MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Danh thủ Luka Modric, thủ quân đội tuyển Croatia và hiện là tiền vệ câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, mới đây thú nhận anh vẫn còn mệt mỏi sau khi tham dự giải World Cup 2018 tại Nga, theo goal.com, hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Chín.
Hôm Thứ Hai, 24 Tháng Chín, Luka được FIFA trao giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới năm 2018 sau khi dẫn dắt đội tuyển Croatia chơi xuất sắc ở World Cup và đứng hạng nhì, chỉ sau Pháp.
Cầu thủ 33 tuổi này không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi trở lại Real Madrid, được đưa vào thành phần đá chính ngay, và chỉ được nghỉ đá hai trận đầu tiên của La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha).
Anh nói với FIFPro rằng: “Tôi chỉ có ba tuần để nghỉ. Tôi nghĩ đó là quá ít so với thời gian tôi chơi bóng suốt những tháng qua.”
“Tuần đầu tiên chúng tôi ăn mừng, ngày đầu tiên ở Zagreb, và sau đó là tại các thành phố khác. Không dễ để trở lại bình thường, sau tất cả những khoảnh khắc đầy cảm hứng, người ta cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi,” anh nói tiếp.

Mặc dù có những thành công tại World Cup, Modric, cho tới nay mới chơi bốn trận tại La Liga mùa bóng này, khẳng định anh phải tập trung cho các trận đấu của Real Madrid, và trận đầu tiên là Thứ Bảy này, gặp đối thủ Atletico Madrid.
Tiền vệ người Croatia thừa nhận mọi người sẽ chú ý anh nhiều mùa bóng này, và anh sẵn sàng chơi hết mình để có những thành công mà anh từng có trước đây.
Anh nói thêm: “Tôi cần thời gian để trở lại bình thường tốt hơn. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn và tốt hơn, và cần chơi nhiều trận hơn nữa để đạt được điều này, nhưng không phải là dễ dàng.”
“Khi chúng tôi muốn một thành tích nào đó với đội tuyển Croatia, chúng tôi cố gắng, và rồi chúng tôi bị mất tinh thần, nên rất khó để mà hồi phục, nhưng bây giờ chúng tôi khá hơn rồi,” anh nói.
Anh nói thêm: “Mùa bóng đã bắt đầu, chúng tôi cần quên hết chuyện cũ và tập trung vào những gì khán giả mong đợi mùa bóng này.” (Đ.D.)



























































































