BILBAO, Tây Ban Nha (NV) – Tottenham Hotspur đã viết nên một chương sử mới khi đánh bại Manchester United 1-0 để đoạt chức vô địch Europa League, và người vinh dự đón nhận chiếc cúp vô địch giơ cao giữa sân San Mames là đội trưởng Son Heung-min, theo UEFA ngày 22 Tháng Năm.
Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết do Brennan Johnson ghi ở phút 42 không chỉ định đoạt trận đấu mà còn khép lại chuỗi 17 năm trắng tay của Tottenham Hotspur.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng phía Bắc London hay được gọi bằng cái tên Spurs kể từ League Cup 2008, và là chiếc cúp Âu Châu đầu tiên kể từ UEFA Cup năm 1984. Với người hâm mộ, chiến thắng này mang ý nghĩa lớn và là sự giải thoát khỏi ám ảnh về “kẻ về nhì vĩ đại” vốn đeo bám đội suốt gần hai thập niên.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ange Postecoglou, người từng bị hoài nghi khi mới đến từ Celtic, Tottenham Hotspur không thành công ở Premier League nhưng lại là một hiện tượng đầy ngạc nhiên với sự kiên cường và bền bỉ ở Europa League. Đặc biệt trong hiệp hai trận chung kết với Manchester United thể hiện sự lì lợm nơi một hàng phòng ngự kỷ luật, lăn xả.
Xem cái cách Tottenham Hotspur chống đỡ bảo vệ bàn thắng mong manh khi Manchester United dồn ép tìm bàn gỡ mới cảm nhận được sức mạnh của một tập thể lăn xả cho một danh hiệu.
Đặc biệt trong 20 phút cuối khi toàn đội hợp sức ngăn chặn từng tình huống, từng cú sút rồi ôm nhau, động viên nhau vượt qua, mới thấy được sự gắn kết đáng quý của một tập thể lớn mạnh.
Hành trình đến ngôi vô địch của Tottenham Hotspur để lại sau lưng những bại tướng như AC Milan, Bayer Leverkusen và cuối cùng là Manchester United cho thấy sức mạnh của đại diện đến từ London.

“Chúng tôi không phải câu lạc bộ vĩ đại nhất, nhưng hôm nay là đêm của những con người không bao giờ bỏ cuộc!” huấn luyện viên Postecoglou lên tiếng sau trận đấu trong ánh mắt rưng rưng.
Điều đặc biệt trong chức vô địch của Tottenham Hotspur là nhân vật người Nam Hàn mà các ống kính truyền hình đã dừng lại rất lâu để quay cận cảnh những giọt nước mắt ràn rụa của chàng tiền đạo đến từ Á Châu – đội trưởng Son Heung-min. Không phải ngẫu nhiên mà người đàn ông sắp bước sang tuổi 33 này được xem là biểu tượng và được trao chiếc băng đội trưởng. Chính anh, người trung thành với Tottenham Hotspur và là người từng chứng kiến những thất bại cay đắng của đội nhà trong đó có trận chung kết Champions League 2019.
“Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng tôi làm điều này cho người hâm mộ, những người luôn ở bên dù chúng tôi không có danh hiệu nào để tự hào. Bản thân tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi!” Son Heung-min nói với giọng đầy xúc động khi nước mắt trên khuôn mặt điển trai vẫn chưa kịp khô. (Anh Khoa) [qd]

































































































