Monday, April 29, 2024

Cole Palmer ghi 2 bàn giúp Chelsea thắng Manchester United 4-3

LONDON, Anh (NV) – Cole Palmer, tiền đạo 21 tuổi, ghi hai bàn thắng ở cuối trận đấu đầy kịch tính trong trận đấu vòng loại của giải Premier League (Ngoại Hạng Anh), giúp Chelsea thắng Manchester United 4-3 tại sân Stamford Bridge vào Thứ Năm, 3 Tháng Tư, theo CNN Sports.

United với lợi thế dẫn trước một bàn khi bước vào phút thứ 10 của hiệp phụ, Chelsea được hưởng quả phạt đền muộn sau khi hậu vệ Diogo Dalot của United phạm lỗi với tiền đạo chạy cánh Noni Madueke.

Tiền đạo Cole Palmer của Chelsea vui mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng ấn định chiến thắng trước Manchester United của giải Premier League hôm 4 Tháng Tư tại London, Anh. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

Palmer sút thành công quả phạt đền để gỡ hòa, sau đó sau phút, ghi thêm một bàn mang về chiến thắng nghẹt thở cho Chelsea.

Hai bàn thắng muộn đó đã hoàn thành cú “hat-trick” cho Palmer và khơi dậy những màn ăn mừng cuồng nhiệt của Chelsea, với các huấn luyện viên – bao gồm cả huấn luyện viên Mauricio Pochettino – và các cầu thủ thay thế đều chạy vào sân trong niềm hân hoan.

Chelsea bắt đầu trận đấu tất lạc quan khi dẫn trước hai bàn nhờ Conor Gallagher và quả phạt đền đầu tiên của Palmer.

Nhưng sau đó Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes san bằng tỷ số 2-2 cho Manchester United trước giờ nghỉ giải lao và bàn thắng thứ hai của Garnacho ở phút 67 giúp United dẫn trước trong hiệp hai.

Chelsea cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa và có vẻ như trận đấu đang trôi tuột khỏi tầm tay của đội chủ nhà cho đến khi Palmer lập “hat-trick” cứu vãn ba điểm khiến Manchester United tự hỏi làm thế nào mà họ lại để kết quả vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Bàn thắng ấn định chiến thắng của Palmer được tính ở thời điểm 100 phút 39 giây, trở thành bàn thắng ấn định chiến thắng muộn nhất ở Premier League kể từ mùa giải 2006-07, theo Opta, công ty phân tích thể thao của Anh.

Huấn luyện viên Pochettino phải đối mặt với áp lực từ người hâm mộ sau một số kết quả không tốt trong mùa giải này và khi đội bóng của ông bị xếp ở giữa bảng, sau đó nói rằng ông hy vọng chiến thắng kịch tính có thể là bàn đạp cho đội bóng của ông.

“Đó là một điều rất tốt đã xảy ra ngày hôm nay và tôi nghĩ đây sẽ là một bước ngoặt đối với chúng tôi, tạo niềm tin với người hâm mộ và trong đội,” ông Pochettino nói.

Những bàn thắng muộn của Cole Palmer đã giúp Chelsea có chiến thắng kịch tính. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

Đối với Manchester United, đây là lần thứ hai trong vòng năm ngày bị mất điểm trong thời gian bù giờ ở Premier League sau bàn thắng của Kristoffer Ajer ở phút thứ chín của hiệp phụ giúp Brentford có trận hòa.

Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát lịch thi đấu mùa này.

Trận thua đồng nghĩa với việc United kém vị trí thứ 4 và suất dự Champions League 11 điểm khi còn tám trận.

Trong khi đó, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, chỉ kém United 5 điểm. (KV) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT