BOSTON, Massachusetts (NV) – Alexi Pappas, ngôi sao nữ mang hai dòng máu Hy Lạp và Mỹ, tham gia lĩnh vực điện ảnh, nhà văn, biên kịch đến vận động viên điền kinh, trở thành điểm sáng tại Boston Marathon 2025 cùng chân chạy khiếm thị Lisa Thompson, theo Marathon Sports ngày 24 Tháng Tư.
Vượt qua quãng đường đầy thách thức với thời gian 3 giờ 42 phút 1 giây, bộ đôi Alexi Pappas – Lisa Thompson đã viết nên trang sử mới cho chính mình và cộng đồng chạy bộ người khuyết tật.

Alexi Pappas sinh năm 1990 từng thi đấu ở giải thể thao sinh viên Mỹ (NCAA) trong hai màu áo đại học Dartmouth College và đại học University of Oregon. Cô đại diện cho Hy Lạp dự Olympic Rio 2016 và lập kỷ lục quốc gia ở cự ly 10 km.
Năm 2021, Alexi Pappas muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng chạy bộ và đặc biệt là người khuyết tật khi liên lạc với tổ chức phi lợi nhuận Team With A Vision sẵn sàng hỗ trợ cho những người khuyết tật dự Boston Marathon.
Tại đó Alexi Pappas gặp Lisa Thompson, một nhà môi giới bất động sản ở Houston, Texas. Thompson là một vận động viên khiếm khuyết về thị lực, mắt trái không nhìn được, còn mắt phải thì chỉ thấy lờ mờ, nhìn xuống đất không nhận thức được chiều sâu. Họ gặp nhau trao đổi và quyết định đồng hành cùng với nhau tại Boston Marathon.

Ngay giải đầu tiên Boston Marathon 2022 với phần trợ giúp của “người dẫn đường” Alexi Pappas, Lisa Thompson lên ngôi vô địch hạng P13.
Năm 2023, dù không tái lập chiến thắng nhưng bộ đôi Alexi Pappas – Lisa Thompson vẫn để lại hình ảnh đầy cảm xúc với ngôi á quân khi chinh phục cự ly dưới tiết trời mưa gió và đường đua lầy lội.
Đến Boston Marathon 2024, Alexi Pappas và Lisa Thompson một lần nữa trở lại và lên ngôi cao nhất hạng mục P13.
Mới đây, tại Boston Marathon 2025, với quyết tâm lập “hat-trick,” cả hai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần. Trời như chiều lòng người với thời tiết mát mẻ, đường chạy khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bứt phá ngoạn mục.
Họ xuất phát cùng đám đông gần 30,000 vận động viên, di chuyển với tốc độ ổn định, từng bước hoàn thiện chặng đường. Alexi Pappas luôn giữ liên lạc qua sợi dây dẫn chuyên dụng, mô tả địa hình và nhịp thở của mình để Thompson dễ dàng hình dung đường chạy và điều chỉnh.

Đến km thứ 30, khi nhiều vận động viên bắt đầu xuống sức, thì Alexi Pappas tiếp thêm tinh thần cho bạn chạy: “Cố lên, chúng ta chỉ còn hơn 10 km nữa thôi là chúng ta hoàn thành cự ly!”
Chính Thompson bây giờ vẫn còn nhớ và nhắc lại, trước khi gắn bó với Alexi Pappas, chị từng loay hoay tìm một người dẫn đường đủ chuyên môn và thấu hiểu trong việc giúp những người khiếm thị có “ánh sáng” trên đường chạy: “Tôi hạnh phúc vì có Alexi ở bên cạnh ‘soi đường’ và giúp tôi nhiều thứ trong việc chinh phục đường chạy.” (Yến Nhi) [qd]





















































































