LONDON, Anh (NV) – Được chơi ở Euro là điều khiến hậu vệ đội tuyển Anh John Stones cảm thấy sung sướng. Một phần là “nhờ” trọng tài, theo AP hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy.
Ở giải Premier League của Anh, các trận đấu thường mất nhiều thời gian cho việc dừng lại để trọng tài coi các băng ghi hình.

Điều này không xảy ra ở Euro 2020.
“Ai cũng muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và giữ cho nhịp độ trận đấu được liên tục,” hâu vệ Stone nói hôm Thứ Sáu. “Đương nhiên, tôi muốn điều này được áp dụng ở Premier League mùa tới. Nếu họ không thể đẩy nhanh trận đấu lên được thì hãy cố để nó diễn ra liên tục. Đó có lẽ là điều nên làm cho giải đấu này.”
Kiểm tra lỗi bằng công nghệ VAR (Video assistant referee) trong một số lần diễn ra nhanh chóng, nhưng dường như chưa phải lúc nào cũng làm được.
“Chúng tôi muốn can thiệp ở mức tối thiểu nhưng đem lại lợi ích tối đa, chỉ can thiệp đối với những lỗi rõ ràng, hiển nhiên,” ông Robert Rosetti, người đứng đầu Hội Đồng Trọng Tài UEFA, nói trong một lần trả lời phỏng vấn.
“Chúng tôi cần tìm cách cân bằng những can thiệp vào trận đấu vì mục tiêu của chúng ta là hãy để cho bóng đá trở về đúng là thứ bóng đá thi vị như nó đã sinh ra. Không thể chấp nhận việc cứ đi tìm những lỗi xô, đẩy nhỏ nhặt, hoặc va chạm nhẹ, va chạm không chịu sự tác động nào từ bên ngoài. Luật đã rõ ràng rồi.”
Không giống những giải đấu khác, bao gồm cả Premier League, những lỗi như việt vị chưa được phân tích, mổ xẻ một cách hợp lý trên truyền hình.
“Thời gian đưa ra quyết định quá nhanh. Theo chúng tôi, đôi khi phải kiểm tra lại kỹ hơn,” hậu vệ Stones nhận xét.
Có lẽ điều đó đã không xảy ra trong trận đấu hôm Thứ Tư tuần trước, khi cầu thủ Raheem Sterling của Anh té, thế là trọng tài cho Anh hưởng quả phạt đền, giúp Anh chiến thắng Đan Mạch, vào chung kết Euro 2020.
Khi đang dẫn bóng vào trong khu vực cấm địa trong hiệp phụ, Sterling dường như mất đà trong lúc va chạm với cầu thủ Joakim Maehle của Đan Mạch. Tiền đạo cánh người Anh ngã xuống sau cú huých của Mathias Jensen, một cầu thủ khác của Đan Mạch.
“Đó là một quyết định chính xác của trọng tài. Sterling bị xô đẩy từ cả hai phía,” Stones nói.
Cú ngã này dẫn đến quả phạt đền thứ 16, một kỷ lục, ở Euro 2020. Cú đá phạt bị chặn nhưng thủ quân Harry Kane của Anh kịp đá bồi vào lưới, ghi bàn thắng quyết định trận đấu, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trung vệ Marco Verratti của Ý cho rằng đội tuyển Anh may mắn được “biếu không” quả phạt đền này.
“Nếu tôi là trọng tài thì sẽ không có quả phạt đó,” Verratti nói. “Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền được hào phóng ‘biếu’ cho đội tuyển Anh. Nhưng đó là một phần của bóng đá. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó là một bàn thắng quan trọng dẫn đến chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển Anh.” (KV) [đ.d.]



























































































