Chưa đá bán kết, Argentina đã khiêu khích người Anh qua mối thù Falklands 1982

KANSAS CITY, Missouri (NV) – Nhọc nhằn thắng Thụy Sĩ sau 120 phút vào bán kết gặp đội Anh, các cầu thủ Argentina đã phấn kích đến độ hát hò, khiêu khích đối thủ với những từ ngữ vượt ra ngoài phạm vi bóng đá, theo Sun.

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ World Cup 1986 mà người Anh vẫn chưa nguôi ngoai bởi bàn thua từ “bàn tay của Chúa” mà Diego Maradona đã qua mặt trọng tài xát muối vào vết thương đội tuyển Anh.

Cầu thủ Argentina phấn kích sau chiến thắng Thụy Sĩ vào bán kết gặp đội Anh. Họ hướng về khán giả cùng nhau hát mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc đến người Anh. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Trở lại với trận đấu 40 năm trước, trước đó hai quốc gia Anh và Argentina đã xung đột chính trị, căng thẳng với cuộc chiến tại quần đảo Falklands (người Argentina gọi là Islas Malvinas). Cuộc chiến diễn ra chỉ hơn hai tháng sau nhưng đã có trên 600 binh sĩ Argentina và hơn 250 quân nhân Anh thiệt mạng.

Tình hình chính trị khiến trận banh giữa Anh và Argentina luôn căng nhau và được ví như cuộc chiến.

Báo chí nước ngoài từng đề cập không cầu thủ nào trên sân từng cầm súng ở Falklands nhưng chiếc áo họ khoác lên người vẫn mang theo ký ức của những người dân hai nước không quên được cuộc chiến đã đi vào lịch sử đấy.

Thế nên World Cup 1986, người Argentina sung sướng với hai bàn thắng từ “bàn tay của Chúa” và tiếp theo là cú solo của Maradona qua nửa đội hình của Anh.

Nhưng đối với người Anh, mỗi khi nhắc lại họ vẫn cho đó là vụ “ăn cắp” lớn nhất trong lịch sử World Cup.

1986, Argentina thắng Anh 2-1 và tiến thẳng đến chức vô địch thế giới.

Đến World Cup 1998 tại Pháp hai đội Anh-Argentina lại viết tiếp một chương mới. David Beckham bị truất quyền thi đấu từ tiểu xảo của Diego Simeone. Trận đấy, Argentina lại thắng và thắng trên chấm luân lưu.

Mãi đến World Cup 2002 Anh mới phục hận được bằng trận thắng 1-0 loại Argentina và người ghi bàn duy nhất lại chính là David Beckham.

Diego Maradona (áo xanh) sau “bàn tay của Chúa” là bàn thắng để đời đi bóng qua nửa đội hình đội Anh ghi bàn được xem là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử World Cup. (Hình: AFP via Getty Images)

Lịch sử những lần chạm trán của hai đội bao giờ cũng nóng và kéo theo sự cài cắm mối hận thù của hai quốc gia qua cuộc chiến Falklands năm 1982.

Ngay sau khi Argentina thắng Thụy Sĩ vào bán kết và sẽ gặp Anh tại Atlanta ngày 15 Tháng Bảy, báo chí thế giới lại hâm nóng trận chiến Anh-Argentina. Các cầu thủ Argentina mừng chiến thắng trước Thụy Sĩ nhưng lại nhảy múa và ca hát khiêu khích người Anh.

Báo chí Argentina trích dẫn cuộc nhảy múa phấn kích trong phòng thay đồ tại Kansas Citi cùng ca khúc nhắc đến quần đảo Falklands với điệp khúc: “Vì Malvinas, vì Diego Maradona, vì chương cuối của Messi.”

Thậm chí họ còn kèm theo cả ca khúc có đoạn: “Các bạn thấy không, ai không nhảy thì là người Anh…”

Chưa thấy sự phản pháo từ các cầu thủ Anh mà chỉ mới có tiếng nói từ một cựu cầu thủ Anh, Rooney đang tham gia bình luận cho BBC: “Nếu hỏi tôi muốn Anh gặp đội nào ở bán kết thì tôi muốn gặp Argentina hơn.” (Anh Khoa)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT