Liverpool thắng trận thứ ba liên tiếp, hạ Arsenal 3-1

LIVERPOOL, Anh (NV) – Kể từ khi mùa giải English Premier League (EPL) bắt đầu từ ngày 12 Tháng Chín, đội bóng đương kim vô địch giải Liverpool có ba trận thắng liên tiếp trước ba đối thủ Leeds United, Chelsea và mới đây nhất thắng Arsenal với tỷ số 3-1.

Theo AP, trong ba trận đầu, thầy trò huấn luyện viên Klopp có hai trận đá trên sân nhà và một trận làm khách tại Stamford Bridge, London.

Tiền đạo Diogo Jota (thứ hai, trái) của Liverpool ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League với Arsenal diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, không khán giả vì COVID-19, ngày 28 Tháng Chín, 2020. (Hình: Jason Cairnduff – Pool/Getty Images)

Dù thắng cả ba, nhưng các trận đấu đặc biệt ở trận khởi đầu ngày 12 Tháng Chín, gặp Leeds United, vừa mới thăng hạng mùa này, các cầu thủ đất cảng đã phải vất vả mới vượt qua được với tỉ số 4-3.

Trong trận đấu thứ ba diễn ra hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín, trên sân nhà trước đối thủ xứng tầm Arsenal. Tuy bị dẫn trước, nhưng Liverpool vẫn thể hiện sức mạnh của nhà vô địch, thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công, thắng lại 3-1 trong đó có bàn thắng của tân binh Diogo Jota trong trận ra mắt đầu tiên của mình tại giải Premier League mùa bóng năm nay.

Trong suốt trận đấu diễn ra trên sân Anfield vắng khản giả vì e ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19, các cầu thủ Liverpool đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đưa banh vào lưới Arsenal qua những đợt công hãm liên tiếp. Nhưng đội khách Arsenal lại là đội dẫn trước ở phút 25 do hậu vệ Robertson luýnh quýnh khi cản phá để cho banh rơi đến chân cầu thủ Alexandre Lacazette ở ngay phía sau, trong vị trí trống trải, một mình trước thủ môn, và dễ dàng đưa banh vào lưới mở tỉ số.

Chơi tốt hơn lại bị dẫn trước là việc không thể chấp nhận, nên Liverpool ào ạt dâng cao đội hình thực hiện nhiều pha công hãm liên tiếp và họ đã thành công chỉ ba phút sau đó với bàn thắng của Sadio Mané và đến phút 34 đến lượt Andrew Robertson đưa Liverpool dẫn lại 2-1 cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Bước sang hiệp nhì, thế trận là của Liverpool, các học trò Klopp thi nhau bắn phá khung thành Arsenal nhưng không thể gia tăng cách biệt để bảo toàn chiến thắng.

Mãi đến phút 88, tiền đạo Diogo Jota, được tung vào sân từ băng ghế dự bị trước đó tám phút, đón được bóng phá ra từ hậu vệ David Luiz, không chần chừ tung ngay cú sút vào lưới khiến thủ môn Bernd Leno không kịp đón đỡ.

Mặc dù có một số cầu thủ Arsenal giơ tay báo Diogo Jota để bóng chạm tay nhưng hệ thống VAR không có đưa ra báo hiệu nào và trọng tài tiếp tục trận đấu sau khi công nhận bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Liverpool.

Trong khi đó, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal cố gắng tìm cách tạo được chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước đội chủ nhà của tốp đầu ngoại hạng Anh trong suốt hơn năm năm qua nhưng rồi cũng bị thất bại vì vị huấn luyện viên này không có những phương án hỗ trợ hay thay thế. Đặc biệt trận này, thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang cũng không có nổi một cú sút, trái ngược với Liverpool khi mà các cầu thủ của họ thi nhau bắn phá khung thành thủ môn Bernd Leno.

Sadio Mane (trái) của Liverpool bị té ngã vì sự truy cản trái phép của cầu thủ đội Arsenal trong trận đấu giải Premier League diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, ngày 28 Tháng Chín, 2020. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Được biết tiền đạo Jota vừa mới gia nhập Liverpool từ đội Wolves với phí chuyển nhượng 41 triệu bảng Anh (tương đương $52 triệu) thố lộ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên: “Lẽ dĩ nhiên, thật là cảm giác kinh ngạc. Tôi chỉ muốn có trận đấu trước sân đầy khán giả.”

Liverpool là một trong ba đội (hai đội khác là Leicester City và Everton) có ba trận thắng liên tiếp trong khi hai đối thủ chính của họ là Manchester City và Manchester United đều thua một trong ba trận đầu mùa giải này. Cho dù sự khởi đầu của hai đội này kể cả Chelsea đều không tốt hơn Liverpool nhưng cuộc đưa đường dài lên đỉnh vinh quang Premier League 2020-21 vẫn còn khá xa và luôn có những bất ngờ luôn diễn ra ở phía trước.

Trong khi đó, đội Fulham – đội bóng cũ của cựu tiền đạo đội tuyển Mỹ Clint Dempsey – hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với ba trận toàn… thua và hoàn toàn trắng tay.

Ông Jurgen Klopp, huấn luyện viên đội Liverpool. (Hình: Paul Ellis – Pool/Getty Images)

Một sự khởi đầu quá tệ hại đối với đội này và dường như không thấy có gì thay đổi.

Lần sau cùng đội bóng vùng Tây Nam London chơi tại giải Premier League là mùa bóng 2018-19 bị lủng lưới đến 81 bàn và rớt hạng. Nhưng chỉ sau một mùa bóng, Fulham có cơ hội trở lại sân chơi của league hàng đầu nước Anh, trong ba trận đầu tiên lại bị lủng lưới 10 bàn trong khi chỉ ghi được ba bàn. Trận thua gần nhất là thảm bại trước Aston Villa 3-0.

Ba đội khác cũng cùng chung số phận với Fulham cùng thua cả ba trận và không có điểm nào lần lượt xếp theo thứ tự trên bảng xếp hạng là West Brom, Burnley, Sheffield United.

Trong khi đó, đội Aston Villa với sự mở đầu được 6 điểm qua hai trận thắng vọt lên tạm thời đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với hy vọng ít nhất không phải lo lắng việc trụ hạng trong thời gian gần cuối mùa giải. (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT