Phi đội nữ bay biểu diễn tại Super Bowl LVII trong khoảnh khắc lịch sử

GLENDALE, Arizona (NV) – Màn phi cơ bay biểu diễn trên bầu trời trước trận đấu tại Super Bowl luôn là một khoảnh khắc ngoạn mục. Từ trên cao phi cơ lao xuống bay lướt qua sân vận động ngay sau nghi thức chào quốc kỳ vừa chấm dứt và màn này là để báo hiệu trận đấu cuối cùng của mùa football sẽ bắt đầu trong vòng vài phút nữa.

Nhưng năm nay, Super Bowl LVII (57) được tổ chức tại sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona, màn phi cơ bay biểu diễn trước khi hai đội Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles bắt đầu trận đấu sẽ đặc biệt hơn nữa.

Phi đội nữ của Hải Quân Hoa Kỳ. (Hình: US Navy)

Lần đầu tiên, màn bay biểu diễn được một phi đội nữ thực hiện.

Phi đội nữ tập hợp từ Hải Quân Hoa Kỳ để kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị nữ phi công đầu tiên của binh chủng vào năm 1973.

Khóa đầu tiên có tám phụ nữ được luyện tập tại trung tâm huấn luyện ở Pensacola, Florida.
Một năm sau, sáu trong số tám phụ nữ này tốt nghiệp khóa nữ phi công của Hải Quân Hoa Kỳ mang biệt danh “Sáu Nữ Phi Công Đầu Tiên” với huy hiệu Đôi Cánh Vàng.

Màn phi cơ bay biểu diễn vào chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, sẽ bao gồm hai chiếc F/A-18F Super Hornet từ phi đội “Flying Eagles” của phi đoàn (VFA) 122, một chiếc F-35C Lightning II từ phi đội “Argonauts” của phi đoàn VFA-147, và một chiếc EA-18G Growler từ phi đội “Vikings” của phi đoàn Electronic Attack Squadron (VAQ) 129.

Theo Hải Quân Hoa Kỳ, “những chiếc phi cơ này đại diện cho khả năng tấn công và tấn công điện tử của ‘Hàng Không Mẫu Hạm tương lai,’ trang bị công nghệ tiên tiến và nâng cao tính linh hoạt cho các chỉ huy tác chiến của quân đội Hoa Kỳ.”

Nữ Trung Úy Katie Martinez, một sĩ quan phi công Hải Quân được điều động về phi đoàn VFA-122, cho biết cô rất khó mô tả về tầm quan trọng của sự kiện này.

Trung Úy Lyndsey Evans (trái) và Trung Úy Margaret Dente tại căn cứ Luke Air Force Base, bên ngoài Phoenix, Arizona, chuẩn bị tập luyện để bay trước giờ khai mạc Super Bowl năm nay. (Hình: Aron Montano/U.S. Navy)

“Đó không phải là cảm giác mà tôi có thể diễn tả thành lời,” Martinez nói. “Không có trận đấu nào lớn hơn Super Bowl, và tôi rất khiêm tốn và vinh dự khi được tham gia cùng bạn bè và các nữ phi công Hải Quân đồng nghiệp của mình như một phần của cơ hội chỉ có một lần trong đời này.”

Trận đấu Super Bowl LVII sẽ chiếu trên đài truyền hình CBS toàn quốc vào lúc 6 giờ chiều miền Đông, tức 3 giờ chiều giờ California. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT