PARIS, Pháp (NV) – Từ vị trí 361 thế giới, dự Roland Garros bằng suất đặc cách (wildcard), cô gái Lois Boisson, 22 tuổi người Pháp, đã viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại trong lần đầu tiên góp mặt ở bán kết ngay tại quê nhà, theo L’Équipe ngày 5 Tháng Sáu.
Trong một mùa giải Roland Garros đầy bất ngờ, cái tên Lois Boisson đã trở thành biểu tượng mới của niềm hy vọng và sự kiên cường của quần vợt Pháp.

Chiến thắng ấn tượng 7-6, 6-3 trước hạt giống số 6 Mirra Andreeva ở tứ kết đưa Boisson đi vào lịch sử Roland Garros với tư cách tay vợt được đặc cách, có thứ hạng thấp nhất lọt vào bán kết trong 40 năm qua.
Thành tích đó còn đưa cô gái 22 tuổi của nước chủ nhà trở thành tay vợt nữ Pháp được chờ đợi sau 14 năm kể từ năm 2011 khi Marion Bartoli đứng ở vị trí dành cho bốn tay vợt nữ xuất sắc nhất Roland Garros.
Hành trình của Boisson tại Paris là một chuỗi gian khổ khi chiến thắng được mình và chiến thắng các đối thủ có tên tuổi, thứ hạng cao hơn. Khi mà cô lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh như Elise Mertens, Anhelina Kalinina rồi đồng hương Elsa Jacquemot, và ấn tượng nhất là chiến thắng được xem là địa chấn Roland Garros trước tay vợt số 3 thế giới Jessica Pegula với tỷ số 3-6, 6-4, 6-4 ở vòng 4.
Điều khiến giới quần vợt thế giới ngỡ ngàng hơn cả là năm ngoái, Boisson phải ngồi ngoài suốt tám tháng vì chấn thương dây chằng chéo trước gối trái. Vết thương khiến cô từng lỡ hẹn với Roland Garros 2024 ngay trước thềm giải đấu.
Vậy mà bằng ý chí và nỗ lực không ngừng, Boisson đã trở lại mạnh mẽ. Cô kiên trì chiến thắng bản thân, lao vào tập luyện, sử dụng cả công nghệ thực tế ảo trong quá trình hồi phục để rút ngắn và cải thiện khả năng thi đấu bằng một tinh thần đáng nể.
“Nhiều người nói chiến thắng của tôi trước các tay vớt đàn chị có thứ hạng cao hơn là do may mắn. Bản thân tôi không tin vào điều đó và đây là thành quả của sự chăm chỉ mà tôi nỗ lực không ngừng và không từ bỏ kể từ khi vết thương quái ác hành hạ và đeo đuổi tôi…,” Boisson chia sẻ mạnh mẽ dù không giấu được nỗi niềm hạnh phúc của một tay vợt trẻ không tên tuổi đặt chân vào bán kết. “Tôi từng mơ được chơi ở Roland Garros, nhưng thú thật là chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có mặt ở bán kết.”
Với thành tích này, Boisson không chỉ bảo đảm cho mình một khoản tiền thưởng hơn 578,000 bảng Anh (tương đương $784,080), mà còn chắc chắn ghi tên mình vào top 70 WTA, trở thành tay vợt nữ số 1 của Pháp.
Tại bán kết, Boisson đối đầu với tay vợt nữ giàu thành tích của Mỹ đang xếp vị trí số 2 thế giới, Coco Gauff. Một trận đấu “lành ít, dữ nhiều” nhưng dẫu kết quả có thế nào thì câu chuyện cổ tích của Boisson cũng đã mang đến cho Roland Garros nhiều màu sắc thú vị và hơn hết là sự phấn khích tột đỉnh của người hâm mộ chủ nhà Pháp.
Hiện tượng Boisson từ một tay vợt được xem là “lót đường,” không có ảnh đại diện trên hồ sơ WTA trở thành biểu tượng mới của quần vợt Pháp. Không ngạc nhiên khi “báo nhà” L’Équipe ví cô như một “Lọ Lem” của Roland Garros, mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thể thao nói chung và quần vợt nói riêng. (Yến Nhi) [qd]





















































































