Kỷ lục của Erling Haaland và ‘ngõ cụt’ của Manchester City

MANCHESTER, Anh (NV) – Cú đúp bàn thắng của Erling Haaland trong trận lượt đi play-off vào lưới Real Madrid đưa anh vào danh sách những chân sút huyền thoại tại UEFA Champions League nhưng phát biểu của huấn luyện viên Pep Guardiola lại đặt Manchester City như đi vào ngõ cụt, theo Sky Sports hôm 13 Tháng Hai.

Trước trận play-off lượt đi UEFA Champions League, tiền đạo Erling Haaland mang gánh nặng tâm lý không ghi bàn và cũng không có pha kiến tạo nào qua bốn trận gặp Real Madrid. Trên sân Etihad, Manchester, Erling Haaland đã vượt qua nỗi ám ảnh, anh ghi cả hai bàn cho Manchester City nhưng đội nhà lại thua ngược 2-3.

Erling Haaland (phải) lập cú đúp vào lưới Real Madrid nâng số bàn thắng của anh tại UEFA Champions League lên 49 bàn qua 48 trận. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Erling Haaland đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 49 bàn tại UEFA Champions League sau 48 trận, vượt mặt các đàn anh Zlatan Ibrahimovic, Andriy Shevchenko và sánh ngang huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid.

Nhưng thành tích của Erling Haaland lại là nỗi buồn của Manchester City khi không tận dụng được ưu thế, để Real Madrid lần lượt gỡ hòa 1-1, 2-2 rồi ấn định 3-2 bằng bàn thắng ở phút 90+2 của Jude Bellingham.

Với Manchester City, thua một bàn ở lượt đi không phải là chuyện lớn nhưng thua trong một trận mắc nhiều sai lầm, lại nghe huấn luyện viên Pep Guardiola nói những điều “sợ hãi” thì dễ nhận thấy Manchester City đang rơi vào ngõ cụt.

Phát biểu của nhà cầm quân khi phía trước còn cả một trận lượt về không khác gì tung cờ trắng: “Các cầu thủ của tôi không có được sự bình tĩnh để xử lý các tình huống. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Tôi thừa nhận rằng mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như trước đây. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho một cầu thủ nhưng với tôi điều đó thật nực cười. Sự thật là chúng tôi không có sự ổn định như một tập thể phi thường trước đây…”.

Mới đây, trung vệ John Stones còn tiết lộ rằng huấn luyện viên Pep Guardiola yêu cầu các cầu thủ “chịu trách nhiệm” sau khi họ “đầu hàng” trong trận thua ngược Real Madrid.

Huấn luyện viên Pep Guardiola và các cổ động viên chết lặng khi Jude Bellingham ghi bàn ấn định 3-2 giúp Real Madrid thắng ngược tại Etihad, Manchester, ở phút 90+2. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Phân tích về chuỗi thất bại chứ không chỉ là trận thua Real Madrid tại lượt đi UEFA Champions League, nhà bình luận Paul Merson của Sky Sports lên tiếng: “Manchester City đã mắc những lỗi nghiêm trọng. Tôi không biết đấy là hiện tượng tắt máy tạm thời từ ‘cỗ máy chiến thắng’ hay là một đội bóng già cỗi sau khi đã thu hoạch được nhiều thành tích?”

Real Madrid chỉ thực sự bùng nổ ở những phút cuối sau khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung người cũ của Manchester City là Brahim Diaz vào sân. Chỉ vài giây sau chính Brahim Diaz gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid ở phút 86 rồi tiếp theo là Jude Bellingham khiến các cổ động viên Manchester City chết lặng với bàn ấn định ở phút 90+2.

Vẫn còn lượt về ngày 20 Tháng Hai tại Bernabeu, Madrid, và những người yêu mến Manchester City hy vọng phát biểu cay đắng của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ là sự tiếc nuối bởi vì trận thua ngược trên sân nhà. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT