Bộ tứ huyền thoại hội ngộ trong ngày Nadal chia tay Roland Garros

PARIS, Pháp (NV) – Ngày 25 Tháng Năm, sân Philippe Chatrier tại Roland Garros, Pháp, ngoài những trận đấu đỉnh cao còn là nơi của cảm xúc khi hàng vạn người hâm mộ cùng ban tổ chức dành lời tri ân đến Rafael Nadal, người đã làm nên lịch sử với 14 chức vô địch Roland Garros, theo ESPN.

Khắp khán đài, biển người khoác lên mình chiếc áo màu đỏ đất (màu của sân đất nện Roland Garros) trên ngực có dòng chữ “Merci Rafa,” tạo nên một hình ảnh xúc động. Những chiếc áo đặc biệt với biểu tượng trái tim, con số 14 và tên gọi “RAFA” đã trở thành biểu tượng của ngày hội tri ân thật ấm áp và xúc động.

Bộ tứ quyền lực trong làng banh nỉ, từ trái, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, và Andy Murray trong ngày tri ân và chia tay Nadal. (Hình: Adam Pretty/Getty Images)

Không chỉ là sự kiện cảm xúc, lễ tri ân Nadal còn quy tụ bộ tứ huyền thoại: Nadal, Federer, Djokovic và Murray, bốn tay vợt đã định hình làng banh nỉ.

Trong bài phát biểu đầy xúc động bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Anh, Nadal gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, đội ngũ huấn luyện và đặc biệt là ông Toni Nadal, chú của Nadal, người đã dìu dắt anh từ những ngày đầu tiên trên sân tập Mallorca.

Nổi bật giữa những lời tri ân là phát biểu của cựu số 1 thế giới Mats Wilander, huyền thoại người Thụy Điển, với lời khẳng định: “Rafael Nadal có lẽ là tay vợt quan trọng nhất trong lịch sử quần vợt. Không chỉ vì những con số hay danh hiệu, mà bởi cách anh ấy truyền cảm hứng qua từng lần ra sân bằng tất cả nghị lực, niềm đam mê và lòng khiêm tốn.”

Wilander nhấn mạnh rằng di sản của Nadal vượt xa cả mặt sân đất nện và sẽ sống mãi trong trái tim người hâm mộ.

Lời chia tay Nadal không phải là một dấu chấm hết, mà là sự mở đầu cho huyền thoại được ghi sâu vào lịch sử thể thao. Dù người hâm mộ sẽ không còn thấy anh ra sân chinh phục Roland Garros, nhưng tinh thần chiến đấu, lòng tận hiến và tình yêu cháy bỏng với quần vợt của Rafael Nadal sẽ mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ sau.

Nadal trong buổi lễ tri ân đầy ấm áp và xúc động. (Hình: Adam Pretty/Getty Images)

Nadal rời sân nhưng không bao giờ rời khỏi trái tim người yêu quần vợt. Roland Garros đã lưu giữ một huyền thoại bất tử…

Sẽ thật trọn vẹn nếu sau đó, những chiếc áo tri ân được tặng miễn phí tại sân không bất ngờ xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử như Vinted với mức giá lên đến $540. Sự việc khiến Liên Đoàn Quần Vợt Pháp (FFT) lập tức lên tiếng chỉ trích hành động trục lợi từ một món quà tưởng niệm là “thiếu tôn trọng và đi ngược với tinh thần của buổi lễ tri ân Nadal.” (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT