Nghịch lý không có Ronaldo, Bồ Đào Nha dễ đá, dễ ghi bàn hơn

LEIRIA, Bồ Đào Nha (NV) – Cristiano Ronaldo, cái tên gắn liền với những kỷ lục và là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha nhưng dưới góc độ chuyên môn lại có những phân tích đặt ra có Ronaldo, Bồ Đào Nha khó đá và khó vô địch, theo Bild ngày 11 Tháng Sáu.

Huấn luyện viên Roberto Martinez những ngày qua rất khó chịu với chất vấn của các phóng viên khi cứ xoay quanh đội hình không Ronaldo thì Bồ Đào Nha phối hợp tốt hơn và ghi bàn dễ dàng hơn.

Ronaldo trong trận gặp Chile, thi đấu 45 phút được dồn bóng nhiều, sút bốn lần nhưng chỉ một trúng đích và không có bàn thắng nào. (Hình: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Báo chí Châu Âu “nói có sách, mách có chứng” khi lấy dữ kiện từ hai trận giao hữu gần nhất của Bồ Đào Nha với Chile và với Nigeria. Cả hai trận Ronaldo đều ra sân từ đội hình xuất phát và đều bị thay ra ở hiệp hai. Điều trùng hợp là khi Ronaldo không còn trên sân thì đội Bồ Đào Nha thi đấu nhịp nhàng hơn, sáng tạo hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn, lại là những bàn từ các pha phối hợp, tổ chức mạch lạc.

Có phải vì Ronaldo quá già và ở tuổi 41 anh không thể đáp ứng được những yêu cầu trong việc vận hành lối chơi nhanh và giàu sức mạnh của Bồ Đào Nha?

Trận gặp Chile, Ronaldo thi đấu từ đầu trận và bị thay ra đầu hiệp hai. Trong 45 phút thi đấu, Ronaldo có 12 lần chạm bóng, ba lần mất bóng, 5/8 đường chuyền chính xác, còn số lần dẫn bóng qua người bằng 0.

Ronaldo đã thực hiện bốn cú sút và chỉ một trúng cầu môn còn lại là sút chệch hoặc bị hậu vệ phá.

Điều rất rõ trong 45 phút Ronaldo thi đấu là các tiền vệ đã dồn bóng cho Ronaldo rất nhiều nhưng hiệu quả bàn thắng thì bằng 0.

Đến trận gặp Nigeria, giới chuyên môn thấy rất rõ huấn luyện viên Martinez muốn Ronaldo ở trên sân lâu hơn đến phút 65 nhằm tăng cảm giác ghi bàn cũng như “chờ” ngôi sao này ghi bàn, nhưng bàn thắng vẫn không đến dù đồng đội tập trung bóng cho Ronaldo rất nhiều.

Phút thứ 9, Ronaldo thoát xuống nhận đường chọc khe vừa vặn của Semedo nhưng sút chệch khi một mình đối nặt với thủ môn.

Phút 23, Bồ Đào Nha có bàn thắng nhưng người thực hiện lại không phải là cầu thủ đá cao nhất được chuyền bóng nhiều nhất mà là Pedro Neto.

Đầu hiệp hai, Ronaldo lại bỏ lỡ thêm một cơ hội rõ ràng khác khi tung cú dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm vọt xà.

Ronaldo đã ghi kỷ lục 143 bàn thắng sau 228 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, và tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp với tám bàn thắng sau 22 trận đấu. Kỷ lục đấy rất khó bị phá nhưng Bồ Đào Nha đang bị nghi ngờ sẽ rất khó đá nếu cứ dựa vào ngôi sao của những kỷ lục đang ở tuổi 41.

Lối đá ưu tiên cho Ronaldo khiến quanh ngôi sao này có nhiều vệ tinh phục vụ cho Ronaldo và nếu anh không tận dụng, không ghi bàn được thì Bồ Đào Nha bế tắc.

Ronaldo thất vọng với chính mình trong 65 phút thi đấu trận Bồ Đào Nha-Nigeria 3-0, anh vẫn không có bàn thắng nào. (Hình: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Không biết có phải là phương án hai hay không nhưng cả hai trận giao hữu vừa qua, sau khi huấn luyện viên Martinez rút Ronaldo ra thì sự vận hành của Bồ Đào Nha như được trải đều và đa dạng hơn. Điển hình là bàn thắng đến và đến rất đẹp từ những pha phối hợp nhuần nhuyễn lại giúp vai trò tổ chức của Bruno Fernandes hiệu quả hơn.

Điều này làm nhiều người nhớ đến khi Ronaldo ở Manchester United thì đồng hương Bruno Fernandes như bị “trói chân” và lúc Ronaldo rời sân Old Trafford thì Fernandes trở thành thủ lĩnh thực sự, lập kỷ lục cầu thủ kiến tạo tốt nhất lịch sử giải Ngoại Hạng Anh.

Huấn luyện viên Martinez chắc chắn nhìn ra điều đấy và liệu ông có dám để một ngôi sao lớn ngồi trên băng ghế dự bị? (Anh Khoa) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT