ORLANDO, Florida (NV) – Chơi tốt hơn trong hiệp nhì, lần lượt tiền đạo Christen Press và Carli Lloyd ghi bàn thắng đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Anh Quốc 2-0 trong trận thứ nhì của giải bóng tròn giao hữu quốc tế nữ SheBelieves Cup diễn ra trên sân Exploria Stadium, Orlando, Florida, hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba vừa qua, trước sự chứng kiến của 16,531 khán giả.
Tiền đạo Press và thủ quân Carli Lloyd liên tiếp có hai lần tung lưới chỉ trong vòng ba phút của hiệp nhì, đưa đội chủ nhà giải đấu này vượt qua các cô gái xứ sở sương mù từng lên ngôi vô địch giải đấu này năm rồi.
Theo trang mạng chính thức của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (USSF), giải SheBelieves Cup 2020 gồm bốn đội tuyển nữ Anh, Tây Ban Nha, Nhật và đội chủ nhà Hoa Kỳ tham dự, diễn ra từ ngày 5 Tháng Ba đến 11 Tháng Ba, trên ba sân vận động Exploria Stadium (Orlando, Florida), Red Bull Arena (Harrison, New Jersey), và Toyota Stadium (Frisco, Texas).
Với trận thắng này, Hoa Kỳ được ba điểm nhưng tạm thời đứng thứ nhì sau đội tuyển nữ Tây Ban Nha (hơn số bàn thắng 3/2), trước đó trên cùng sân cũng đá bại đội tuyển nữ Nhật Bản 3-1.
Đội tuyển nữ Mỹ sẽ đương đầu với Tây Ban Nha vào ngày 8 Tháng Ba trên sân Red Bull Arena, Harrison, New Jersey. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ trưa giờ California được đài ESPN truyền hình trực tiếp. Ngay trước đó trên cùng sân là cuộc so tài giữa Anh Quốc và Nhật Bản lúc 11 giờ 15 phút sáng, giờ California, đài ESPN3 trực tiếp trận đấu này.

Trở lại trận đấu, tiền vệ trung tâm Julie Ertz có màn trình diễn tuyệt vời trong lần ra sân thứ 100 cho đội tuyển Hoa Kỳ, trở nên nữ cầu thủ thứ 40 trong lịch sử thi đấu 100 trận. Cô sẽ được vinh danh trong một trận đấu sau này trong năm nay.
Trong 45 phút hiệp đầu tiên, các nữ cầu thủ Mỹ tổ chức nhiều đợt tấn công, gây sức ép lên khung thành đối phương. Hoa Kỳ có nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành nhưng đều không thành công như trường hợp diễn ra ở phút 10, nếu thủ môn Anh Carly Telford không xuất sắc bay người cản phá thì lưới của Anh Quốc bị lủng vì chân sút Rose Lavelle của Hoa Kỳ.
Phía Anh, cơ hội tốt nhất đến từ quả đá phạt góc ở phút 26, Jill Scott đánh đầu vào lưới nhưng banh lại vượt khỏi sà ngang.
Mặc dù kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng các cô gái Mỹ không thể có được một lần cho thủ môn Anh vào lưới nhặt banh ở hiệp đầu.
Bước sang hiệp nhì, Hoa Kỳ chơi tốt hơn, và điều gì đến phải đến. Phút 53, trong đợt tấn công, Press nhận được banh của đồng đội ở vị trí ngay vùng cấm địa tung ra cú sút cực mạnh đưa banh đi vào góc thượng phải vào lưới. Thủ môn Telford của Anh bay người cản phá nhưng chỉ hoài công.
Sau đó hai phút, đến lượt thủ quân Carli Lloyd, nhận được đường banh thọc sâu từ đồng đội Lindsay Horan, nhanh chóng thoát qua khỏi hàng hậu vệ áo trắng, một mình trước khung thành dễ dàng đưa banh qua khỏi tay thủ môn Anh vào lưới gia tăng cách biệt lên 2-0.
Trong thời gian hiệp nhì, thủ môn Mỹ Alyssa Naeher có pha lao người ra cứu thua xuất thần khi cản phá thành công trước mũi giày tiền đạo Nikita Parris của Anh.
Pha cứu thua này chỉ là một trong ba lần cản phá thành công trong trận đấu thứ 35 giữ sạch mành lưới của thủ môn Naeher
Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Anh Quốc hai bàn trắng kể từ giải Women’s World Cup 2007 lúc đó Hoa Kỳ thắng đậm Anh 3-0 ở tứ kết.
Trong bảy trận đấu trước đây, chuyện thắng thua giữa hai đội chỉ quyết định một bàn thắng với Hoa Kỳ thắng bốn trận, Anh thắng hai và hòa nhau một lần 2-2 ở giải SheBelieves Cup năm rồi.
Tây Ban Nha thắng Nhật 3-1

Cũng trên sân Exploria Stadium trong cùng ngày, trận đầu tiên của giải SheBelieves Cup 2020 là cuộc so tài giữa hai đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Nhật Bản với kết quả 3-1 nghiêng về phía các cô gái xứ bò tót.
Tiền đạo Lucia Garcia của Tây Ban Nha lập cú đúp ở phút 48 và 78. Bàn thắng thứ hai là bàn thắng quốc tế thứ ba của nữ cầu thủ 21 tuổi, mà lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển năm 2018. Cô cũng ghi bàn thắng tại Women’s World Cup 2019 Pháp vừa qua.
Trong khi đó, đồng đội Alexia Putella lại là người đưa Tây Ban Nha dẫn trước ở phút thứ tám. Tỷ số 1-0 này kéo dài đến phút 44 khi cô gái Nhật Mana Iwabuchi tung cú volley chính xác quân bình tỷ số cho Nhật.
Thế nhưng Nhật không giữ tỷ số này được lâu, thủ môn Nhật phải vào lưới lượm banh thêm hai lần nữa ở phút 48 và 78 để rồi thất bại với tỷ số chung cuộc 3-1. (TTC)



























































































