nhất trong số các trận vòng loại World Cup cũng như các trận cầu quốc tế giao hữu từ trước đến nay.


Đài ESPN cho biết theo Nielson Media, trận đấu tại Seattle có đến 1,436,000 người xem và 888,000 gia đình (households), với mức tỷ lệ là 0.8 (US households rating).


Số người xem trận này chỉ thua trận Hoa Kỳ gặp Mexico vào ngày 26 tháng Ba trước đây với 2,385,000 người xem và 1,644,000 households, với mức tỷ lệ 1.4. (TTC)
 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT