Wimbledon 2013: Vắng các nữ đấu thủ Mỹ ở bán kết

 


TỔNG HỢP-  Giải quần vợt quốc tế mở rộng Wimbledon năm nay có nhiều bất ngờ xảy ra như chúng tôi đã trình bày trong trang thể thao tuần qua với những danh thủ nam nữ quần vợt hàng đầu thế giới đua nhau rơi rụng như Rafael Nadal, Roger Federer…Về đơn nữ, sau ba vòng thi đấu đầy ấn tượng, vào tứ kết Hoa Kỳ còn có hai nữ đấu thủ là tay vợt nữ số một thế giới Serena Williams và tay vợt nữ 19 tuổi Sloane Stephens…

Trong lúc mọi người hy vọng là Serena Williams của Hoa Kỳ, tuy 31 tuổi nhưng với phong độ ngạc nhiên từ đầu năm 2013 đến nay qua 34 trận thắng liên tục, có thể kiếm thêm một chiếc cúp vô địch Grand Slam lần này – lần thứ 17 – sau giải French Open khi ra sân đối đầu với Sabine Lisicki, 23 tuổi của Đức ở vòng thứ tư ngày thứ Hai vừa qua.

Dù Sabine Lisicki từng vào bán kết Wimbledon 2011, nhưng mọi người không nghĩ là tay vợt nữ Đức này sẽ làm khó Serena.

Nhưng điều thú vị, hay đẹp của một giải đấu ở bất kỳ bộ môn thể thao nào là sự bất ngờ xảy ra, ở đó không hẳn bất cứ tay vợt xuất sắc nào cũng chiến thắng trên sân. Trường hợp này xảy ra ở trận Serena và Lisicki. Trong một trận thi đấu xuất thần, Lisicki đã hạ đo ván Serena Williams với tỷ số 6-2, 1-6, 6-4.









Sabine Lisicki (phải) của Đức bắt tay với nữ danh thủ quần vợt số một thế giới Serena Williams (trái) của Hoa Kỳ sau trận đấu vòng thứ tư giải Wimbledon 2013 giữa Serena và Lisicki diễn ra tại All England Club, Wimbledon, London, ngày 1 tháng Bảy, 2013. (Hình: Carl Court/AFP/Getty Images)


Sau trận đấu, Lisicki tuyên bố: “Tôi rất sung sướng, hạnh phúc. Serena là đối thủ xuất sắc cho nên thắng được trận đấu này thật là khó tưởng tượng.”

Còn Serena thừa nhận nỗi đau thua trận của mình: “Đây không là điều bất ngờ. Cô ta chơi rất hay trên sân cỏ và có cú giao bóng rất mạnh và hiểm. Sabine thi đấu rất tốt qua mỗi trận ở giải Wimbledon này.”

Không dừng lại ở đó, bước vào tứ kết, Lisicki, xếp hạt giống thứ 23, tiếp tục gặt hái thêm chiến thắng trước Kaia Kanepi, hiện đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới, với tỷ số 6-3, 6-3 chỉ trong 65 phút để có mặt lần ở bán kết lần thứ hai tại giải Wimbledon trong vòng ba năm qua.

Lisicki cho biết: “Ngày hôm nay, tôi thật sự sẵn sàng. Tôi biết từ quá khứ, ngoài kinh nghiệm, điều mà tôi cần phải làm là nhanh chóng sẵn sàng cho các trận ra sân sắp tới và đó là điều tôi đã thực hiện.”

Đối thủ kế tiếp của Lisicki ở bán kết là tay vợt hạng tư thế giới Agnieszka Radwanska, cũng đánh bại Li Na của Trung Quốc 7-6, 4-6, 6-2 trong trận tứ kết kéo dài hơn 3 giờ 30 phút cộng thêm hai lần trì hoãn vì trời mưa.








Agnieszka Radwanska của Poland trong trận tứ kết gặp Li Na của Trung Quốc diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London, ngày 2 tháng Bảy, 2013. (Hình Dennis Grombkowski/Getty Images)


Serena Williams rời khỏi sân, chỉ còn lại Sloane Stephens, tay vợt nữ Hoa Kỳ da đen khác chỉ mới 19 tuổi.

Với Sloane Stephens, làng banh nỉ Mỹ hy vọng sẽ có “chuyện lạ” xuất hiện. Nhưng rồi “chuyện kỳ tích” đã không xảy ra khi tay vợt nữ này bị Marion Bartoli của Pháp đánh bại 6-4, 7-5 trong trận đấu bao gồm thời gian bị trì hoãn vì trời mưa kéo dài 2 giờ 30 phút.








Marion Bartoli (trái) của Pháp bắt tay với nữ đấu thủ Hoa Kỳ Sloane Stephens (phải) sau trận đấu tứ kết đơn nữ Wimbledon 2013 diễn ra tại All England Club, Wimbledon, London ngày 2 tháng Bảy, 2013. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Sau thời gian đình hoãn, Bartoli ra sân trở lại và hai lần có điểm bảo đảm thắng ván đầu tiên.

Khi bước vào trận đấu chẳng bao lâu, Bartoli bị khán giả la ó phản đối khi cô yêu cầu trọng tài chính ngừng trận đấu trong ván đầu tiên khi trời bắt đầu đổ mưa.

Tay vợt nữ này tuyên bố: “Tôi thật sự không hiểu tại sao khán giả lại phản đối tôi khi tôi yêu cầu ngưng trận đấu bởi vì khi trời mưa sân rất trơn và rất nguy hiểm. Tôi không muốn ngưng trận đấu mà không lý do. Tôi biết đông đảo khán giả phản đối tôi nhưng tôi rất vui khi bước vào trận bán kết.”

Đây là lần tiến sân nhất vào giải Grand Slam của Bartoli kể từ French Open 2011 và lần vào bán kết Wimbledon 2007, lúc đó, Bartoli bị Venus Williams hạ gục ở trận bán kết này.

Tay vợt ra sân so tài bán kết với Bartoli là Kirsten Flipkens, ở tứ kết cũng vượt qua đối thủ xếp hạt giống thứ tám, Petra Kvitova 4-6, 6-3, 6-4.








Kirsten Flipkens của Bỉ, đánh trả trong trận tứ kết đơn nữ Wimbledon 2013 gặp Petra Kvitova của Cộng Hòa Czech diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, London ngày 2 tháng Bảy, 2013. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)


Flipkens có được trận thắng tứ kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp cầm vợt của cô, tiếp tục phục hồi phong độ sau thời gian gặp vấn đề sức khỏe buộc tay vợt này phải nghỉ ngơi thời gian và tụt xuống hạng 262 thế giới, ngay cả không đủ điều kiện để tranh vòng sơ loại Wimbledon nữa.

Flipkens, từng bị cục máu đông ở hai chân, cho biết: “Mọi người tin tưởng ở tôi và tôi đã thực hiện được sự tin tưởng này. Thật không thể nào tốt hơn được.”

Các trận bán kết đơn nữ diễn ra vào ngày thứ Năm 4 tháng Bảy, 2013 tại All England Club. (TD)



 


 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT