Cristiano Ronaldo ‘úp mở’ giải nghệ sau chiến thắng kỷ lục của Bồ Đào Nha

PORTO, Bồ Đào Nha (NV) – Sau khi lập kỷ lục mới về số trận thắng quốc tế nhiều nhất ở môn bóng đá nam vào hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, Cristiano Ronaldo đã “úp mở” chuyện nghỉ hưu, theo ESPN.

Bồ Đào Nha thắng Ba Lan 5-1 với ‘lá-bùa-hộ-mệnh-Ronaldo’ ghi hai bàn, trong đó có một cú đá nhào lộn đẹp mắt, để giành một suất vào tứ kết UEFA Nations League cho Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo trong màu áo câu lạc bộ Al Nassr. (Hình: Yasser Bakhsh/Getty Images)

Trận thắng này đánh dấu chiến thắng thứ 132 của Ronaldo ở đấu trường quốc tế, vượt qua Sergio Ramos, đồng đội cũ ở Real Madrid, với thành tích 131 thắng cho Tây Ban Nha.

Phát biểu với các phóng viên sau trận đấu, Ronaldo, 39 tuổi khẳng định anh vẫn tập trung vào việc tận hưởng bóng đá bất chấp bóng ma về việc giải nghệ đang rình rập.

“Tôi chỉ muốn tận hưởng [cho chính mình],” anh nói. “Kế hoạch nghỉ hưu? Nếu điều đó phải xảy ra, trong một hoặc hai năm nữa… Tôi không biết. Tôi sắp bước sang tuổi 40. Tôi rất muốn tận hưởng, chỉ cần có động lực thì tôi tiếp tục đi. Ngày nào không còn động lực thì tôi sẽ giải nghệ.”

Ronaldo nói thêm rằng anh không có ý định trở thành huấn luyện viên khi đã treo giày.

Cristiano Ronaldo trong màu áo độ tuyển Bồ Đào Nha. (Hình: Rafal Oleksiewicz/Getty Images)

“Tôi không thấy mình quản lý một đội; điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi,” anh nói. “Tương lai của tôi nằm ở những lĩnh vực khác ngoài bóng đá, mặc dù thời gian sẽ trả lời điều gì sẽ xảy ra.”

Bồ Đào Nha hòa với Croatia 1-1 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Nations League vào Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một. (KV) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT