Real Madrid thua Shakhtar Donetsk, huấn luyện viên Zidane nhận trách nhiệm

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Huấn luyện viên Zidane lên tiếng chịu trách nhiệm về trận thua bạc nhược của Real Madrid trước đội được đánh giá yếu hơn Shakhtar Donetsk trong trận đấu mở đầu bảng B giải UEFA Champions League diễn ra hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười, trên sân vận động Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Tây Ban Nha, với tỉ số 3-2.

Ra quân với lợi thế sân nhà trước đội khách Ukraine được đánh giá dưới cơ hơn, nhưng các cầu thủ Real Madrid trong một ngày thi đấu thiếu lửa, đặc biệt những sai lầm của hàng phòng ngự để cho thủ môn Thibaut Coutoirs phải ba lần vào lưới lượm banh ngay trong hiệp đầu, theo Reuters.

Hậu vệ Raphael Varane (trái) của Real Madrid nhảy lên dùng đầu tranh chấp bóng với tiền đạo Tete của đội Shakhtar Donetsk trong trận đấu bảng B UEFA Champions League diễn ra trên sân Alfredo di Stefano, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 21 Tháng Mười, 2020. (Hình: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Sau 28 phút đôi bên thay nhau công hãm khung thành, có vài cơ hội tốt nhưng cả hai đều không thể tạo thành bàn thắng. Đến phút 29, Shakhtar Donetsk mở tỉ số khi trong đợt tấn công trước khung thành Real Madrid, do lỗi lầm của hai hậu vệ truy cản, để cho banh đến chân Mateus Tete của Shakhtar ở khoảng cách 18 yard thật trống trải. Và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội tốt, tung ngay cú sút đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc trái khiến cho thủ môn Thibaut Coutoirs của Real Madrid không thể cản phá.

Chỉ bốn phút sau đó, cũng trong đợt công hãm khung thành đội chủ nhà, Tete từ vị trí ở cách xa thực hiện pha dứt điểm đưa banh đi thật mạnh buộc thủ môn Real Madrid cản phá đỡ banh dội trở ra, và đồng đội hậu vệ Raphael Varane tung chân phá banh tiếp nhưng banh lại đi luôn vào lưới nhà giúp đội khách gia tăng cách biệt lên 2-0.

Các cầu thủ Shakhtar Donetsk đã chơi hiệp đầu hết sức ấn tượng, có thêm bàn thắng thứ ba trước khi kết thúc hiệp này. Phút 42, khi Manor Soloman có banh từ khu vực giữa gần vùng cấm địa Real Madrid, dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa trong lúc có đến ba, bốn cầu thủ áo trắng vây quanh, nhưng không cầu thủ nào chịu áp sát truy cản để cho Manor Soloman dễ dàng sút banh qua khỏi thay thủ môn vào lưới nâng tỉ số lên 3-0.

Trong hiệp nhì, tuy Real Madrid có đến hai bàn thu ngắn cách biệt do công của Luka Modric phút 54 rút ngắn còn 1-3 và phút 59, cầu thủ dự bị Vinicius Junior vào thay thế cho đồng đội chỉ được chưa quá 30 giây là có cơ hội tung lưới đội bóng Ukraine kéo tỉ số hẹp lại còn 2-3. Thế nhưng hy vọng lội ngược dòng thành công đã không xảy ra. Khi trọng tài kết thúc trận đấu, tỉ số 3-2 nghiêng về đội khách Shakhtar Donetsk.

Real Madrid đối đầu với Barcelona trận El Clasico đầu tiên của mùa bóng mới vào Thứ Bảy này trước khi trở lại giải Champions League so tài với đội chủ nhà Borussia Monchengladbach vào Thứ Ba, 27 Tháng Mười tới. Trong cùng ngày này Shakhtar sẽ đón tiếp Inter Milan.

Trận thua này là trận thua thứ hai liên tục trên sân nhà của Real Madrid. Ngày Thứ Bảy trước đó, Real Madrid cũng gục ngã 1-0 ngay trên sân Alfredo di Stefano trước đội vừa mới thăng hạng Cadiz. Nhiều người tự hỏi rằng liệu các cầu thủ áo trắng còn có tự tin khi bước vào trận đấu với Barcelona hay không.

Huấn luyện viên Pháp, Zinedine Zidane, của đội Real Madrid. (Hình: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Riêng huấn luyện viên Zinedine Zidane lên tiếng chịu toàn bộ trách nhiệm về trận thua 3-2 trước đội Shakhtar Donetsk tại giải Champions League. Ông gọi đây là “trận đấu tồi tệ, một đêm đen đủi” và thề sẽ “tìm ra giải pháp” trước trận đấu El Clasico với Barcelona.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Shakhtar Donetsk, huấn luyện viên Zidane cho biết: “Một cảm giác tồi tệ. Mọi thứ đến cùng với nhau. Chúng tôi phạm một sai lầm với bàn thua đầu tiên, và rồi sau đó chúng tôi chơi thiếu tự tin. Hiệp nhì có khá hơn đôi chút nhưng vẫn chưa đủ. Thật là một trận đấu tệ hại, một đêm đen đủi. Tôi là huấn luyện viên, tôi phải tìm kiếm giải pháp. Tôi đã không tìm được tối nay.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi thiếu mỗi thứ một chút. Chúng tôi biết tình thế chúng tôi hiện tại. Đây là trận tệ hại thứ nhì. Giờ đây chúng tôi phải chuẩn bị trận đấu tới. Rõ ràng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi thật sự không vui chút nào đối với các cầu thủ. Họ đã từng cho tôi nhiều chiến thắng nhưng lại không bảo vệ được nó, nhưng đó là bóng tròn. Chúng tôi phải nghĩ hôm nay màu xám và ngày mai mặt trời sẽ xuất hiện.”

Thủ môn Thibaut Courtois (trái) của Real Madrid cản phá banh của Shakhtar Donetsk. (Hình: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Như vậy, Real Madrid khởi đầu mùa bóng 2020-21 với một trận hòa và ba trận thắng trước khi tuột dốc không phanh tuần này. Trên bảng xếp hạng La Liga, Real Madrid tạm thời xếp thứ ba với năm trận được 10 điểm hơn Barcelona 3 điểm, đứng thứ bảy qua bốn trận đấu.

Giờ đây Real Madrid phải đương đầu với một chuỗi trận đấu đầy khó khăn, với trận El Clasico và tiếp theo đó là những trận phải thắng tại vòng bảng Champions League so tài với đội bóng Đức Borussia Monchengladbach và Inter Milan (Ý) cũng như những trận đấu league với Valencia và Villarreal. (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT