Friday, April 26, 2024

Hai trận tứ kết World Cup, 6 Tháng Bảy: ‘Kẻ tám lạng, người nửa cân’

Vòng tứ kết World Cup 2018 gồm 4 trận, hai trận ngày Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy là giữa 4 đội mạnh có triển vọng đi tới vô địch, còn 4 đội trong hai trận ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy là những đội coi như tương đối yếu hơn. Tình huống ấy là tình cờ chứ không thể biết trước, do hậu quả từ các trận vòng bảng và vòng 16 theo lịch trình thi đấu đã được định sẵn.

Pháp – Uruguay

Bảy giờ sáng California (tức 5 giờ chiều giờ Nga) Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy, trên sân Nizhny Novgorod với sức chứa 45,000 khán giả.

Trong 7 kỳ World Cup gần đây nhất từ 1990 đến 2014, có đến 6 lần các đội thắng ở trận tứ kết đầu tiên vào đến trận chung kết và 3 đội trở thành vô địch. Chưa biết năm nay Pháp hoặc Uruguay có sẽ đánh bại đội thắng trận tứ kết thứ nhì (Brazil hoặc Bỉ) ở trận bán kết để tiếp nối thông lệ ấy hay không?

Thành tích của Uruguay cũng như Pháp ở World Cup đều cách nay đã lâu. Pháp một lần vô địch (1998) một lần hạng nhì (2006) hai lần hạng ba (1958,1986). Uruguay hai lần vô địch (1930,1950) và ba lần hạng tư (1954, 1970, 2010).

Uruguay đã đá 4 trận ở vòng tứ kết và thắng 3, thua 1, Pháp đá 7 trận và thắng 5, thua 2.

Pháp và Uruguay đã 7 lần gặp nhau; Pháp thắng 1, hòa 4, thua 2, trong đó 3 lần tại World Cup Pháp hòa 2 thua 1.

Tất nhiên không thể căn cứ vào quá khứ để dự đoán kết quả các trận đấu, nhất là World Cup 2018 đã có rất nhiều bất ngờ đáng ngạc nhiên.

Ở vòng bảng Uruguay thắng cả 3 trận và Pháp thắng 2 hòa 1 nhưng không đội nào tỏ ra xuất sắc trong các trận dễ dàng này ở bảng A và bảng C. Đến vòng 16 họ mới chứng tỏ thực lực khi Pháp loại Argentina với Messi và Uruguay loại Bồ Đào Nha với Ronaldo bằng hai trận thắng thuyết phục.

Pháp khai thác triệt để điểm yếu về tốc độ của nhiều cầu thủ Argentina với những màn tấn công ở trung lộ dựa trên tốc độ và sức trẻ của nhiều cầu thủ đặc biệt là Kylian Mbappe, tiền đạo 19 tuổi. Huấn luyện viên Didier Deschamps cho áp dụng một chiến thuật hợp lý cả thủ lẫn công bằng một tập thể đồng đều có thể lực dồi dào và tài năng xuất sắc, bao gồm Umtiti, Pavard, Kante. Pogba, Griezmann, Giroud’’…

Sơ đồ 4-4-2 của huấn luyện viên Oscar Tabarez đã chứng tỏ hiệu quả cho đội Uruguay ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Sự hợp lý về chiến thuật của ông Tabarez thể hiện qua sự phối hợp trên hàng công của hai tiền đạo. Suarez đã thực hiện 12 pha kiến tạo cho Cavani lập công ghi 2 bàn trong trận thắng Bồ Đào Nha 2-1. Về mặt phòng thủ, ông Tabarez cho đội bóng chơi xung quanh Diego Godin và cho đá thấp để ngăn việc Godin bộc lộ điểm yếu của mình là thiếu tốc độ, Nhờ đó Uruguay đã thành công trong việc hóa giải các pha tấn công của Bồ Đào Nha.

Trong trận tứ kết, lực lượng hai đội đều chịu thiệt hại vì Pháp thiếu tiền vệ Matuidi đã bị 2 thẻ vàng và Uruguay thiếu tiền đạo Cavani bị chấn thương.

Cầu thủ số 10 Kylian Mbappe, một trong số các ngòi nổ của đội tuyển Pháp. (Hình: Getty Images)

Dự kiến đội hình ra sân của hai đội:

Uruguay (4-4-2): Muslera; Gimenez, Godin, Laxalt, Caceres; Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur; Stuani, Suarez.

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Umtiti, Varane, Hernandez, Pavard; Kante, Pogba; Tolisso, Mbappe, Griezmann; Giroud.

Đây là cặp đấu không dễ dự đoán. Pháp là một đội gây ấn tượng về sức mạnh tấn công còn Uruguay  cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và rất biết cách chớp thời cơ làm nên chuyện. Khác với Argentina không biết cách tổ chức phòng ngự, sức tấn công của Pháp không dễ xuyên thủng được tuyến pòng thủ của Uuguay. Ngược lại lối chơi phòng ngự của Pháp dường như vẫn có vấn đề dù họ sở hữu tiền vệ thủ hàng đầu thế giới hiện nay là N’Golo Kante.

Rất khó dự đoán kết quả của trận tứ kết này vì nó sẽ tùy thuộc rất nhiều ở phong độ của các cấu thủ Uruguay cũng như Pháp vốn được coi là có thể lên xuống thất thường theo từng ngày.

Bỉ – Brazil

11 giờ sáng Calfornia Thứ Sáu 6 Tháng Bảy, tức 8 giờ tối trên sân Kazan, Nga.

Bỉ là đội đã ghi được 12 bàn thắng qua 4 trận, con số cao nhất trong tất cả các đội ở World Cup 2018. Chiến thắng bằng sức tấn công mạnh mẽ, Bỉ được coi là một trong những ứng viên có nhiều tiềm năng cho chức vô địch mà trước kia họ chưa bao giờ đạt tới.

Nhưng như mọi người đều hiểu rõ, Brazil luôn luôn là đội hàng đầu thế giới, đã 5 lần đoạt cúp nhưng lần gần nhất đã 16 năm và bây giờ rất muốn tạo thành tích thêm một lần nữa. Brazil cũng đang có tâm lý phấn chấn sau khi hạ gục đối thủ khó chịu là Mexico vừa đánh bại đương kim vô địch Đức ở vòng bảng.

Giới hâm mộ hầu hết vẫn tin rằng không còn Đức, Tây Ban Nha hay Argentina thì cúp vô địch khó thoát khỏi tay Brazil. Bóng đá luôn có bất ngờ nhưng đội Brazil với huấn luyện viên Tite khiến người ta có cảm nghĩ bất ngờ không còn tồn tại.

Brazil hội tụ quá nhiều phẩm chất khiến họ khó có thể thất bại trước Bỉ ở vòng tứ kết này. Đấy là một đội bóng có thể chơi sáng tạo, kỹ thuật và ngẫu hứng hay đá thực dụng và chắc chắn; vững vàng về phòng thủ cũng như tấn công.

Các vị trí trong đội hình xuất phát của Brazil rất đều nhau và rất khó tìm thấy khoảng cách rõ rệt giữa nhóm cầu thủ đá chính với nhóm dự bị. Ông Tite đang điều khiển một đội bóng có đẳng cấp, kinh nghiệm, kỹ thuật cao và có nhiều cách giải quyết đối thủ của họ.

Bỉ cũng có nhiều ngôi sao tấn công như Lukaku, Mertens, De Bruyne, Hazard…Nhưng khả năng phòng ngự và tổ chức phòng ngự của Bỉ không thực sự tốt khiến Brazil có thể khai thác.

Tất nhiên, ông Roberto Martinez có thể rút kinh nghiệm từ chiến thắng nghẹt thở trước Nhật Bản để tăng cường khả năng phòng ngự của Bỉ, nhưng dù Bỉ nỗ lực cỡ nào cũng rất khó có thể chặn đứng được các ngôi sao của Brazil suốt cả trận đấu.

Tuy nhiên nếu Bỉ tiếp tục kiên quyết tấn công để ghi được trên 3 bàn thắng thì không dễ để Brazil có thể vượt qua con số đó, căn cứ vào lối chơi của họ trong 4 trận vừa qua là không có khả năng tạo ra số bàn thắng cao lắm.

Đội hình dự kiến của hai đội:

Brazil: (4-4-2) Alisson 1; Miranda 3; Thiago Silva 2; Filipe Luis 6; Fanger 22;  Paulinho 15; Coutinnho 11; Fred 18; Willian 19; Neymar 10; Jesus 9.

Bỉ: (3-4-3) Courtois 6; Alderweireld 6, Kompany 6, Vertonghen 7; Meunier 7, De Bruyne 7, Witsel 6, Carrasco 5 (Chadli 65 8); Mertens 6 (Fellaini 65 8), Lukaku 7, Hazard 8. (HC)

MỚI CẬP NHẬT