LOS ANGELES, California (NV) – Với thành tích quá tệ từ đầu mùa giải đến thời điểm này, hôm Thứ Năm tuần rồi, giới lãnh đạo đội bóng Los Angeles Galaxy quyết định sa thải ngay huấn luyện viên Guillermo Barros Schelotto và đưa ông Dominic Kinnear, phụ tá huấn luyện viên, tạm thời thay thế.
Theo AFP, Galaxy đưa ra bản tuyên bố cho biết huấn luyện viên Argentina, 47 tuổi, đã gia nhập đội bóng Galaxy trong năm 2019 sau khi dẫn dắt đội Boca Juniors và đưa đội này có hai mùa liên tiếp vô địch league hàng đầu của quốc gia tận cùng Nam Mỹ, phải rời khỏi chức vụ ngay lập tức.

Giới lãnh đạo đội này cho biết phụ tá huấn luyện viên Dominic Kinnear tạm thời thay thế cho những trận đấu còn lại của mùa bóng 2020.
Đội ngũ ban huấn luyện của ông Barros Schelotto gồm các phụ tá Gustavo Barros Schelotto và Ariel Pereyra, huấn luyện viên thủ môn Juan Jose Romero và huấn luyện viên “performance” Javier Valdecantos đều cùng chung số phận với ông Barros Schelotto.
Ông Dennis te Kloese, giám đốc điều hành đội Galaxy, cho biết trong bản tuyên bố: “Dựa theo kết quả, chúng tôi quyết định đi theo hướng khác. Đội Los Angeles Galaxy là đội bóng được xây dựng để chiến thắng trên sân cỏ và đại diện cho tinh thần vô địch mà quý vị mong đợi tại thành phố Los Angeles. Là đội bóng, chúng tôi cùng có trách nhiệm và chúng tôi phải chia sẻ nỗi xấu hổ về vị trí hiện tại của đội trên bảng xếp hạng. Tôi nhận trách nhiệm về những kết quả tồi tệ và tin tưởng rằng chúng tôi có thể tìm ra hướng đi đúng tiến về phía trước cho toàn thể đội bóng của chúng tôi.”
Đội Los Angeles Galaxy trước khi có quyết định sa thải đã đứng chót bảng Miền Tây chỉ với năm trận thắng trong 19 lần ra sân trong mùa bóng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, và gần như không còn hy vọng có mặt tại vòng thi đấu playoff tranh chức vô địch MLS Cup.
Vào ngày Thứ Tư, 28 Tháng Mười, đội áo trắng đã thua te tua trước đội Portland Timbers với tỉ số 5-2. Trong trận này, chỉ trong vòng 30 phút lưới của Galaxy bị lủng đến ba lần.
Và thế là ngay hôm sau, huấn luyện viên Barros Schelotto phải khăn gói ra đi vì sự kém cỏi của hàng phòng ngự và thi đấu không được ổn định, khi trồi khi sụt và thua nhiều hơn thắng mặc dù có đem về ngôi sao Mexico một thời tỏa sáng là “Chircharito” Hernandez cũng không thể cứu vãn.
Theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Bảy vừa rồi, huấn luyện viên tạm thời Dominic Kinnear lên thay thế chỉ hy vọng đưa đội lọt vào danh sách đá playoff cho dù ở vị trí đứng chót.
Nhưng sau ngày Thứ Bảy vừa rồi đã có một điều gì đó được xem như đổi mới khi ông phát biểu trong cuộc họp báo qua video với tư cách huấn luyện viên và trong trận đấu hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, một niềm vui mới đến với Galaxy khi đội này vượt qua đội Real Salt Lake 2-1.
Kết quả này khiến cho đội Real Salt Lake rơi xuống bét bảng và chính thức bị loại trong khi Galaxy vươn lên đứng vị trí thứ 10. Tuy nhiên chuyện các cầu thủ Galaxy có cơ hội bước ra sân chơi vòng playoff MLS hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Đây là lần thứ hai trong vòng ba năm, đội Galaxy sa thải một người bạn của Kinnear và chỉ định ông làm huấn luyện viên tạm thời cho đến khi kết thúc mùa bóng. Lần này là ông Guillermo Barros Schelotto phải khăn gói lên đường vào sáng sớm Thứ Năm.
Ngay trong ngày ông Schelotto ra đi, ông Kinnear nói: “Thật là một ngày buồn khi có chuyện như thế này xảy ra, đặc biệt khi bạn là người của ban huấn luyện. Bạn không bao giờ muốn thấy điều đó. Vì thế trong những ngày cuối cùng của mùa bóng, điều đầu tiên và trước hết là tinh thần buồn bã.”

Tuy nhiên sau khi có những chia sẻ tiễn ông Schelotto, huấn luyện viên Kinnear bắt tay ngay vào công việc với ý muốn đưa đội nhà chiến thắng ba trận còn lại. Và ông đã thực hiện được trận đầu tiên khi đá bại đội bóng Real Salt Lake 2-1. Trận thắng này tạo cho các cầu thủ thêm chút năng lực và tinh thần được nâng lên.
Với MLS sử dụng tính điểm mỗi trận đấu khác hơn là thành tích mùa giải chính thức để quyết định đội nào được đá playoff, nên Galaxy phải thắng cả hai trận còn lại để có thể thắp lên hy vọng có được cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch MSL lần nữa.
Sau trận thua bạc nhược trước Portland với tỉ số 5-2, ông Kinnear lên tiếng: “Chúng tôi rất giận dữ. Chúng tôi thất vọng và buồn bã điều này xảy ra cho Guillermo. Giờ đây chúng tôi muốn có được kết quả tốt với các trận còn lại.”
Với 169 trận thắng và hai chức vô địch MLS với tư cách huấn luyện viên, ông Kinnear là một trong số các huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử league MLS. Ông cũng được nhiều cầu thủ biết đến trong phòng thay đồ. Cách đây hai năm, sau khi ông Kinnear thay thế ông Sigi Schmid với sáu trận còn lại, đội Galaxy vươn lên trở lại và đứng bên bờ vòng playoff nhưng chỉ bị trượt sau khi bị thủng lưới hai bàn trong 17 phút sau cùng của trận đấu chót mùa chính thức.
Ông Te Kloese, giám đốc điều hành Galaxy, cho biết ông Kinnear rất gần gũi với các cầu thủ và đổi lại các cầu thủ cũng thật sự tôn trọng ông như là huấn luyện viên giỏi của MLS.
Ông Klosese cho biết ông sẽ tìm kiếm vị huấn luyện viên chính thức, và ông Kinnear đã không quyết định nếu ông được yêu cầu xem xét lại lần này. Ông khẳng định chỉ có thể tạm dẫn dắt đội cho đến hết mùa giải 2020 còn mọi chuyện tính sau. (TTC) [qd]



























































































