Chelsea, Liverpool và Real Madid ngã ngựa vòng bảng UEFA Champions League

Vòng bảng giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ UEFA Champions League mùa bóng 2019-2020 bắt đầu khởi tranh lượt trận đầu tiên trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 17 và 18 Tháng Chín vừa qua.

Kết quả khá bất ngờ là cả ba đội bóng nằm trong danh sách các ứng viên cho danh hiệu vô địch mùa này là Chelsea, Liverpool và Real Madid đều ngã ngựa trước đối thủ của mình.

Sau đây tình hình kết quả lượt trận đầu tiên của tám bảng.

Bảng A: PSG hủy diệt Real Madrid 3-0 

Bảng này gồm bốn đội trong đó hai đội thuộc hàng “đại gia” Paris Saint Germain (Pháp) và Real Madrid (Pháp) so với hai đội còn lại Club Brugge (Bỉ) và Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nếu như trận đấu giữa Club Brugge và Galatasaray diễn ra trên sân Jan Breydel Stadium, Brugges có kết quả bất phân thắng bại thì trận thứ nhì giữa Real Madrid làm khách tại Parc des Princes, Paris quá bất ngờ đối với mọi người đặc biệt là các cổ động viên Real Madrid. Dù là thi đấu trên sân nhà của Paris Saint Germain (PSG), một đối thủ sừng sỏ không kém cạnh, nhưng không ai nghĩ đến kết quả tệ hại vào đêm Thứ Tư vừa qua, khi thủ môn Real Madrid phải ba lần vào lưới lượm banh.

Tiền đạo Argentina, Angel Di Maria, từng thi đấu cho Real Madrid trước đây, đã có một trận đấu quá tuyệt vời với hai bàn thắng cùng đồng đội đưa PSG hủy diệt Real Madrid 3-0.

Ra quân thiếu ba “trọng pháo” Kylian, Mbappe, Neymar và Edinson Cavani, nhưng Di Maria lại chơi thăng hoa, có đến hai bàn thắng trong hiệp đầu tiên (phút 14 và 33) trong khi PSG đè nặng áp lực lên khung thành Real Madrid phần lớn trận đấu và Thomas Meunier ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 vào những phút bù giờ của hiệp nhì.

Real Madrid, ba năm vô địch Châu Âu liên tiếp từ 2016-18, từng loại PSG ở vòng 16 của mùa bóng Champions League 2017-18, không thể có được một pha dứt điểm vào khung thành và chịu sự thất bại đầu tiên của mùa bóng năm nay.

Như vậy, với chiến thắng giòn giã 3-0, PSG tạm thời đứng đầu Bảng A với 3 điểm, kế đến là Club Brugg và Galatasaray chiếm vị trí thứ nhì và ba cùng 1 điểm và Real Madrid cầm đèn lái.

Huấn luyện viên Real Madrid, Zinedine Zidane tuyên bố trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi thiếu động lực khi thi đấu, tạo ra rất ít cơ hội.”

Trong khi đó huấn luyện viên của PSG, Thomas Tuchel cho biết: “Trước khi bất cứ ai có câu hỏi… Nếu người nào hỏi tôi là PSG sẽ vô địch Champions League không thì tôi sẽ rời khỏi đây.”

Đề cập đến việc vắng mặt ba ngôi sao – Neymar bị cấm thi đấu, còn Mbappe và Cavani bị chấn thương, – Tuchel nói thêm: “Không có họ, chúng tôi không có ưu thế và với tâm thế cửa dưới, nên không cảm thấy bị áp lực. Chúng tôi có thể thi đấu tốt mà không có bộ ba này trong một vài trận đấu nếu tất cả các cầu thủ còn lại đều chơi tốt nhất có thể.”

Mặc dù thắng trận đầu tiên nhưng đội bóng vô địch giải Ligue 1 Pháp vẫn còn con đường dài phải vượt qua trước khi bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

Thủ môn Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, cản phá banh ngay trong chân của tiền đạo Marco Reus của Borussia Dortmund trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức, ngày 17 Tháng Chín, 2019. (Hình: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images)

Bảng B: Bayern Munich đè bẹp Red Star Belgrade 3-0 

Trong bốn đội ở Bảng B, Bayern Munich (Đức) và Tottenham Hotspur (Anh Quốc) được xem là hai đội mạnh nhất so với Red Star Belgrade (Serbia) và Olympiacos (Hy Lạp).

Với hai trận đấu diễn ra cùng ngày 18 Tháng Chín, Tottenham Hotspur, đương kim á quân giải, thi đấu trên sân Karaiskakis Stadium, Piraeus, Hy Lạp mặc dù dẫn trước hai bàn trong hiệp đầu do công của Kane phút 26 với quả đá phạt đền và Lucas Moura phút 30 nhưng lại để vuột mất 3 điểm khi để cho đội chủ nhà Olympiacos có hai cơ hội quân bình tỷ số chung cuộc ở phút 44 từ bàn thắng của Podence và phút 54 với quả đá phạt đền của Valbuena. Hòa nhau 2-2, cả hai đội đành chỉ có một điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu khác trên sân nhà tại Munich, Đức, đội Bayern Munich đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi có đến ba bàn thắng vào lưới Red Star Belgrade từ Coman phút 34, Lewandowski phút 80 và Muller phút 90+1.

Được ba điểm, Bayern Munich tạm thời dẫn đầu bảng, còn cả hai Olympiacos và Tottenham đứng thứ nhì và ba trong khi Red Star Belgrade trắng tay ở vị trí cuối bảng.

Bảng C: Manchester City và Dinamo Zagreb đều thắng 

Đây là bảng tương đối dễ thở cho đội bóng vô địch giải Premier League Anh Quốc, Manchester City khi chỉ lần lượt so tài với ba đội bóng thuộc dạng ngang tầm hoặc yếu hơn là Dinamo Zagreb (Croatia), Shakhtar Donetsk (Ukraine) và Atalanta (Ý).

Và đúng như mong đợi, trong trận đấu ngày 18 Tháng Chín, Manchester City làm khách trên sân nhà của đội Shakhtar Donetsk ở Ukraine. Dù có sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, cũng không thể giúp Shakhtar chống cự nỗi trước sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Lần lượt Malrez phút 24, Gundogan phút 38 và Gabriel Jesus phút 76 tung lưới thủ môn Shakhtar mà không cho gỡ lại bàn thắng nào.

Ở trận đấu khác cùng ngày giữa Dinamo Zagreb và Atalanta. Với sức mạnh hơn cộng thêm lợi thế trên sân nhà nên các cầu thủ đội Dianmo Zagreb có đến bốn lần cho thủ môn đội bóng Ý phải vào lưới lượm banh trong đó cầu thủ Orsic lập cú hat trick ở phút 31, 42 và 68 trong khi Leovac mở tỷ số cho đội nhà khi trái bóng lăn được 10 phút.

Với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Atlanta, Dinamo Zagreb tạm thời đứng đầu bảng còn Manchester City đứng nhì cùng ba điểm trong khi Shakhtar Donetsk và Atlanta đều 0 điểm chia nhau hai hạng ba và tư.

Thủ môn Liverpool, Adrian, không thể cản phá quả đá phạt đền trong trận đấu với Napoli diễn ra tại San Paolo, Naples, Ý, ngày 17 Tháng Chín, 2019. (Hình: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)

Bảng D: Đội bóng Nga thắng Bayer 2-1, Juventus hòa Atletico 2-2 

Ngày Thứ Tư vừa qua cũng diễn ra hai trận đấu của bảng này giữa Juventus (Ý) đụng Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và Lokomotiv Moscow (Nga) so tài với Bayer Lverkusen (Đức)

Juventus cũng lâm vào tình trạng xui xẻo tương tự như Tottenham Hotspur khi dẫn trước 2-0 từ pha ghi bàn của Cuadrado phút 48 và Matuidi phút 65 nhưng lại để cho đội chủ nhà Atletico có cơ hội thu ngắn khoảng cách biệt ở phút 70 với bàn thắng của Savic và rồi cầm hòa 2-2 ở phút cuối cùng 90 của trận đấu do công của Herrera. Trận đấu diễn ra trên sân Wanda Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ nhì của Bảng D, đội bóng Nga Lokomotiv Moscow có được 3 điểm khi đá bại đội chủ nhà Bayer Leverkusen 2-1. Hai bàn thắng của Lokomotiv Moscow diễn ra ở phút 16 từ chân sút Krychowiak và phút 37 của Barinov.

Phía Bayer chỉ thu ngắn cách biệt còn 1-2 nhờ pha bóng trúng người cầu thủ Howedes của đội Lokomotiv đi vào lưới nhà ở phút 25.

Như vậy tạm thời Lokomotiv Moscow đứng đầu bảng với 3 điểm, còn Atletico và Juventus chia nhau một điểm nằm ở vị trí thứ nhì và ba trong khi Bayer đứng chót bảng không có điểm nào.

Bảng E: Liverpool thất thủ trước Napoli 0-2 

Ngày Thứ Ba, 17 Tháng Chín, các bảng E, F, G,, H đều diễn ra lượt trận đầu tiên. Bảng E là hai trận thư hùng giữa Red Bull Salzburg (Áo) đối đầu với Genk (Bỉ), còn đương kim vô địch Liverpool (Anh) gặp Napoli (Ý).

Với sức mạnh vượt trội, đội bóng Red Bull Salzburg nghiền nát đối thủ Genk 6-2 ngay trên sân nhà Stadion Wals-Siezenheim, Wals-Siezenheim.

Cầu thủ trẻ tài năng Erling Braut Håland tuy sinh trưởng ở Leeds, Anh quốc nhưng lại thi đấu cho đội tuyển Norway, lập cú hat trick ở phút 2, 34 và 45 trong khi đồng đội người Hàn Quốc Hwang Hee-chan ghi thêm bàn thắng thứ tư ở phút 36 và Szoboszlai nâng số bàn thắng lên con số 5 phút 45+2, trong khi phía Genk, cầu thủ Lucumi thu ngắn cách biệt còn 1-5 ở phút 40.

Bước sang hiệp nhì cả hai bên đều có thêm một bàn thắng với Samatta rút ngắn khoảng cách biệt còn 2-5 ở phút 52. Nhưng sau đó đến lượt Ulmer của Red Bull Salzburg ấn định tỷ số chung cuộc lên 6-2 vào phút 66.

Trận còn lại của bảng này là cuộc so tài giữa đương kim vô địch Liverpool (Anh) và Napoli (Ý) diễn ra trên sân Stadio San Paolo, Naples, Ý. Trước trận đấu mấy ai nghĩ đến Napoli sẽ có được 3 điểm đầu tiên của giải đấu này khi phải đón tiếp đội bóng vô địch quá mạnh Liverpool. Thế nhưng trong một ngày mà các cầu thủ bến cảng Liverpool chơi bế tắc trong suốt 90 phút trận đấu và ở những phút cuối cùng, hàng thủ phạm sai lầm dẫn đến quả phạt đền phút 82 để cho Mertens mở tỷ số và sau đó đồng đội của anh Llorente kết thúc trận đấu với bàn thắng thứ nhì cho đội nhà.

Như vậy tạm thời Red Bull Salzburg đứng đầu bảng, Napoli xếp thứ nhì tuy cùng 3 điểm với Red Bull nhưng kém ở hiệu số bàn thắng bại. Còn cả hai Liverpool và Genk đều đứng áp chót và cầm đèn lái với không điểm.

Mateo Kovacic của Chelsea và Jose Luis Gaya của Valencia tranh chấp bóng trên sân Stamford Bridge, London, Anh, ngày 17 Tháng Chín, 2019. (Hình: Richard Heathcote/Getty Images)

Bảng F: Cả bốn đội đều có 1 điểm 

Nhìn qua bốn đội của bảng đấu này rõ ràng hai đội bóng Borussia Dortmund (Đức) và Barcelona (Tây Ban Nha) mạnh hơn so với hai đội còn lại  Slavia Prague (Cộng Hòa Czech) và Inter Milan (Ý).

Tuy nhiên trong hai trận đấu đầu tiên của bảng vào ngày 17 Tháng Chín giữa Slavia Prague đón tiếp Inter Milan và Barcelona làm khách tại Dortmund, đều có kết quả hòa.

Trên sân vận động San Siro Milan, trước sự chứng kiến của hơn 50 ngàn khán giả với đa số hò hét cổ võ đội nhà nhưng Inter Milan suýt bị thua nếu không có bàn thắng của Barella ở phút 90+2 quân bình tỷ số 1-1 khi trận đấu kết thúc. Trước đó Slavia Prague mở tỷ số ở phút 63 với pha ghi bàn của Olavinka.

Trận đấu khác trong ngày là cuộc thư hùng đầy hấp dẫn và kịch tính giữa đội chủ nhà Borussia Dortmun với Messi và đồng đội trước sự chứng kiến của 66,099 khán giả trên sân Westfalenstadion, Dortmund. Suốt 90 phút thi đấu, cả hai đều có cơ hội mở tỷ số nhưng rồi đều không thành công và khi tiếng còi trọng tài kết thúc vang lên, cả hai đâu lưng ra về với tỷ số 0-0.

Như vậy ở bảng F sau hai trận đầu tiên cả bốn dội đều có cùng 1 điểm, và vẫn chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào.”

Bảng G: RB Leipzig tạm thời đứng đầu 

Trong ngày Thứ Ba vừa qua, diễn ra hai trận đấu Zenit Saint Petersburg (Nga) làm khách trên sân nhà của Lyon (Pháp) và Benfica (Bồ Đào Nha) đón tiếp RB Leipzig (Đức) có kết quả Zenit hòa với Lyon 1-1 trong khi RB Leipzig vượt qua Benfica với tỷ số khít khao 2-1.

Trước 47 ngàn khán giả có mặt trên sân Parc Olympique Lyonnais, Lyon, với hầu hết ủng hộ đội nhà, thế nhưng Zenit là đội mở tỷ số trước ở phút 41 với bàn thắng của Azmoun, mãi đến phút 51 nhờ hưởng quả phạt đền nên Depay mới có cơ hội quân bình tỷ số cho Lyon.

Trong khi đó, dù có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nhưng hàng phòng ngự Benfica không thể nào chống cự nỗi trước sức ép liên tục của RB Leipzig với những đợt tấn công hết sức nguy hiểm. Kết quả lưới của Benfica có hai bị thủng ở phút 69 và 78 đều do công của Werner. Đến phút 84, Benfica mới có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-2 với pha ghi bàn của Seferovic.

Có 3 điểm trong tay ngay trận đầu tiên, RB Leipzig tạm thời đứng đầu bảng trong khi hai đội Lyon và Zenit cùng 1 điểm chia nhau hai thứ hạng 2 và 3, còn Benfica cầm đèn lái vì không có điểm nào bỏ túi.

Bảng H: Pulisic dự bị, Chelsea thua Valencia 0-1 

Trước khi bước vào lượt trận đầu tiên của bảng này, giới hâm mộ bóng tròn hầu như có chung nhận định hai đội Ajax (Hòa Lan), từng vào bán kết Champions League mùa rồi, và Chelsea (Anh), đương kim vô địch Europa League, sẽ có nhiều cơ hội góp mặt vòng 16 so với Valencia (Tây Ban Nha) và Lille (Pháp).

Nếu như trận so tài giữa đội chủ nhà Ajax và đội khách Lille có kết quả không làm nhiều người ngạc nhiên thì trận Chelsea đón tiếp Valencia ngay trên sân Stamford Bridge, London thật sự làm cho các cổ động viên Chelsea thất vọng không ít.

Ajax, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của 51,441 khán giả cộng thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà Johan Cruyff Arena, Amsterdam, các cầu thủ xứ hoa tulip đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi hủy diệt Lille với tỷ số 3-0. Lần lượt Promes phút 18, Alvarez phút 50 và Tagliafico phút 62 đưa banh vào lưới Lille.

Được biết hậu vệ Sergino Dest, 18 tuổi, của Ajax, vừa thi đấu cho đội tuyển Mỹ trong hai trận giao hữu với Mexico và Uruguay vừa rồi, đã ra sân ngay từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút ở trận này.

Ở trận đấu khác của bảng này, cũng trong ngày 17 Tháng Chín, trên sân Stamford Bridge, London, hầu hết trong số 39,469 khán giả hết sức thất vọng trước sự thi đấu thiếu lửa của thầy trò huấn luyện viên Lampard.

Tiền vệ trẻ 21 tuổi Pulisic của Hoa Kỳ, vừa mới từ Borussia Dortmund về thi đấu cho Chelsea từ mùa bóng này với mức phí chuyển nhượng lên đến 73 triệu đô, sau khi trở về từ hai trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Mỹ, đã ngồi dự bị trận đấu giải Premier League với Chelsea thắng Wolverhampton Wanderers 5-2, giờ lại tiếp tục làm khán giả, chứng kiến cảnh đồng đội của mình trắng tay rời sân khi để thua Valencia 0-1.

Tiền đạo Tây Ban Nha Rodrigo Moreno ghi bàn thắng cho đội khách Valencia ở phút 74 nhờ banh từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội Dani Parejo, trúng nhẹ chân của Moreno đi luôn vào lưới.

Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn trong suốt trận, đặc biệt sau khi bị lủng lưới, các cầu thủ áo xanh liên tiếp tạo nên sức ép lên khung thành Valencia và ở những phút cuối cùng trận đấu, nhờ hệ thống VAR cho thấy banh trúng tay hậu vệ Daniel Wass của Valencia và Chelsea được hưởng quả đá phạt đền. Tiếc thay Ross Barkley lại đá quả phạt nầy đưa banh bay vọt khỏi sà ngang.

Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Chelsea tại giải đấu này kể từ khi thua PSG trong Tháng Ba, 2016. Và Lampard trở thành huấn luyện viên đầu tiên để thua khi lần đầu dẫn dắt Chelsea thi đấu trận đầu vòng bảng Champions League – 10 trong số 11 huấn luyện viên Chelsea trước đây đã thắng, trong khi Gianluca Vialli hòa với AC Milan trong năm 1999.

Trên bảng xếp hạng Bảng H, đứng đầu là Ajax được 3 điểm, Valencia cũng 3 điểm nhưng xếp nhì vì kém hiệu số bàn thắng bại. Chelsea và Lille cùng trắng tay chia nhau hai hạng ba và tư.

Ngày 1 và 2 Tháng Mười sẽ tiếp tục lượt trận thứ hai của vòng bảng UEFA Champions League 2019-20. (TTC)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT