TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn quốc tế giao hữu King’s Cup 2019 của Thái Lan diễn ra trên sân Chang Arena, Buriram, Thái Lan từ ngày 5 Tháng Sáu, 2019 với sự tham dự của đội tuyển nước chủ nhà Thái Lan cùng ba đội tuyển khách mời là Curacao (thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean – CONCACAF), Ấn Độ và Việt Nam.
Đặc biệt Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam, sau hai lần từ chối tham dự giải King’s Cup năm nay, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đưa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-Seo đến Thái Lan.
Điều khó khăn cho ông Park Hang-Seo là do không có thời gian để chuẩn bị, nên gần như ông gọi tập trung hầu hết các cầu thủ từng quen thuộc với chiến thuật thi đấu của ông và từng cùng ông trải qua các giải quốc tế U23 Châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018 và Asian 2019… Trong lần tập trung này ông chỉ gọi 5 cầu thủ mới trong số đó có tiền vệ Tuấn Anh của đội Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Văn Kiên của Hà Nội FC cùng với Trọng Hoàng (Viettel), Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA). Trọng Hoàng không ra sân trận nào từ đầu mùa giải V League đến nay do trục trặc giấy tờ, Văn Thanh vừa bình phục chấn thương, Văn Kiên có tiền sử bệnh tim và thủ môn Nguyên Mạnh. Thế nên ông nhận nhiều sự chỉ trích của báo giới truyền thông Việt Nam không triệu tập nhiều cầu thủ hiện thi đấu phong độ tốt như Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh, Hoàng Thịnh của TP HCM…
Theo sự sắp xếp của ban tổ chức giải King’s Cup, ngày 5 Tháng Sáu, 2019, có hai trận đấu diễn ra trên sân Chang Arena:

Trận đầu tiên lúc 1:30AM (giờ California), đội tuyển Ấn Độ gặp Curacao và sau đó lúc 5:45AM đội tuyển Thái Lan thư hùng với Việt Nam.
Ở trận đấu đầu, đội tuyển Curacao với tài nghệ hơn hẳn các cầu thủ xứ Ấn nên dễ dàng đá bại với tỷ số 3-1.
Trận thứ nhì, hầu hết trên các khán đài đều phủ kín khán giả chứng kiến trận so tài giữa Thái Lan và Việt Nam mà giới báo chí truyền thông cả hai nước đều cho rằng đây là trận phân định đội tuyển nào là số một Đông Nam Á.
Quả thật đây là trận đấu trải qua 94 phút (90 phút chính thức + 4 phút bù giờ) đầy căng thẳng, tranh chấp quyết liệt, của cả đôi bên vượt quá giới hạn của một trận cầu giao hữu, nhưng lại thiếu đi những pha dàn xếp hoặc những đợt tấn công hay phản công sắc xảo và đẹp mắt tạo nên những tràng pháo tay vang dội trên khán đài.
Cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với các cầu thủ Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Anh Đức đánh đầu đưa banh vào lưới ở phút 90+4 từ quả đá phạt góc của tiền vệ Lương Xuân Trường, thủ môn Thái Lan Kawin có dùng tay cản phá nhưng banh bật lên cao rồi rơi xuống phía trong khung thành vào lưới, đưa Việt Nam có chiến thắng khít khao để vào tranh chung kết với đội tuyển Curacao dễ dàng đá bại Ấn Độ 3-1 ở trận trước đó.
Trận chung kết giữa hai đội Việt Nam và Curacao diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu, 2019 tới đây trong khi đội tuyển Thái Lan tranh hạng ba với Ấn Độ.

Trở lại trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, đội chủ nhà trong suốt hai hiệp có nhiều cơ hội tốt để ghi bàn nhưng đều không thành công.
Đầu tiên cầu thủ Supachai Jaided ở phút 17, nhận được đường banh chuyền của đồng đội Theerathon Bunmathan ngay gần vùng cấm địa, dùng ngực hứng banh rồi tung ngay cú dứt điểm nhưng rất tiếc banh lại trúng cột dọc ra ngoài.
Ngược lại về phía Việt Nam, tiền đạo Văn Toàn cũng có vài cơ hội tạo nguy hiểm trước khung thành Thái Lan trong đó có pha dứt điểm chéo góc buộc hậu vệ Thái phải phá bóng an toàn.
Bước sang hiệp nhì, Thái Lan vẫn gây sức ép trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm và đã có một lần đưa banh vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng này vì cho rằng cầu thủ Adisorn của Thái Lan kéo người trái phép Anh Đức.
Trận đấu tiếp diễn với mức căng thẳng cao độ với xô xát giữa đôi bên nhưng vẫn không bên nào đưa banh vào lưới đối phương.
Và kể từ khi Công Phượng, rồi Hồng Duy, Xuân Trường lần lượt vào thay thế đồng đội, đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn, ngoài cú sút của Công Phượng, Quang Hải có cơ hội dứt điểm ở ngay trước vạch 16.50 m sau đường chuyền của Hồng Duy, nhưng bóng chệch cột dọc gang tấc. Khi hầu như tất cả mọi người nghĩ đến kịch bản hai đội sẽ đá luân lưu, thì Anh Đức đã khiến các cầu thủ chủ nhà ngỡ ngàng với pha lập công phút chót. Và ngoài đường biên cũng như trên khán đài là niềm vui vỡ òa của huấn luyện viên Park Hang Seo cùng ban huấn luyện cũng như các cổ động viên Việt Nam. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































