PARIS, Pháp (NV) – Câu lạc bộ Lorient để thủng lưới hai bàn sớm trước khi đè bẹp Saint-Etienne với tỷ số 6-2 tại giải Vô Địch Quốc Gia Pháp để vượt qua 4 điểm trong nhóm các đội xuống hạng vào Thứ Sáu, 8 Tháng Tư, theo AP.
Tiền đạo Ibrahima Kone (người Mali) và tiền đạo Terem Moffi (người Nigeria) đều ghi bàn hai lần cho Lorient.

Tiền đạo Denis Bouanga của Saint-Etienne mở tỉ số trận đấu phút thứ tư. Arnaud Nordin nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 22 bằng một cú sút vào góc thấp khung thành.
Moffi gỡ lại một bàn bằng một quả phạt đền ở phút 42 sau khi hậu vệ cánh của Saint-Etienne là Timothee Kolodziejczak đốn giò hậu vệ Houboulang Mendes của Lorient. Kone gỡ hòa trong hiệp hai từ đường chuyền của Mendes.
Lorient dẫn trước 3-2 ở phút 61 khi tiền vệ Enzo Le Fee nhận đường chuyền từ tiền đạo Armand Lauriente sút thủng lưới thủ môn Paul Bernardoni.
Tiền đạo Kone nâng tỉ số lên 4-2 cho Lorient ở phút 65 sau cú ghi bàn từ đường chuyền bóng của Moffi.
Kone ghi được năm bàn thắng kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Sarpsborg (Na Uy) trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái.
Trong hiệp hai mọi sự đều không thuận đối với Saint-Etienne mặc dù đội khách chỉ còn 10 cầu thủ khi khi Yvan Neyou nhận thẻ vàng thứ hai.
Lorient có thêm hai bàn thắng bằng một cú banh xoáy của Moffi ở phút 86 và cú đánh đầu vào góc khung thành của cầu thủ vào thay người Quentin Boisgard ở phút 90.

Saint-Etienne vẫn nằm trong nhóm xuống hạng, cách vị trí an toàn 1 điểm. Tiền vệ Mahdi Camara bị loại khỏi đội hình Saint-Etienne và bị treo giò năm ngày vì xô đẩy một đồng đội.
Saint-Etienne lần cuối cùng xuống hạng vào năm 2001 trước khi trở lại giải đấu hàng đầu của Pháp năm 2004.
“Chúng tôi sẽ không thắng nếu không có tinh thần đồng đội,” Bernardoni, thủ môn của Saint-Etienne, nói với Amazon Prime Video. “Chúng tôi phải làm hết sức mình để cứu câu lạc bộ này.” (KV) [đ.d.]



























































































