Friday, April 26, 2024

Euro 2020: Ý thắng trận đầu làm hài lòng giới hâm mộ thành Rome

ROME, Ý (NV) – Trước giờ khai mạc trận đấu mở màn Giải Vô Địch Bóng Đá Châu Âu (Euro 2020) tại sân vận động Stadio Olimpico ở thủ đô Rome, Ý, hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu, các cổ động viên của đội tuyển Ý đã tới trước với đủ kiểu trang phục mang tính cách biểu tượng của quốc gia và của thời đại dịch.

Theo ESPN, một số người cầm theo quốc kỳ, và một số khác còn tô vẽ trên khuôn mặt của họ hình của cái khẩu trang. Và tất nhiên họ đến rất sớm, trước khi trận đấu giữa Ý và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra.

Các nghệ sĩ trình diễn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận đấu khai mạc Euro 2020 giữa Ý và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool))

Một phần vì sự thu hút của bóng đá, đặc biệt trong thời điểm này, vì đại dịch nên phải trì hoãn cả năm, khiến cho giới hâm mộ khao khát, không muốn chờ đợi thêm nữa. Họ tới sớm vì phải tuân thủ các quy luật đề phòng COVID-19. Phải trải qua các thủ tục kiểm soát khoảng 30 phút mới được cho vào. Nếu tới trễ có thể không kịp để theo dõi trận đấu từ đầu.

Trong thời đại dịch, các quy tắc đề phòng đều phải thi hành. Các cầu thủ cùng nhau bước ra sân nhưng không bắt tay nhau.

Trong buổi lễ khai mạc Euro 2020, ngoài ca sĩ Andrea Bocelli hát ca khúc “Nessun Dorma” còn có màn trình diễn qua màn ảnh truyền hình của ban nhạc U2.

Tuy số người tham dự bị giới hạn, chỉ được cho phép chứa được một phần tư sân vận động có thể chứa được 70,000 người, các cổ động viên cũng gây huyên náo với các đợt reo hò, huýt sáo ầm ĩ.

Huấn luyện viên đội tuyển Ý, ông Roberto Mancini, chia sẻ: “Thể thao có thể mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc tích cực. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng tôi thực sự cần điều đó.”
Có thể đã không có những cuộc vui chơi liên tục ở trung tâm thành phố Rome mà người ta có thể thấy trong những ngày diễn ra trận khai mạc giải Euro 2020 trước đại dịch, nhưng các cầu thủ Ý dù sao cũng coi mình là những nhân vật quan trọng trong sự phục hồi của đất nước này.

Các cầu thủ đội tuyển Ý tập dợt một ngày trước khi ra sân đấu trận khai mạc Euro 2020. (Hình: AP Photo/Alessandra Tarantino)

Người hâm mộ hò hét với niềm vui sướng đáp lại sự hoan nghênh. Sau bao lâu chờ đợi, đây là đêm mà ai cũng thèm thuồng.

Trận khai mạc, các trận tiếp theo, và toàn bộ giải đấu thực sự là một khởi đầu của hậu đại dịch.

Và trong trận ra quân đầu tiên, đội Ý hạ đậm đội Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 một cách thuyết phục, làm thỏa lòng nhóm cổ động viên được coi là vô cùng cuồng nhiệt, báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT