Hàng ngàn người tham dự đám tang danh thủ Paolo Rossi của Ý

VICENZA, Ý (NV) – Hàng ngàn người tham dự đám tang danh thủ bóng đá Paolo Rossi của Ý tại thành phố Vicenza hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Hai, theo Reuters.

Paolo Rossi, người hùng giải World Cup 1982, qua đời hôm 9 Tháng Mười Hai tại thành phố Siena vì bị “bệnh không chữa được,” hưởng dương 64 tuổi.

Đồng đội cũ của danh thủ bóng đá Paolo Rossi khiêng quan tài ông ra khỏi nhà thờ. (Hình: Claudio Furlan/LaPresse via AP)

Quan tài được các đồng đội cũ trong đội tuyển đoạt chức vô địch thế giới năm 1982 khiêng vào nhà thờ chính tòa.

Trên nóc quan tài là chiếc áo màu xanh dương số 20, số áo của Paolo Rossi trong đội tuyển bóng đá quốc gia Ý. Ngoài ra, phía cuối nắp quan tài còn có một áo khác màu sọc trắng đỏ, màu áo câu lạc bộ Vicenza

Người khiêng quan tài gồm các cựu tuyển thủ Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Fulvio Collovati, và Giuseppe Bergomi.

Đám tang được truyền hình trực tiếp khắp nước Ý.

“Trong mấy ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều lời chia sẻ rất cảm động, rất tuyệt vời,” bà Federica Cappelletti, người vợ của cựu danh thủ bóng đá lừng danh thế giới, nói. “Tôi hy vọng Paolo chứng kiến được tất cả những chia sẻ này.”

Bà nói thêm: “Paolo thuộc về người dân, tất cả mọi người, và rất đúng là anh được tưởng nhớ qua thành tích bóng đá tuyệt vời của anh.”

“Không chỉ tôi mất một đồng đội, mà là mất một người bạn và một người anh,” cựu tuyển thủ Antonio Cabrini, người chuyền bóng cho Rossi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Brazil tại trận đấu năm 1982 nêu trên, nói. “Chúng tôi chơi hết mình, chúng tôi thắng, và có khi chúng tôi thua, nhưng chúng tôi luôn ngẩng đầu, cho dù thất vọng. Chúng tôi là một phần của một nhóm, mà nhóm này, là nhóm của chúng tôi. Tôi không ngờ anh ra đi sớm như vậy.”

Tiền đạo Paolo Rossi (số 20) đi bóng qua hai cầu thủ Tây Đức trong trận chung kết World Cup 1982. (Hình: Tony Duffy/ALLSPORT)

Trước đám tang, quan tài của Rossi được để tại sân vận động Stadio Romeo Menti ở Vicenza để những người hâm mộ ông đến để hoa và viếng.

Sau hai năm bị cấm chơi bóng, Rossi trở lại sân cỏ, được gọi vào đội tuyển, ghi 6 bàn thắng tại giải World Cup 1982, và đoạt giải Vua Phá Lưới.

Đặc biệt trong trận vòng hai của giải, Rossi làm một “hat trick” (ghi 3 bàn) trong trận thắng “chàng khổng lồ” Brazil 3-2.

Sau đó, Ý tiếp tục thắng Ba Lan 2-0 trong trận bán kết, và thắng Tây Đức 3-1 trong trận chung kết, lần thứ ba vô địch thế giới.

Rossi cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong giải vô địch hạng nhì (Serie B) của Ý, và đưa câu lạc bộ Vicenza lên hạng nhất (Serie A) sau mùa bóng 1976-1977.

Khi chơi ở Serie A một năm sau, dưới màu áo Vicenza, Rossi cũng là vua phá lưới của Ý. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT